Đội xe ôm tình nguyện vì sĩ tử

Đội xe ôm tình nguyện vì sĩ tử
TP - Tại bến xe Gia Lâm, Hà Nội có một đội xe ôm miễn phí do các đoàn viên thanh niên của quận Đoàn Long Biên đảm nhiệm, 10 chiếc xe ôm luôn sẵn sàng túc trực để phục vụ các thí sinh về Hà Nội dự thi ĐH-CĐ năm nay.
Đội xe ôm tình nguyện vì sĩ tử ảnh 1
Thành viên đội xe ôm tình nguyện chở thí sinh về chỗ trọ. Ảnh: Phạm Huệ

“Trong đợt tiếp sức mùa thi năm 2005, đang hướng dẫn các thí sinh tại bến xe Gia Lâm, mình chợt thấy một em gái nhào khỏi xe buýt nôn thốc nôn tháo. Ba em đi bên cạnh lo lắng thất thần".

"Hỏi thăm mới hay em lên từ Cao Bằng, sức yếu đi ôtô đứng xa không chịu nổi, bác trai lần đầu ra Hà Nội, lạ nước lạ cái chưa biết đi hướng nào. Mình cùng một bạn lấy xe chở hai cha con tới tận địa điểm thi. Bác đưa tiền thù lao nhưng tụi mình kiên quyết không lấy” - Nguyễn Thị Hoài Thương, thành viên đội xe nhớ lại.

Sau lần ấy, Thương đem ý tưởng thành lập đội xe ôm tiếp sức mùa thi đề đạt lên Ban Chấp hành Quận Đoàn Long Biên, Hà Nội và được liệt nhiệt ủng hộ.

Thành viên tham gia đội là những thanh niên trẻ trên địa bàn quận, phương tiện hành nghề tự túc. Họ tình nguyện trở thành bác tài tin cậy của các sĩ tử.

Thí sinh khi tới những địa điểm thi trong vòng bán kính 5 – 7km được chở miễn phí hoàn toàn. Còn ở các nơi xa hơn, đội cũng chỉ thu mức phí vừa đủ trang trải tiền xăng.

Đội xe ôm tình nguyện vì sĩ tử ảnh 2 Giá mà bến xe nào cũng có đội xe tình nguyện thế này thì tụi tôi bớt cực. Đội xe ôm tình nguyện vì sĩ tử ảnh 3

Một phụ huynh quê Kinh Môn- Hải Dương xúc động

Mùa thi năm nay, đội huy động 10 xe túc trực tại bến Gia Lâm, hoạt động liên tục. Mỗi chuyến xe khách cập bến, hệ thống loa truyền thanh bến xe lại phát đi thông điệp về đội xe ôm tình nguyện. Chỉ tính riêng ngày đầu ra quân, toàn đội vận chuyển hơn 100 lượt thí sinh an toàn tuyệt đối.

Niềm vui từ những chuyến xe

Cái tên “Đội xe chở những ước mơ” gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp. Trần Minh Thu, cô gái nhỏ nhắn hào hứng nhắc lại câu chuyện một năm trước.

Em thí sinh quê Hải Phòng vì quá mệt mỏi sau chuyến đi dài đã bỏ quên túi xách tại bến xe, trong có giấy báo dự thi và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Không có cách nào liên lạc trực tiếp, cả đội phải dò địa chỉ gia đình em dưới quê, gọi điện thông báo rồi tức tốc chuyển túi đồ tới tay em nhanh nhất.

Vừa kể chuyện, Thu vừa khoe bức thư cảm ơn mới nhận được sáng nay. “Em đó giờ đã trở thành sinh viên một trường đại học ở thủ đô, vẫn nhớ và viết thư động viên các anh chị”.

Lại có bạn thí sinh sau đợt thi chẳng may bị móc túi, không còn tiền về quê. Cả đội xe không ai bảo ai, quyên góp lấy một khoản nho nhỏ, giúp em làm lộ phí.

Lau vội giọt mồ hôi khi vừa kết thúc cuốc xe, Nguyễn Văn Nghĩa tươi cười: “Chuyến này là chuyến thứ năm - cũng đắt khách chị nhỉ”.

Hỏi về tâm trạng khi cầm lái, chàng trai nói vui: “Đi một mình còn dám phóng nhanh, chứ đã chở các bác, các em thì tập trung cao lắm. Tự dặn mình đang chở những ước mơ, nên phải đảm bảo an toàn”.

Nói rồi, Nghĩa lại đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị xế một em thí sinh nữa qua Cầu Giấy. Trưa, nắng rát mặt đường, xe ôm tình nguyện vẫn đều đều lăn bánh. 

MỚI - NÓNG