Đừng nhìn vào mặt trái của tình yêu

Đừng nhìn vào mặt trái của tình yêu
TPCN - Trong bối cảnh xã hội hiện nay, chuyện yêu đương ngày càng trở nên phức tạp, nhiều màu sắc và được lan truyền rất nhanh thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng.
Đừng nhìn vào mặt trái của tình yêu ảnh 1

Chính vì thế nó có tác động khá sâu sắc đến cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của nhiều bạn trẻ.

Cho nên, để sống “bình yên” trong môi trường đó, tôi cho rằng, người tiếp nhận thông tin, chứng kiến sự việc phải là người biết lựa chọn thông tin và đánh giá sự việc một cách khách quan chứ không nên áp đặt, một chiều.

Tôi đã được đọc một bài báo viết về chuyện tình yêu của ba bạn gái. Mỗi bạn một quan điểm yêu khác nhau. B thì bảo, đã yêu là yêu hết mình, sống hết mình. H thì cho rằng, yêu là phải biết gìn giữ cho nhau, tôn trọng nhau mới là tình yêu đích thực.

Kết quả là cả hai người đều thất bại trong tình yêu. B “sống hết mình” , sau khi người yêu “đã tỏ đường đi lối về” đã “cao chạy xa bay”. H “sống  giữ mình” lại bị cho là không yêu thật lòng, khô khan cũng “đứt gánh giữa đường.

Chứng kiến hai người bạn, hai cung bậc tình yêu khác nhau, đau khổ, mất mát khiến C – bạn gái thứ ba không đủ can đảm nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô sống thu mình, không chủ động đi tìm tình yêu cũng không dám mở lòng đón nhận tình yêu của những người khác giới đến với mình.

Nhưng sau này, khi những đau khổ của hai cô bạn đã qua đi, lại có những tình yêu mới, thì C lại cảm nhận được những dư vị mới của tình yêu. Cô yêu đời, lạc quan hơn và đã tìm được “một nửa” của mình.

Thiết nghĩ, trường hợp của bạn Uyên Phương (TPCN ngày 13/8/06) không khác mấy câu chuyện tôi mạo muội nêu ra ở trên. Đúng như bạn tự nhận xét về mình.

Bề ngoài bạn là một cô gái có cá tính, mạnh mẽ nhưng ẩn khuất bên trong tâm hồn bạn lại là một cô gái nhạy cảm, dễ bị tác động của ngoại cảnh. Điều này đã chi phối cách nghĩ của bạn khi không còn tin tưởng vào cánh đàn ông, cho rằng họ là người luôn mang đau khổ đến cho chúng ta – những người phụ nữ yếu đuối, dễ tin.

Nhưng bạn thấy đấy, xung quanh bạn cuộc sống vẫn diễn ra. Và nếu bạn thoát ra khỏi cái bóng của mẹ bạn, hai chị gái bạn để đến với thế giới bên ngoài bạn sẽ thấy xã hội người người vẫn yêu nhau.

Những cô gái vượt lên rào cản, định kiến của dư luận để đến với người yêu dù biết họ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ; một cô gái mắt sáng, khỏe mạnh đến với một chàng trai mù lòa, bệnh tật…

Và hàng ngàn câu chuyện tình cảm động của những chàng trai, cô gái vượt qua bao thác ghềnh của số phận để đến với nhau xây lên những tổ ấm. Vậy điều gì đã khiến họ mạnh mẽ như vậy nếu không phải là sự thôi thúc của con tim?!

Hãy tin những gì bạn đã nhìn thấy, đã chứng kiến không phải là tất cả, không phải đã phản ánh toàn diện mọi góc cạnh của tình yêu. Vẫn biết yêu là sẽ có đau khổ, giận hờn, đó là quy luật tất yếu bởi người ta không thể gạt bỏ tất cả để chỉ yêu nhau.

Mà tình yêu, nhất là trong xã hội hiện nay bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác. Nhưng cũng chính tình yêu sẽ giúp bạn thăng hoa, sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị hạnh phúc khác mà chỉ khi yêu bạn mới cảm nhận được.

Và ít nhiều với bài học bạn có được từ cuộc hôn nhân của người thân tôi tin bạn sẽ có lựa chọn thông minh để tìm cho mình một tình yêu đẹp, một tình yêu chân chính, bền lâu, để thắp sáng lên trái tim luôn khát khao một mái ấm gia đình và những đứa trẻ của bạn.

Bởi bạn biết không, đúng như M. Xecvantexơ đã nói: “Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa”.

MỚI - NÓNG