Gã chồng hờ bạo lực

Gã chồng hờ bạo lực
TP - Vừa bước chân vào cổng xóm trọ, tôi đã nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ phòng hai cô cậu bạn cùng lớp. Giọng Long lè nhè nửa tỉnh nửa say: - Nấu như thế này thì ai mà nuốt được!
Gã chồng hờ bạo lực ảnh 1

Đáp lại chỉ có tiếng thút thít của Hoa và tiếng bát đũa đổ vỡ. Lại giọng Long hằn học:

- Tránh ra! Ngồi đó mà giả vờ khóc lóc lại cho ăn đá bây giờ!

Nghe thế, hoảng hốt, tôi chạy ùa vào phòng định can ngăn thì đã thấy Hoa lủi thủi bước ra cửa. Nhìn thấy tôi, cô bạn xấu hổ quay mặt. Kéo Hoa ra một góc, tôi ngồi im, lắng nghe cô bạn nức nở.

Đã từ lâu, xóm trọ này ngang nhiên được công nhận như xóm của những đôi vợ chồng sinh viên. Cặp vợ chồng hờ Long - Hoa là một trong số đó. Họ về ở với nhau từ năm thứ ba đại học, tính đến nay đã năm tháng tròn.

Thời gian đầu, tôi ghét Hoa ra mặt. Một đứa cá tính như tôi không thể chấp nhận việc mà Hoa đang làm. Bẵng đi một thời gian, thấy Hoa nghỉ học quá lâu, là bí thư chi đoàn, tôi buộc phải tìm đến thăm Hoa.

Chuyến thăm đã cho tôi cơ hội “mục sở thị” cảnh anh chồng hờ bê bối đang hành hạ cô. Dường như đã lâu rồi mới có dịp trút bầu tâm sự, vượt qua chút xấu hổ ban đầu, Hoa kể cho tôi những tủi nhục thường ngày mà cô phải chịu đựng từ Long:

- Cái thời được chiều chuộng ban đầu qua nhanh lắm N. ạ! Mấy tháng nay rồi, tớ cứ phải chịu đựng cảnh mà cậu vừa chứng kiến đấy. Không hiểu sao Long dạo này đổ đốn thế. Suốt ngày, việc của Long chỉ là đến lớp học, đá bóng và nhậu nhẹt say sưa rồi về gây sự với mình.

- Thế những lúc cả hai bình tĩnh, cậu đã thử tâm sự xem Long có chuyện gì không vui chưa?

- Không phải vì anh ta gặp chuyện gì đâu, mà là bản chất bây giờ mới bộc lộ. Đây này, cậu xem, có hôm còn đánh tớ bầm hết tay chân. Việc ném bát đũa, đập phá lung tung thì xảy ra như cơm bữa. Tớ chán và bất lực quá.

Rồi Hoa lại thút thít. Nhìn những vết bầm trên người bạn, tôi bất bình. Không ngờ, với nhận thức của một sinh viên, Long lại có thể hành động giống một kẻ vô học như vậy. Và cả Hoa nữa, chưa là vợ chồng chính thức, việc gì cô phải chấp nhận bị đối xử bạo lực như vậy?

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về:

diendantuoiteen@gmail.com hoặc Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

- Cậu phải chấm dứt ngay cuộc sống vợ chồng hờ này với Long đi!

Hoa không nói, ngập ngừng một lúc rồi lại khóc. Dường như cô đang có điều gì giấu giếm. Động viên mãi, Hoa mới thổ lộ:

- Ai cũng biết bọn tớ sống chung với nhau, làm sao tớ bỏ Long được, còn mặt mũi nào. Với lại…. tớ… vì quan hệ vợ chồng với Long, mà anh ấy không bao giờ chịu dùng bao cao su, tớ phải uống thuốc nhiều, sợ ảnh hưởng sau này. Lúc đó, tớ làm sao lấy được người khác nữa…

Không ngờ rằng một cô gái dám sống thử trước hôn nhân giờ lại có những lo sợ như thế. Tôi đang phân vân chưa biết khuyên bạn thế nào thì giọng Long đã lè nhè gọi Hoa. Tôi giữ cô lại vì sợ Long sẽ đánh đập bạn. Nhưng Hoa vẫn chạy vào. Một cái tát như trời giáng khiến Hoa ngã quỵ.

Không thể chấp nhận được nữa, tôi lao ngay vào. Bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, cậu ta lảng vào phòng tắm. Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là phải giúp Hoa thoát khỏi cuộc sống khó tin này.

Kéo Hoa về phía tủ quần áo, cùng bạn thu dọn đồ đạc, tôi nói khẽ: “Mình sẽ cho Hoa ở nhờ nhà mình một thời gian”. Hoa lặng lẽ nhận lời. Có lẽ Hoa đã tự hiểu: Một người đàn ông vô trách nhiệm và đầy bạo lực như Long, không đáng để cô phải chịu đựng.

Thủy Nga
Hà Nội

Gã chồng hờ bạo lực ảnh 2
 Nguyễn Trọng Hoàng (22 tuổi - sinh viên): Không chấp nhận được

Đã là tình yêu phải xuất phát từ hai phía và luôn bình đẳng. Người con gái thường được ví là “liễu yếu đào tơ” và được các đấng nam nhi chở che. Trên thực tế, một số chàng đã dùng biện pháp “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” để giải quyết mọi xích mích, mâu thuẩn.

Mình cho đó là hành động không thể chấp nhận được. Đang yêu nhau mà đã sử dụng bạo lực thì có tiến tới hôn nhân sẽ trở thành bạo hành trong gia đình. Chưa kể việc sống chung với nhau như vậy cũng đã là không chấp nhận được.

Xã hội đang lên án gay gắt vấn đề này vì vậy chúng ta cũng không thể chấp nhận tình trạng này. Đặc biệt là đối với những người có học thức, trình độ cao càng không thể chấp nhận.

Gã chồng hờ bạo lực ảnh 3
Lưu Thị Trinh (21 tuổi – sinh viên): Tự làm khổ mình

Mình biết, có một cô bạn cũng bị người yêu dùng bạo lực xử lý mọi mâu thuẫn. Cứ có mâu thuẫn là anh ta lại đưa nắm đấm ra với cô gái. Sau đó anh ta lại ăn năn, hối lỗi và xin tha thứ.

Cô bạn đó vì yêu nên động lòng thương cảm. Đã bao nhiêu lần chia tay nhưng cuối cùng đều không thể. Còn anh chàng kia, sau những lần quỳ gối cầu xin tha thứ tưởng có thể bỏ hẳn tính thô bạo của mình. Nhưng cuối cùng “ngựa vẫn quen đường cũ”.

Mình không hiểu tại sao giới trẻ ngày nay có đầy đủ học thức, hiểu biết xã hội lại có lối hành xử như thế? Rõ ràng, như thế là cả hai đã tự làm khổ mình.

Gã chồng hờ bạo lực ảnh 4
Nguyễn Hồng Hải (18 tuổi - học sinh): Cùng nên nhìn lại

Mình cũng không chấp nhận chuyện trong tình yêu có nạn bạo hành. Điều đó đánh giá hành vi đạo đức của người con trai đồng thời người con gái cũng không được tôn trọng.

Mà theo mình để tình yêu được bền lâu phải được xuất phát từ cả hai tôn trọng lẫn nhau. Khi đã không còn tôn trọng nhau nữa thì tình yêu có còn tròn trịa theo nguyên nghĩa của nó hay không, đó là chưa tính đến chuyện tình yêu có thể tiến tới hôn nhân.

Mình nghĩ, trong chuyện này người con gái nên kiên quyết, nếu người con trai không thay đổi thì nên có sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai của mình.

Nguyễn Hà
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.