Đua nhau khoe ‘tớ đang yêu’ trên mạng

Đua nhau khoe ‘tớ đang yêu’ trên mạng
Đi chơi với người yêu. Khoe. Đi ăn. Khoe. Du hí. Khoe. Sắp đi... ngủ cũng khoe nốt. Chuyện bố cáo cho cả làng biết “tớ đang yêu” đang là mốt của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng...

Đua nhau khoe ‘tớ đang yêu’ trên mạng

> Xúc động clip tình đơn phương của thiếu nữ xinh đẹp

> Lại đánh ghen kinh dị: Cắt tóc, cạo lông mày, bắt... hát

 

Đi chơi với người yêu. Khoe. Đi ăn. Khoe. Du hí. Khoe. Sắp đi... ngủ cũng khoe nốt. Chuyện bố cáo cho cả làng biết “tớ đang yêu” đang là mốt của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng...

Một đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu mùi mẫn trên Facebook
Một đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu mùi mẫn trên Facebook.
 

“Công khai hóa” tình yêu

18 tuổi, L.T.Trang (quê Khánh Hòa, sinh viên ĐH KHXH &NV TP.HCM) chia sẻ rằng khi yêu ai cô đều muốn “cả thế giới biết”.

Với suy nghĩ đó nên tuốt tuồn tuột mọi thông tin về “nửa kia” của mình, hình ảnh hai người đi ăn uống, xem phim, đi chơi... với nhau, Trang đều update (cập nhật - PV) liên tục trên trang mạng cá nhân Facebook của mình.

Có ngày Trang chia sẻ mấy chục tấm ảnh chụp ngả ngớn với người yêu, kèm theo những dòng bộc bạch cảm xúc yêu đương nồng nàn.

Mới đầu, những người bạn của Trang trên Facebook còn tò mò vào album ảnh, kèm theo like (thích) và vô số comment (bình luận) chia vui, xuýt xoa khen cô nàng có người yêu đẹp trai.

Được dăm bữa nửa tháng, vài album ảnh mới của Trang được post lên, cũng là Trang khi đi xem phim rạp hay uống trà sữa, lang thang các trung tâm thương mại..., chỉ có điều người tình tứ post hình cùng cô là một anh chàng khác.

“Thời gian trước tôi hay vào Facebook của Trang để xem ảnh, giờ tôi bắt đầu thấy bội thực vì tần suất Trang “khoe” người yêu dày đặc quá và lại còn “đổi món” (thay người yêu - PV) liên tục” - Hà My, bạn cùng lớp Trang, nói.

Không chỉ bạn bè mà ngay cả L.Trinh (24 tuổi), chị gái Trang, cũng cảm thấy khó chịu về cô em gái của mình.

“Hai chị em tôi ở chung thành phố nhưng ít gặp nhau vì bận bịu. Do vậy hầu như ngày nào tôi cũng vào Facebook để nắm thông tin về tâm tư của em gái mình. Thế mà lần nào cũng như lần nào, những hình ảnh đập vào mắt tôi toàn chuyện yêu đương sướt mướt” - chị Trinh thở dài nói.

Sau một chuyến du lịch thân mật cùng bạn trai, L.Hà (sinh viên Trường ĐH Mở, TP.HCM) hào hứng khoe tất tần tật những tấm ảnh hai người tắm biển rồi ảnh chụp lén anh chàng đang say ngủ.

Thế là câu chuyện “hai đứa mình chỉ là bạn thân” của Hà trở thành đề tài sôi nổi của bạn bè cùng lớp. Thấy nhiều người ủng hộ, bấm “like” liên tục, Hà cũng dạn dĩ... khoe tiếp. Đến nỗi trang mạng của cô như một cuốn nhật ký tình yêu: cập nhật mỗi ngày, và độ thân mật thì... không giới hạn.

“Tụi bạn mình ban đầu cũng ủng hộ nhưng dần dần thấy ngán cho bộ phim sến bằng ảnh dài tập này” - N.Hiền (bạn Hà) nói.

“Lướt một vòng các mạng xã hội, Facebook, đọc status, xem ảnh là biết ngay ai đang yêu ai. Họ làm gì, ăn gì, đi chơi ở đâu, ngủ nghê ra sao... đều được công khai. Nếu một ai đó có ý đồ không hay thì họ dễ dàng lấy những hình ảnh, thông tin rất riêng tư ấy để lợi dụng” - T.Huân (chuyên viên về công nghệ thông tin) cho biết.

“Dao hai lưỡi”

Cũng là một người thích công khai chuyện tình yêu trên trang mạng xã hội, tất cả album ảnh hay note (ghi chép - PV) chuyện yêu cá nhân được chia sẻ trên Facebook, Thu Thủy (23 tuổi, du học sinh tại Vương quốc Anh) đều để chế độ public.

Đó là những hình ảnh ngọt ngào của đôi bạn trẻ đi du lịch, là những bữa ăn tối lãng mạn; là những ghi chép, cảm nhận ngọt ngào về ngày kỷ niệm tình yêu hay lần đầu tiên hôn nhau...

Thế nhưng, kể từ khi chia tay người bạn trai đó, Thủy bắt đầu hối hận. Anh bạn đó đã gỡ hết các đánh dấu về mình trên ảnh và ghi chép của Thủy dành cho anh ta, hủy quyền kết bạn, sau đó thậm chí còn chặn Facebook của Thủy.

Lý do: anh ta sợ người yêu mới sẽ tổn thương nếu để cô ấy biết quá rõ về chuyện tình cũ thông qua Facebook. Còn Thủy, tình yêu trong cô vẫn chưa nguôi ngoai.

Cô cảm thấy chua chát và tủi thân khi có nhiều người bạn trên Facebook biết về chuyện tan vỡ của cô. “Cái gì cũng công khai đôi khi là sai lầm. Giờ chuyện tình của tôi ra sao ai cũng biết rành mạch...” - Thủy buồn bã nói.

T.Hương (kế toán một công ty TNHH) đã phải xóa luôn Facebook, bỏ nick chat (dùng để trò chuyện trên mạng - PV), đổi luôn số điện thoại sau khi chia tay người yêu. Bởi những ngày mặn nồng, Hương không ngại khoe mình yêu nhiều.

Hầu như ngày nào cô cũng vào Facebook để khoe hôm nay “làm gì với tình yêu” để rồi khi chia tay Hương không chịu nổi điều tiếng, gần như phải cắt đứt mọi liên lạc cũ.

“Mình không nghĩ là sẽ có ngày này, cứ yêu là hết mình thôi. Giờ nghĩ lại phải chi biết kiềm chế một chút thì...” - Hương cho biết.

“Các bạn yêu, hạnh phúc và muốn được chia sẻ. Đó là một nhu cầu. Cộng thêm chuyện rất nhiều người thích khoe chuyện mình, nên khoe yêu trên mạng cũng trở thành xu hướng của nhiều người”, một giảng viên khoa xã hội học Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết.

Không áp đặt quan điểm là không nên khoe, tuy nhiên “Phải biết cái gì nên, cái gì không nên. Nếu chẳng may gặp phải sự cố trong tình yêu, xử lý không tốt bạn sẽ phải mang vết thương này suốt đời với nhiều lời đàm tiếu, gièm pha và “bằng chứng gốc” mà chỉ cần một giây những người dùng Internet có thể phát tán và lưu trữ chúng khắp nơi” - bà nói thêm.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG