Đưa con đi ăn nhậu còn lý sự đỡ đần vợ

Đưa con đi ăn nhậu còn lý sự đỡ đần vợ
TP - Chồng em làm nghề tự do nên thu nhập thất thường, gần đây công việc khó khăn, anh ấy bảo sẽ ở nhà trông con cho em yên tâm đi làm. Nhưng ngày nào 2 đứa con cũng được anh ấy cho đi uống bia với đám bạn cùng cảnh thất nghiệp. Em vừa lo vừa chán trước “trụ cột gia đình”, nhưng mỗi khi vợ góp ý anh ấy hay lí sự cùn rằng đã đỡ đần cho em rồi còn gì... Phải làm sao để anh ấy hiểu và làm đúng trách nhiệm của người đàn ông? thuy_nh098…@

Cùng cảnh thất nghiệp nhưng lại uống bia mỗi ngày? Vậy thì chắc là toàn những người “thất nghiệp có điều kiện”? Thực ra, sự lo lắng của chị là rất chính đáng, nhưng vấn đề ở đây quá lớn, khó có thể giải quyết bằng một câu trả lời đơn giản. Có lẽ phải có một chương trình dạy nghề dành cho anh ấy cùng sự đầu tư hẳn hoi. Chứ cứ để một người đàn ông trông con trong điều kiện bạn bè lại có điều kiện như vậy thật khó…

Chủ nhật vừa rồi tôi được con trai đưa đến thăm nhà bạn gái (hiện đang sống một mình), đến nơi tôi quan sát kĩ một chút thấy đồ đạc trong nhà khá bụi bặm, căn bếp thì lạnh tanh không có dấu hiệu của sự nấu nướng. Về nhà tôi khuyên con nên cân nhắc, vì một cô nàng không biết dọn dẹp nấu nướng sẽ không biết giữ gìn tổ ấm của mình nhưng nó vẫn khăng khăng đòi lấy cô gái đó. Tôi phải làm thế nào để nó tỉnh ngộ được ra trước khi quá muộn? Hoàng Thị H (quận 3, TPHCM)

Đưa con đi ăn nhậu còn lý sự đỡ đần vợ ảnh 1

Người mẹ như chị quả là rất tân tiến và sâu sát. Nhưng chị ơi, bây giờ những chuỗi cửa hàng ăn nhanh cứ liên tiếp khai trương và quan điểm  sống của giới trẻ bây giờ cũng “thoáng” hơn xưa rất nhiều. Không hiểu cô gái làm nghề gì? Trình độ chuyên môn và khả năng thu nhập ra sao? Với lại anh ả có hợp nhau không nữa chứ… Mách nhỏ, nên gợi ý và mưa dầm thấm lâu. Chứ giờ thanh niên khá nhiều người giống… con vích. Cứ càng kéo thì càng cưỡng theo hướng ngược lại đấy. Hic hic!

Từ khi nhận lời yêu em, cô ấy cứ “khẳng định chủ quyền” bằng cách lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, đi đâu, làm gì cô ấy đều muốn tham gia. Em muốn có không gian, thời gian riêng để làm việc nọ việc kia cũng không thu xếp nổi vì cô ấy sẽ tra hỏi, giận dỗi. Em đang cảm thấy sờ sợ khi tự do của mình ngày càng bị xiết chặt. Có cách nào để thoát khỏi vòng vây tình yêu này mà không phải bỏ nhau không ạ? lalona…@

Đưa con đi ăn nhậu còn lý sự đỡ đần vợ ảnh 2

Khó nhỉ! Bên Mỹ có cái tội quấy rối bằng cách áp sát, nếu kiện ra toà, toà sẽ ra lệnh “cách ly” không cho đối tượng lại gần! Kekeke! Nhưng bên ta thì chưa có, với lại bạn có kiện đâu?! Chắc là phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng cách tự cách ly thôi. Nghĩa là có việc cần thì cứ phải đi giải quyết mà không cần phải báo cáo. Quản giáo có giở bài giận dỗi thì đành… kệ. Hy vọng là dần dần cô ấy sẽ phải quen. Mà không thì… bạn phải cân nhắc cái giá của tự do thôi.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG