Gãy chân vẫn lai kinh ứng thí

Gãy chân vẫn lai kinh ứng thí
TP - Kỳ thi đại học đợt 2 tại Huế, em Hà Văn Tài (SN 1993, trú tại Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) ngồi xe lăn đến điểm thi do không may bị tai nạn giao thông, gãy chân trước đó. Để đến được nơi thi, Hà phải hoàn toàn nhờ người thân giúp vượt qua hàng trăm cây số từ Hà Tĩnh vào Huế, rồi đẩy xe lăn và cõng vào tận phòng làm bài.

> Thêm hai thí sinh khuyết tật được đặc cách

Tài kể, trước đó, trên đường đi lấy giấy báo dự thi vào khối B Đại học Y Dược Huế, em không may bị ô tô tải chở nước tông phải và bị gãy chân. Bất chấp những cơn đau hành hạ và liên tục phải làm phẫu thuật để ghép xương, Tài vẫn miệt mài ôn luyện để quyết thi đỗ lần này.

Chỉ vài ngày trước kỳ thi đại học, Phạm Hoàng Thịnh (quê TP Phan Thiết, Bình Thuận) bị đứt 2 gân ở bàn chân trái trong một vụ tai nạn giao thông. Vết thương nhức buốt nhưng Thịnh vẫn ngồi trên xe máy do chị gái điều khiển vượt hàng trăm km từ Phan Thiết lên thành phố hoa để tham dự các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Đà Lạt ở cả 2 khối A và D.

Vào đầu mỗi buổi thi, các chú bảo vệ của Đại học Đà Lạt lại đón Thịnh tại cổng trường để chở vào phòng thi cách đó vài trăm mét. Rời phòng thi, Thịnh phấn khởi vì đề thi các môn đều không quá khó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG