Đông không lạnh

Học sinh xã Suối Bau (Sơn La) nhận áo ấm từ tình nguyện viên Hà Nội
Học sinh xã Suối Bau (Sơn La) nhận áo ấm từ tình nguyện viên Hà Nội
TP - Mới chớm lạnh, hàng nghìn bạn trẻ Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang...đã rộn ràng chiến dịch quyên góp giúp em nhỏ Tây Bắc đủ ấm khi mùa đông tới.

> 'Chim én' đi để lớn
> Áo ấm cho em

Học sinh xã Suối Bau (Sơn La) nhận áo ấm từ tình nguyện viên Hà Nội
Học sinh xã Suối Bau (Sơn La) nhận áo ấm từ tình nguyện viên Hà Nội.

Đầu tháng 11, nhóm tình nguyện Áo ấm cho em gồm những sinh viên đến từ ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Ngoại giao đã mang 2.000 bộ quần áo đến với đồng bào và học sinh người Mông tại xã Suối Bau (huyện Phù Yên- Sơn La).

Đến với Suối Bau là một hành trình đáng nhớ đối với mỗi sinh viên. Một buổi chiều đi phát quần áo và một buổi sáng đi thực tế, thăm tặng quà dân bản giúp mỗi tình nguyện viên có cái nhìn chân thực về cuộc sống khó khăn của đồng bào người Mông.

“Chúng tôi không bao giờ quên ánh mắt đen, lấp láy, ánh lên niềm hi vọng của các em nhỏ người Mông khi thử từng chiếc áo; nhớ mãi những cái bắt tay thật chặt của đồng bào, nhớ tiếng khèn và rượu bản”, Trưởng nhóm tình nguyện Áo ấm cho em Trần Mạnh Tuấn nói.

Nắm chặt tay những tình nguyện viên đến từ dưới xuôi, Chủ tịch xã Suối Bau, Sùng A Lù nói: Món quà các bạn trẻ mang đến cho xã Phù Yên không chỉ cho trẻ thơ, cho dân bản mùa đông thêm ấm mà còn là nguồn động viên tinh thần, sự đùm bọc, sẻ chia.

Sau hơn một tháng phát động, Áo ấm cho em đã quyên góp được hơn 6.000 bộ quần áo, ngoài ra còn nhiều đồ dùng, sách vở. Số quà ấy sẽ được nhóm tình nguyện chuyển đến với đồng bào vùng cao.

Chia sẻ ước mơ

Những ngày này trên mạng xã hội, diễn đàn xuất hiện nhiều chủ đề Mùa đông ấm 2011 do hàng chục nhóm tình nguyện phát động. Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương, thành viên nhóm Mùa đông ấm- Hà Giang, cho biết: Từ ngày 6-11 đến hết tháng 12, chương trình với sự bảo trợ của Tỉnh Đoàn Hà Giang và Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân bắt đầu quyên góp, trao tặng áo ấm, giày dép, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm...cho gần 1.000 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Lũng Chinh (Mèo Vạc- Hà Giang).

Đi khảo sát tại Lũng Chinh, các tình nguyện viên được biết, đây là xã đặc biệt khó khăn, với 90% diện tích đất là đồi núi đá, không điện, nước, vào mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, học sinh không có đủ áo ấm để mặc trong khi phải đi bộ từ tờ mờ sáng tới trường.

“Một chiếc áo ấm, một đôi dép mới là cả mơ ước đối với các em. Cùng với tình nguyện viên, mình mong muốn được chia sẻ ước mơ ấy với học sinh vùng cao”, Hoa hậu Ngọc Hân nói.

Đây là năm thứ năm liên tiếp chương trình Mùa đông ấm do ban quản trị web Vicongdong.vn phối hợp các đơn vị tổ chức quyên góp quần áo, chăn màn, sách báo và các vật dụng cá nhân tặng các em nhỏ và hộ nghèo vùng cao.

Cùng với nhiều nhóm tình nguyện, hội đồng hương Phú Thọ cũng gửi lời kêu gọi: “Ở đâu đó trên miền quê Phú Thọ vẫn còn những em nhỏ khó khăn, những em bé co ro mặc không đủ ấm khi mùa đông về, cần những sẻ chia”. Năm nay Mùa đông ấm Phú Thọ đến với các em nhỏ xã Vĩnh Tiến, huyện Tân Sơn.

Hội Sinh viên Bắc Giang ở Hà Nội cũng đang quyên góp quần áo ấm cho em nhỏ huyện Lục Ngạn và quyên góp xây dựng thư viện tại một số trường học trong huyện với sách, bút, tạp chí, truyện tranh...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.