Đôi trai tài gái sắc nói về học và yêu

Gia đình hạnh phúc của Tiến Long và Ngọc Linh.
Gia đình hạnh phúc của Tiến Long và Ngọc Linh.
TP - Không chỉ có tình yêu đẹp từ THPT, Nguyễn Tiến Long (SN 1988) và Vũ Ngọc Linh (SN 1990) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cả hai có gia tài học bổng “khủng”. Hiện giờ, cả hai du học tại Pháp khi cùng giành được học bổng Eiffel.

Nguyễn Tiến Long và Vũ Ngọc Linh cùng sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình. Cả hai quen biết và cảm mến từ những ngày học THPT. Sau đó, anh Long đi học đại học tại Hà Nội. Gặp lại nhau khi anh về thăm trường cũ, lúc đó Linh đang học lớp 12. Sau vài tháng, Linh cũng thi đỗ đại học, hai người có cơ hội gặp nhau nhiều hơn và thổ lộ tình cảm. Yêu nhau được hai tháng, anh Long sang Pháp du học. Khi anh Long hoàn thành chương trình học thạc sĩ, chị Linh tốt nghiệp đại học, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Chồng giỏi

Từ nhỏ, Nguyễn Tiến Long không chăm học, nhưng với sự thông minh nên kết quả học tập đều rất tốt. May mắn lớn lên trong gia đình đầm ấm, Long có đầy đủ điều kiện phát triển thể chất và trí tuệ. Lên cấp 3, Long thi đỗ lớp chuyên Toán (THPT Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình). Từ đây, Long bắt đầu tìm thấy niềm đam mê với các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán. Chăm chỉ học tập, Long đạt giải ba Toán quốc gia 2006, giải ba Toán Olympic quốc gia 2007. Đây là điều kiện để anh được tuyển thẳng vào lớp Cầu Đường Pháp, Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội). Bên cạnh đó, Long còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và nhận được nhiều bằng khen. Năm 2006, anh được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của T.Ư Đoàn, giấy khen cán bộ Đoàn xuất sắc do Thành Đoàn Hà Nội cấp năm 2007.

Suốt những năm học đại học anh luôn là sinh viên giỏi, giành được nhiều học bổng của trường cũng như các tổ chức quốc tế.

Học hết năm thứ hai đại học, Long sang Pháp tiếp tục chương trình học của mình. Nhờ kết quả học tập cao ngay từ năm đầu tiên tại Pháp, anh được nhận học bổng Eiffel của chính phủ Pháp dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích học tập xuất sắc cho đến hết khóa. Tại đây, anh học song song hai bằng kỹ sư ngành xây dựng và quy hoạch, thạc sĩ nghiên cứu ngành cơ học và xây dựng tại Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Rennes.

Với kết quả bảo vệ thạc sĩ là 18/20 điểm, anh tiếp tục được trao học bổng nghiên cứu tiến sĩ của Bộ Đại học Pháp. Hiện tại, anh nhận làm trợ giảng tại trường khi đang là nghiên cứu sinh.

Dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để học ngoại ngữ. Hiện tại, anh thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung và tiếp tục học tiếng Nga. “Mình cảm thấy vui vì những gì mình đã đạt được nhưng chưa bao giờ thấy hài lòng và luôn tiếp tục cố gắng”, anh tâm sự.

Anh Long cũng yêu thích nghệ thuật. Từ khi còn là học sinh, anh đã tập chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, organ, guitar. Hiện tại, anh học nhiếp ảnh.

Vợ đẹp

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Ngân hàng, Vũ Ngọc Linh không ngạc nhiên vì đã dự tính được số điểm. Bốn năm tại Học viện Ngân hàng, Linh luôn là gương mặt nổi bật trong trường vì có thành tích học tập đáng nể. Bốn năm liền, Linh đều giành được học bổng của trường, nhiều lần nhận học bổng và giấy khen của Thống đốc Ngân hàng và các tổ chức quốc tế cho sinh viên  có thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Linh còn là sinh viên tài năng khi giành được nhiều giải thưởng, như: Giải nhất “CV ấn tượng 2012”; Top 2 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi “Bí mật tuyển dụng - vì sao tôi thất bại” 2011; Giải Nhất cuộc thi “Thử sức cùng nhà tuyển dụng” do FTMS Vietnam tổ chức năm 2011…

Linh luôn nhớ lời động viên của anh Long: “Học không phải là nghĩa vụ, học là để được kiến thức cho mình, muốn giỏi cái gì là phải đam mê cái đó. Em hãy cứ học như thể em yêu thích nó, nhiệt huyết với nó và gặm nhấm nó liên tục”. 

Linh chia sẻ, động lực để học giỏi và hoạt động hay là sự động viên của gia đình và anh Nguyễn Tiến Long. Linh vẫn nhớ lời động viên của anh Long khi đó: “Học không phải là nghĩa vụ, học là để được kiến thức cho mình, muốn giỏi cái gì là phải đam mê cái đó. Em hãy cứ học như thể em yêu thích nó, nhiệt huyết với nó và gặm nhấm nó liên tục”.

 Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và cũng là thủ khoa đầu ra của học viện, cô được nhiều nhà tuyển dụng mở cửa đón chào và có cơ hội được tuyển thẳng vào một số cơ quan nhà nước, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, Linh lại tìm cho mình con đường mới. Cô quyết định xin học bổng đi du học với mong muốn được mở rộng kiến thức, trau dồi khả năng ngoại ngữ và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Khi đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học tài chính đầu tư ở Anh, Linh chuyển tới Pháp sinh sống cùng chồng. Tại đây, cô tiếp tục nối dài thành tích học tập của mình bằng việc giành được học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế của Chính phủ Pháp: Eiffel 2014 - 2015 tại trường IGR-IAE de Rennes, ĐH Rennes 1. Hiện tại, Linh vừa cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh và bắt đầu học thạc sĩ tại Pháp, vừa phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình với bé gái mới chào đời vào cuối năm 2013.

“Thật may mắn là mình luôn có ông xã ở bên hỗ trợ, động viên. Gia đình luôn là niềm vui và là động lực cho mình sống và làm việc. Lấy được người chồng hiện tại có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời và bây giờ kết quả là một cô con gái vô cùng đáng yêu. Mình rất mãn nguyện về điều đó”, Linh chia sẻ.

MỚI - NÓNG