Gây tai nạn còn đem nạn nhân ra bãi rác vứt: Nhân tính để đâu?

Gây tai nạn còn đem nạn nhân ra bãi rác vứt: Nhân tính để đâu?
Làm cậu bé 5 tuổi bị thương, người này nói sẽ đưa đến bệnh viện kiểm tra nhưng sau đó lại chở em ra thẳng bãi rác.

Theo Shanghaiist, sáng 18/7, người bán dưa hấu họ Zhang ở chợ Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc chứng kiến một cậu bé 5 tuổi bị xe máy đâm. Chân trái cậu bé bị hai lốp xe đè lên, em bị chảy máu và gào khóc gọi mẹ giữa đường.

Cậu bé nói rằng mẹ mình bán hàng trong chợ nhưng người dân quanh đó không tìm được. Sau khoảng 10 phút, không có người nhà đến, người đàn ông gây tai nạn nói sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện thăm khám. Tuy nhiên, người dân phát hiện sau khi đi được khoảng 2 km, anh này thả cậu bé giữa bãi rác và bỏ trốn.

Bé trai sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát cũng đã liên hệ được với bố mẹ em. Lúc này bố đứa trẻ đang ở tỉnh Thanh Hải còn mẹ em mải khai trương tiệm gạo của mình bên trong chợ nên đã không để ý đến con trai. Nơi cậu bé bị xe tông chỉ cách cửa hàng của mẹ em khoảng 50 m.

Bé trai được chẩn đoán bị gãy chân trái cùng nhiều vết bầm tím, xây xát trên cơ thể. Cảnh sát Thành Đô đang truy tìm người gây tai nạn và treo giải thưởng 2.000 tệ cho ai có manh mối về anh ta.

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG