Tơ lòng

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên
TP - Hàng ngày em thường nhắc anh ấy không được tụ tập uống rượu bia, không được về muộn, không nói dối, không được lười biếng… Tóm lại toàn là những điều tốt đẹp để giúp anh ấy hoàn thiện nhưng cứ mỗi lần như thế anh ấy lại rên lên (hơi phóng đại như trong kịch) rằng bị bạo hành tinh thần thế này thì không muốn sống nữa??? Sao anh ấy lại thế nhỉ? mephongnhi…@

Có người bạn BB kể anh ấy có hẳn một cuốn sách lưu hành nội bộ mang tên “Những điều răn của Vợ”, Không hiểu những điều nhắc nhở của chị có đủ để in sách hay không. Lưu ý là sách loại này nếu in chắc bán cũng khá chạy. 

Trở lại câu hỏi của chị, nên lưu ý rằng đàn ông với vợ chỉ là đứa trẻ con nhiều tuổi, điều khác duy nhất là đứa trẻ con này lại có vị trí xã hội và có tiền. Thế nên không thể dạy dỗ chồng như dạy con được. Cụ thể là không nên nhắc quá nhiều, chỉ khi bắt đầu đi quá giới hạn thì mới cần biện pháp thôi. Có lẽ chị nên đón đọc cuốn sách sắp xuất bản của BB mang tên “Lạt mềm buộc chặt hay là 1.000 phương cách đối phó với chồng”. Có giảm giá!

Chị P. đã có chồng và hai con nhưng nhan sắc còn mặn mà, em thì mới về công ty làm và còn chưa có mảnh tình vắt vai. Phòng chỉ có hai người nhưng chị ấy ăn mặc lại quá mát mẻ và còn cố tình khiêu khích em?! Em phải làm gì bây giờ vì cứ thế này có khi em phạm tội hoặc phát điên không làm được việc… Mà chị ấy lại là sếp của em…toananhs…@

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên ảnh 1

Ở Mỹ thì bạn có thể kiện được và có khi còn được bồi thường tổn hại tinh thần với số tiền kha khá, nhưng ở ta thì khó đấy. Có lẽ bạn nên dùng dịch vụ thuê người yêu để ra mắt cho chị ấy biết, may ra chị ấy hạ hỏa. Cách khác là bạn tung tin mình bị… gay. Thử xem, an toàn là bạn!

Ông xã em mới ngoài 40 mà lúc nào cũng muốn về hưu. Ông ấy bảo muốn dành thời gian để sống thực sự, và nhường chỗ cho người trẻ tuổi. Em thấy thiên hạ đâu có thế, toàn người không muốn về hưu, về rồi còn muốn làm nữa cơ. Em phải làm gì để ông ấy đỡ hâm bây giờ? Nói thêm, gia đình em có điều kiện. huonglan997…@

Em nói tốt đẹp, sao anh ấy lại... rên lên ảnh 2

Ơ, nếu có điều kiện thì sao lại không chiều chồng một phen nhỉ? Dù sao, đó cũng là một phương án, mong chị thứ lỗi cho sự bộp chộp của BB vì thú thật, tôi cũng mong được về hưu mà vẫn có tiền đủ sống lắm lắm… Hihiiii. 

Anh ấy thế là khôn đấy chứ không hâm đâu. Tuy nhiên, nếu có về hưu thật thì cũng nên có một chương trình làm việc (cho mình và gia đình) thực sự. Chứ không phải là đi lại vật vờ, rồi bia rượu tràn cung mây xong rồi ngủ. Ặc ặc!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG