>> Tơ lòng
Thì ra, có kiểu hạ hỏa còn ghê hơn đập bát ném đĩa.
Hỏi thật, chắc anh xót của lắm?! Anh càng tỏ ra xót, chị ấy càng xát muối vào. Vậy cách ứng phó là: Anh phải coi như không, ngọt ngào khen ngợi những đồ chị ấy mua về. Như vậy, đòn trừng phạt sẽ không trúng đích, và hy vọng là chị ấy sẽ nghĩ lại, lúc ấy mới xót của, đem trả lại đồ đã mua (không biết người ta có nhận lại không nhỉ, hic!). Hoặc ít nhất thì không có lần sau nữa.
Tuy nhiên, triệt để nhất là anh không làm điều gì khiến chị ấy bất ưng nữa. Hoặc cố, hoặc phải biết giấu. Hazzzzzzzzz…
Anh ấy đưa em về thăm nhà, vừa biết tên em, mẹ anh đưa ra ngay một điều kiện: Hoặc em phải đổi tên (vì trùng với tên bà ngoại anh ấy) hoặc hai đứa phải chia tay nhau. Nhưng tên em được đặt gắn với một kỉ niệm sâu sắc của bố mẹ, nếu tự ý thay đổi em sẽ phạm tội bất hiếu. Nên chọn cách nào đây? - Hoàng Thị Vân (Hà Nam)
Vấn đề không quá nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Người ta có thể có nhiều cái tên, dùng trong các hoàn cảnh khác nhau, như tên hiệu, bút danh, nghệ danh, hỗn danh, bí danh, bầu danh (úi, lộn!)… Túm lại, trường hợp của em có thể gọi là tình danh. Tuy nhiên, em cũng nên thưa lại với mẹ cha về tình huống này để các cụ phê chuẩn lần cuối.
Cô ấy yêu tôi nhưng vẫn thản nhiên đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của những người đàn ông khác. Khi tôi tỏ ý không đồng tình, cô ấy bảo: “Đó là thiện chí của người ta, không lẽ yêu anh là em phải căm ghét tất cả những người còn lại?”. Tôi phải hiểu điều này như thế nào? - lucsixipo…@yahoo.com
Nếu người đàn ông khác đó là bố, hay anh cô ấy, thì có lẽ không có vấn đề gì. Còn thì mọi món quà (vật chất) hay sự quan tâm, chăm sóc (cứ cho là tinh thần) phần lớn đều là sự tỉnh tò. Còn hành vi nhận, chí ít cũng là gieo hàng tạ hạt thóc giống hy vọng (rồi để mọc ra hàng hecta lúa không hạt), nhiều ra thì... (tự biên tập đi một đoạn, anh cố hiểu nhé. Ặc ặc!) Cô ấy nói thế chỉ để tung hỏa mù thôi anh. Tỉnh lại đi!
Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com. |