Du học sinh “tiếp sức” đội tuyển Việt Nam

Du học sinh “tiếp sức” đội tuyển Việt Nam
TPO - Giải bóng đá tranh cúp AFF, đang diễn ra tại Singapore, đã thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt đam mê của những người hâm mộ Việt Nam đang sống và làm việc tại đảo quốc này.
Du học sinh “tiếp sức” đội tuyển Việt Nam ảnh 1
Sân vận động quốc gia Kallang tràn ngập sắc màu đỏ.

Trận đấu mở màn của AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và đội bóng chủ nhà Singapore đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Kallang, Singapore. Như để tiếp xúc cho các cầu thủ Việt Nam, rất đông người Việt ở đây đã kéo đến sân Kallang từ rất sớm.

Từ nhân viên của những công ty chi nhánh của Việt Nam tại Singapore, doanh nhân, kĩ sư, đến đông đảo tầng lớp học sinh, sinh viên..., ai ai cũng hào hứng, cuồng nhiệt, hướng trái tim về đội tuyển.

Đặc biệt, đối với khoảng 4.500 sinh viên Việt Nam (tập trung chủ yếu ở Đại học Quốc gia Singapore - NUS và Đại học Kĩ thuật Nanyang - NTU), ngày hội bóng đá đã được họ chuẩn bị đón chào hết sức công phu, cẩn thận.

Lê Thái Hà, sinh viên năm nhất của NTU cho biết, dù đang rất bận với việc học, nhưng những sinh viên đam mê bóng đá vẫn tập hợp nhau lại để làm cờ, trống… cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Với những sinh viên xa nhà nhiều năm, không phải khi nào cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách trong một giải bóng đá lớn của khu vực như AFF Cup. Vì thế, dù giá vé trong trận Singapore - Việt Nam lên tới 6 đô la Singapore và 10 đô la Singapore (2 mức vé) nhưng nhiều du học sinh vẫn “nghiến răng” mua.

Du học sinh “tiếp sức” đội tuyển Việt Nam ảnh 2
Du học sinh Việt Nam tại Singapore cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng áo đỏ.

Chính vì vậy, trong trận đấu với đội tuyển Singapore, sân vận động Kallang ngập tràn màu đỏ và "nóng" lên bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam. Màu đỏ ấy “đậm” đến nỗi nhiều người đã nói đùa rằng, có cảm tưởng như đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thi đấu ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Và trên thực tế, số lượng cổ động viên Việt Nam tới sân thậm chí còn "hoành tráng" hơn so với cổ động viên đội chủ nhà.

“Chia lửa” với bầu không khí cổ động cuồng nhiệt cho đội tuyển không chỉ có những du học sinh. Ngay cả những cổ động viên lớn tuổi cũng không ngại hòa vào làn sóng của một rừng áo đỏ mang “thương hiệu” Việt.

Bác Nguyễn Quang Hiếu, hiện là quyền giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, chi nhánh tại Singapore, hào hứng: "Dù đã có tuổi nhưng niềm đam mê bóng đá của tôi vẫn không hề thua kém các bạn trẻ. Đó là lý do tại sao tôi có mặt trong sân, cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam chiến thắng".

Với tinh thần đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt, sự cổ vũ của du học sinh Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Singapore sẽ là động lực thúc đẩy, tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai áo đỏ mang vinh quang về cho tổ quốc.

Đỗ Xuân Hòa
SVVN tại NTU, Singapore

MỚI - NÓNG