Em quá nặng tình với người cũ?

Em quá nặng tình với người cũ?
TP - Cậu ấy đã rời xa em và kịp có người mới ít lâu sau đó. Vậy mà em vẫn không thể quên được những kỉ niệm xưa ghi dấu trên từng con phố, từng góc quán cà phê hai đứa từng hò hẹn. 

Thậm chí khi đang đi chơi với người hiện nay, đầu óc em chỉ nghĩ về hình bóng cũ. Em rất mệt mỏi với tình trạng này. Có phải do quá nặng tình với người cũ hay người hiện tại chưa đủ sức chinh phục em? Hiểu rõ vấn đề có thể em sẽ có phương cách cho mình…lady_th…@

Có một định nghĩa về nỗi đau và sự hiểu: Đau không cần hiểu. Hiểu chẳng bớt đau! Cuộc sống thì cứ tiến lên và chỉ có thời gian mới làm nỗi đau và nỗi nhớ vơi bớt. Hãy quan tâm đến những gì thiết thực hàng ngày, và quan tâm hơn đến người yêu hiện tại. Đừng bất công với người ta, nhé.

Anh trai tôi sống ở nước ngoài, gần đây sức khỏe giảm sút, đặc biệt là thị lực rất yếu nên việc nhận và viết thư điện tử do vợ anh ấy đảm nhận. Tôi chọn cách liên lạc với anh bằng điện thoại nhưng lần nào cũng là người vợ trẻ của anh ấy bắt máy và hỏi có gì thì cô ấy sẽ nhắn lại. Có nhiều điều tôi cần tâm sự riêng với anh... Tôi không biết làm cách nào bây giờ? hoacuctim_817…@

Em quá nặng tình với người cũ? ảnh 1

Có điều gì đó hơi lạ đấy. Trong tù người ta còn vào facebook được mà ở đây thì… Có lẽ bạn nên ra một tối hậu thư rằng: Em sẽ gọi lại vào giờ đấy giờ đấy. Chị bảo anh ấy chờ điện nhé! Vẫn không được thì chắc gia đình phải góp tiền để cử một người qua thăm thôi. Hazzzzz…

Em trót nói với anh ấy là không thích đi làm nữa, chỉ muốn tập trung vào việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Sau khi thu xếp mọi việc và tài chính ổn thỏa, anh xã đồng ý cho em ở nhà. Nhưng đến giờ, sau 3 tháng làm "vợ Nhật", em thấy cuộc sống tẻ nhạt vô nghĩa quá và muốn đi làm trở lại. Vừa ngỏ ý như vậy thì anh ấy gầm lên là: "Người như em chỉ có làm bà tướng thôi". Từ hôm đó em không biết phải nói thế nào để anh ấy hiểu...sufly_fly…@

Em quá nặng tình với người cũ? ảnh 2

Có khá nhiều việc làm theo giờ hoặc theo việc, chưa kể có những việc làm theo hứng thú như làm thơ chẳng hạn. Đó là chưa kể việc làm… từ thiện. Bạn có thể sắp xếp được mà… Ôi, giá mà BB có thể đổi được cho bạn nhỉ. Kẹc kẹc!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG