"Đóa hoa yêu múa" Ngọc Nữ trong 'Điều ước thứ 7' qua đời

Ngọc Nữ luôn tươi cười dù cuộc sống có khó khăn. Ảnh: FBNV.
Ngọc Nữ luôn tươi cười dù cuộc sống có khó khăn. Ảnh: FBNV.
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, cô gái yêu múa Ngọc Nữ đã ra đi vào chiều qua 19/9.

"Đóa hoa yêu múa" Võ Thị Ngọc Nữ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h35 chiều qua (19/9) tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Liên hệ với Diệp Chi - đạo diễn chương trình Điều ước thứ 7, cô cho biết, thông tin Ngọc Nữ qua đời vừa được gia đình thông báo đến ê-kíp. BTV Diệp Chi bày tỏ niềm thương tiếc và mong muốn Ngọc Nữ yên nghỉ nơi chín suối.

Xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7, cô gái nhỏ bé Ngọc Nữ khiến mọi người nể phục với nghị lực phi thường, dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư. Hơn một trăm người chứng kiến, cùng hàng triệu khán giả Việt theo dõi câu chuyện của Nữ qua màn ảnh nhỏ đã phải rơi nước mắt.

Cuối năm 2014, cô điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày 16/2 vừa qua, cô cùng mẹ vào TP HCM chuẩn bị ghép tủy. Tuy nhiên, do sức khỏe của mẹ không đủ tiêu chuẩn, ca phẫu thuật tạm thời phải dừng lại.

Võ Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1988, Đà Nẵng) sinh ra trong gia đình khó khăn - bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Số phận trớ trêu khi cô mắc bệnh ung thư máu, lúc tuổi đời còn quá trẻ. Hàng ngày, hai mẹ con Ngọc Nữ phải tằn tiện, cùng chống chọi với căn bệnh quái ác. 

Gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô luôn tâm niệm, bệnh ung thư là cuộc chiến kéo dài, vì vậy cần nỗ lực tới cuối cùng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.