Đừng thờ ơ

Đừng thờ ơ
TP - Thật không tin nổi khi “năm nay đào lại nở” người đứng đầu ngành huyết học truyền máu quốc gia thốt lên một câu “Rất ít đơn vị hưởng ứng hiến máu”. Ông nói rõ hơn hiện tượng ấy vào thời điểm này rằng các trường học, nơi tập trung lực lượng hiến máu chính là sinh viên, thì không thể tổ chức hiến máu; các cơ quan, doanh nghiệp thì tất bật với công tác tổng kết.

> 2.500 bạn trẻ hiến máu
> Á hậu Tú Anh: Sắc đẹp chưa hẳn mang đến thành công

Tại sao như vậy khi mà “lượng máu dự trữ ngày một giảm”?

Hầu như không ai trong chúng ta hoặc thân nhân chúng ta không một lần đến bệnh viện và cần đến máu. Tại sao các đài truyền hình, phát thanh, vào mỗi giờ vàng mỗi tuần thôi, chứ không dám đòi hỏi mỗi ngày, dành miễn phí 30-60 giây cổ vũ hiến máu?

Tại sao các nhân vật nổi tiếng ít sẵn sàng tham gia cổ động các chiến dịch hiến máu? Đã có lãnh đạo một tổ chức nào đưa ra quy định cho nhân viên phải hiến máu mỗi năm và đưa quy định ấy thành chỉ tiêu thi đua hay chưa?

Nhìn sang nước láng giềng là Thái Lan thôi mà cũng thấy thèm. Công chúa nước này là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và chịu trách nhiệm vận động hiến máu trên toàn quốc. Nhìn sang nước láng giềng khác là Trung Quốc, họ có luật hẳn hoi, Luật Hiến máu từ năm 1998.

Tóm lại các nước đó cả hệ thống chính quyền vào cuộc. Thiếu máu xin đừng thờ ơ. Máu cứu người ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.