Đừng quá lo lắng với các “địch thủ”

Đừng quá lo lắng với các “địch thủ”
TP - Bài “Đừng cố đi hết đoạn đường" trong Diễn đàn lười yêu vừa rồi khiến tôi chú ý và tìm đọc mấy bài trước cùng một chủ đề (Bài “Loay hoay giữa ngã ba đường” (của bạn Hoàng Thúy V, Thái Hà, Hà Nội).
Đừng quá lo lắng với các “địch thủ” ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Tôi nhận thấy đây là một chuyện thú vị và quyết định tham gia với tư cách một người con trai, có thể ý kiến của tôi sẽ có gì đó giúp các bạn gái tham khảo, bởi từ đầu tôi thấy  chủ đề này toàn các bạn gái tham gia.

Trước hết, tôi nghĩ trong  tình yêu thì không có “thử”, bởi thế tôi hơi băn  khoăn khi một bạn nhận xét đây là cuộc tranh luận xung quanh việc: nên hay không nên “thử đi hết con đường tình”.

Thật vậy, yêu là việc của con tim, dĩ nhiên trong đó có sự  mách bảo của lý trí nhưng tôi nghĩ con tim vẫn đóng vai trò quyết định.

Chính vì thế, nếu bạn V – người đang băn khoăn “đứng giữa một bùng binh đầy những biển chỉ dẫn ngược xuôi mà không biết nên theo biển chỉ dẫn nào, đi về phía nào…” thì nên chăng, bạn hãy đi về phía trái tim mình mách bảo.

Có phải vì tôi là đàn ông thì tôi sẽ “Đứng về phe” đàn ông chăng? Nhưng về nhân vật nam trong câu chuyện tình này, tôi cũng muốn đưa ra vài lời về anh ấy.

Theo các bạn trên diễn đàn, “Chẳng cần phải mất nhiều thời gian lắm cũng có thể thấy anh chàng của bạn V là một người “đào hoa”. Nhưng theo tôi, chỉ từ vài chi tiết như “thân thiết với vài cô gái lớp dưới, bảo là “em”, nhưng khi tìm hiểu thì chẳng có họ hàng gì” và “đã có bạn gái cũ nhưng vẫn có quan  hệ vui vẻ và bảo đó là “tình người với nhau” mà kết luận rằng anh chàng đó là không đàng hoàng thì rất không ổn.

Thứ nhất, những cô gái trẻ kia chắc không phải là những cô nàng dễ dãi và sẵn sàng yêu một chàng trai đã có người yêu. Quan hệ này tôi nghĩ là bình thường trong một trường đại học. Có rất nhiều lý do để hình thành các nhóm bạn bè có nhiều lứa tuổi và có cả nam lẫn nữ như cùng chung sở thích (ca hát, chơi game, đi du lịch...), cùng giúp nhau học tập, đồng hương...

Xã hội ta không quá ngặt nghèo trong quan hệ khác giới như xã hội của Taliban, bởi vậy tôi nghĩ các bạn gái trong diễn đàn có thể quá khắt khe chăng? Tại sao bạn V không tham gia cùng nhóm đó? Việc rất đơn giản, có lẽ cũng chẳng cần phải “giữ chủ quyền” như ý kiến  một bạn khác tư vấn!

Chắc các bạn đều đồng ý với tôi, trong quá trình tìm hiểu, có thể có tình yêu ngày càng mặn mà và đi đến hôn nhân, nhưng không ít tình yêu tan vỡ. Vậy, với bạn gái cũ, chẳng lẽ phải đoạn tuyệt, trong khi hai người vẫn sống trong cùng môi trường (trường đại học) sao?

Dĩ nhiên điều này là khá phổ biến, nhưng nếu có một mối quan hệ tốt đẹp, tình người với nhau theo tôi cũng không có gì là quái lạ. Và thậm chí tôi nghĩ còn nên khuyến khích nếu nó thực sự đúng đắn. Phải chăng các bạn quá lo lắng đối với các “địch thủ”, và vội kết tội?!

Dĩ nhiên, để chấp nhận được các mối quan  hệ “mở” như thế, cần một sự tỉnh táo và một lòng bao dung. Cũng có thể những mối quan hệ như vậy tiềm ẩn một nguy cơ nào đó, nhưng nếu lo sợ như vậy thì vô cùng. Vả lại, nếu anh chàng kia có ý gì khuất tất thì anh ta việc gì phải hồn nhiên quan hệ vui vẻ với các bạn gái kia giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ?

Còn một chuyện lớn hiện nay: Anh chàng này đã vội vã kết hôn và lại vội vã chia tay chỉ sau 1 năm. Điều này gây cản trở không nhỏ xét theo tâm lý phương Đông truyền  thống, nhưng tôi nghĩ nếu có tình cảm sâu sắc và sự nghiêm túc trách nhiệm thì đây cũng không phải cản trở quá lớn.

Nói như thế không phải là “hùn vào”, tương lai của bạn do bạn quyết định, nhưng vài điều gợi mở có thể giúp ích gì thêm cho bạn V và các bạn gái khác chăng?

Nguyễn Văn Quang
Tân Bình, TP HCM

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.