Game show hút học sinh đầu tuần

Cô Nguyễn Thị Trà Mân trao đổi về những lời hay ý đẹp trong sách báo, chuẩn bị cho phần chia sẻ trước cờ. Ảnh: Thanh Trần.
Cô Nguyễn Thị Trà Mân trao đổi về những lời hay ý đẹp trong sách báo, chuẩn bị cho phần chia sẻ trước cờ. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Tiết chào cờ đầu tuần bỗng trở thành giờ học được mong đợi hơn nhờ game show kiến thức. Buổi chào cờ tại trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (hơn 1.000 học sinh), không trò nào vắng, sân trường ngập băng rôn và tiếng cổ vũ rộn ràng.

Hơn hai năm nay, buổi chào cờ ở ngôi trường này không còn đơn thuần là buổi lễ nghiêm trang, nặng nề với hàng loạt báo cáo kết quả, ý kiến chỉ đạo của thầy cô…Nhà trường lồng ghép game show giao lưu tài năng, tìm hiểu kiến thức vào ngay trong buổi lễ để khởi động tuần học mới đầy năng lượng.

“Mềm hóa” giờ chào cờ

Sáng đầu tuần, trời đổ mưa và lạnh, học trò các lớp liên tục hỏi dò cô Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Trà Mân có tổ chức chào cờ được không. “Hồi trước nghe tới chào cờ là em nào cũng… sợ, vì phải ngồi nghe các thầy cô “cằn nhằn” chưa làm được việc này, thiếu việc kia. Giờ thì cứ mưa là cả trường nhốn nháo lên, lo “hụt” giờ chào cờ. Chưa bao giờ tiết chào cờ được các em mong đợi đến vậy”, cô Mân nói.

Buổi chào cờ được trông đợi mà cô Mân nói diễn ra cực kỳ thú vị. Không cần nhắc nhở, những bạn trai to cao tự giác tới sớm bưng chồng ghế nhựa sắp thành hàng dài thẳng tắp, rồi nhanh tay trải khăn, đặt hoa trên bàn giáo viên. Tiếng trống dội lên thùng thùng, học trò từ các lớp háo hức ùa ra như bầy ong vỡ tổ, tranh nhau ngồi hàng ghế trước. Nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca diễn ra nghiêm trang. Tới phần đánh giá hoạt động tuần, thầy Tổng phụ trách đội chỉ tóm lược ngắn gọn trong vài phút, nhường lời cho lãnh đạo nhà trường căn dặn các em.

Thầy Đặng Phước Trường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tất cả các phát biểu, ý kiến của thầy cô đều phải ngắn gọn để không gây tâm lý mệt mỏi, căng thẳng cho các em. Phần lớn thời gian còn lại, nhà trường dành cho game show dưới cờ. Các phần giao lưu thú vị, đầy tiếng cười đã làm “mềm hóa” giờ chào cờ, đồng thời cũng đem lại niềm hứng khởi để các em bắt đầu tuần học mới một cách thoải mái. Nhờ vậy, học sinh của cả trường không còn thờ ơ với giờ chào cờ nữa”.

“Sân khấu” chính được kê thêm bàn ghế, đặt thêm micro, giấy bút đón các đội tuyển bước lên tranh tài cuộc thi “Vượt qua thử thách”. Màn chào hỏi với ông vua nghiêm minh nhưng mặt “búng ra sữa”, Thị Mầu béo ú ngoa ngoắt lẳng lơ làm cả sân trường cười nắc nẻ. Rồi những bài “hit”, bài vè được chế lại để truyền tải thông điệp khiến cả ngàn học sinh lắc lư theo. Đến phần thi kiến thức, “khán giả” đội lên đầu hàng trăm chiếc mũ giấy ghi khẩu hiệu “Cố lên!”, “Quyết thắng!”, tay giương cao những băng-rôn cổ vũ đủ sắc màu. Sân trường vui như ngày khai giảng.

Học nhiều hơn từ game show

Để có tiết chào cờ thú vị trên, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên dây cót và phổ biến chương trình về các lớp. Phần thi thuyết trình với chủ đề phong phú về biển đảo quê hương, văn hóa giao thông, dùng facebook thế nào cho hiệu quả? Chơi game online tốt hay không?…đòi hỏi các em phải tìm hiểu kỹ càng và đưa ra được những lời khuyên bổ ích cho các bạn. Bạn Nguyễn Thị Oanh Quốc (lớp 7/3) làm cả sân trường bùi ngùi khi nói về những quần đảo ruột thịt của quê hương. Nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa, Quốc đã kể cho các bạn nghe những người sẵn sàng ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ, về giàn khoan Hải Dương 981 với tham vọng bành trướng, những cuộc đâm va tàn độc trên biển của tàu Trung Quốc... Bạn Mai Hoàng Phương Thảo (lớp 8/1) lại thức tỉnh mọi người trước việc môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, rừng liên tục chảy máu và hành động của chúng ta ra sao.

Cũng trong buổi chào cờ này, học sinh toàn trường được mở mang kiến thức qua những câu hỏi hiểu biết các vấn đề cuộc sống, xã hội xung quanh. Đặc biệt, phần “Chia sẻ lời hay ý đẹp” từ những cuốn sách, bài báo mang lại cho các em một thái độ sống tích cực hơn. Cả thầy và trò trường Huỳnh Bá Chánh vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc tự hào, rưng rưng khi lớp 9/5 giới thiệu cuốn “Trong giông gió Trường Sa” của nhiều tác giả. Một Trường Sa thật gần, được tái hiện dưới lá cờ Tổ quốc. Mai Nguyễn Triều Châu, học sinh lớp 8, nói: “Những gì em học được trong buổi chào cờ vượt ra ngoài những tiết học trên lớp. Em biết thêm nhiều điều mới lạ không có trong sách vở, học được cả những kỹ năng mềm qua phần thể hiện của các bạn”.

Cô Nguyễn Thị Trà Mân, Phó hiệu trưởng trường Huỳnh Bá Chánh, tác giả của game show dưới cờ cho hay, ngoài mục đích giúp học trò không thờ ơ với buổi chào cờ, cô còn mong muốn các em có cơ hội thể hiện khả năng, trí tuệ của mình trước đám đông. “Mỗi học sinh có một thế mạnh, em giỏi vẽ, em giỏi hùng biện, em giỏi kiến thức. Game show này chào đón tất cả mọi học sinh chứ không chỉ dựa trên thành tích học tập. Thể hiện mình trước thầy cô và hơn 1.200 bạn học sinh trong trường là các em đã rất tự tin rồi!”, cô Mân nói.

Thầy Đặng Phước Trường, cho hay: “Trước đây nhà trường từng tổ chức nhiều cuộc thi nhỏ ngoại khóa dành cho học sinh, tuy nhiên vì không xuyên suốt và hình thức thiếu đa dạng nên chưa mang lại hiệu quả. Game show dưới cờ đã duy trì hơn hai năm mà “sức nóng” vẫn như ban đầu. Các em học mà chơi, chơi mà học. Đây chính là một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh và là cách khởi động tuần học mới rất hiệu quả”.

MỚI - NÓNG