Tơ lòng

Gấu bông và hoa có tội tình gì?

Gấu bông và hoa có tội tình gì?
TP - Sắp đến ngày Quốc tế Phụ nữ, em đang nóng lòng muốn nhân dịp này để bày tỏ tình cảm với cô ấy. Vậy mà sáng nay em đọc trên facebook cô ấy than thở: “Lại sắp 8/3 rồi, làm sao để giải quyết đám hoa vô duyên và bọn gấu bông vô dụng đây?!”.

Cô ấy định chuyển thông điệp gì đến em thế nhỉ? vivu_...@

Sao biết thông điệp đó hướng tới bạn? Nhỡ dùng hoa và gấu để hướng tới những người cũ vô duyên và vô dụng thì sao? (Hỡi ơi, gấu và hoa thì có tội tình gì cơ chứ). Tuy nhiên, bạn cũng có thể rút ra điều bổ ích: đừng mua mấy thứ ấy nữa, trừ khi hoa bằng vàng và gấu thì bằng kim cương thì tình cảm mà bạn bày tỏ có cơ đi vào trái tim người ấy nhanh hơn chăng.

Một lần giận người yêu, em trót tâm sự với chị N là nhất định phải chia tay người ấy, chị N rất thông cảm và tỏ ý tán đồng. Nhưng sau đó bọn em lại hòa giải, tiếp tục yêu nhau. Gần đây gặp em đi cùng người yêu, chị N lại cứ mang câu chuyện kia ra để giễu cợt. Em rất khó chịu, còn anh ấy thì buồn bực vô cùng. Phải làm sao đây? ldt9987…@

Gấu bông và hoa có tội tình gì? ảnh 1

Với người vô duyên đến thế thì hay là thử nói vỗ vào mặt xem có tác dụng gì không. Hazzzzz… Nhưng cách tốt nhất là coi biến cố kia như một cột mốc quan trọng trong quá trình đi tìm tình yêu đích thực của mình (chứ không phải như một vết nhọ cần xóa đi) thì sẽ chẳng còn thấy khó chịu gì nữa. Lưu ý thêm, bơn bớt tâm sự những chuyện kín đáo của mình đi thì lành hơn.

Anh K thấy em mặc váy áo màu gì là anh ấy đi mua quần áo, giày mũ có điểm họa tiết giống hệt màu đó. Cái trò cố tình làm ra vẻ “cặp đôi hoàn hảo” này khiến em nhiều lúc phát điên vì những lời trêu chọc của người cùng công ty. Có cách nào để anh ta chấm dứt hành vi nhố nhăng này không hả anh BB? Trần Tố H (Hải Phòng)

Gấu bông và hoa có tội tình gì? ảnh 2

Rất tiếc là việc mua bán, sử dụng trang phục và hành xử vô duyên lại là quyền của công dân K, không ai có thể can thiệp được đâu. E rằng đến cỡ này thì càng nói K lại càng phát huy. Tốt nhất là bơ đi. Nên nhìn sự việc theo một khía cạnh khác: Chỉ những thần tượng mới được công chúng bắt chước thôi. Vậy bạn là thần tượng. Có gì phải xoắn. Hehehe.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG