Ảnh minh họa |
Từ lúc diễn đàn “Lười yêu” được mở, tôi nhận thấy các bài viết đều đề cập đến nội dung như: lo lắng về kinh tế; trình độ học vấn (bằng cấp); gánh nặng gia đình bận rộn công việc; đã vấp ngã trong tình yêu; rồi “quá” tuổi dẫn đến ngại yêu…
Theo tôi những ý kiến đó chỉ dành cho những người đã thành đạt, từ U28 trở đi. Nhưng, tình yêu ở thời đại hiện nay được phân ra thành hai phía: một phía - lười yêu như nhiều bài viết đã có ý kiến tham gia, một phía - vội vàng yêu và ở bài viết này, tôi chỉ nói đến phía thứ hai: vội vàng yêu!
H là một nữ sinh trắng trẻo, xinh đẹp lại học giỏi. Hồi mới vào lớp 10, nhận thấy H là người thông minh, cô giáo chủ nhiệm đã động viên H cố gắng để giành kết quả cao trong học tập.
H đã không phụ lại lòng mong mỏi của cô. Năm học đó, H đã đạt học sinh giỏi toàn diện và đạt giải 3 môn Hóa cấp tỉnh. Những tưởng H sẽ phát huy được kết quả đó trong năm học cuối cấp. Nào ngờ…
Lên lớp 12, để có điều kiện hơn cho việc học nên H đã ở trọ. Ở đây, H quen rồi yêu một bạn trai cùng khóa với mình. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè biết chuyện đã hết lời “nặng”, “nhẹ”, khuyên bảo nhưng dường như H không nhận ra mà còn hành động theo kiểu: “Càng ngăn cấm, càng mãnh liệt”. Do đó, từ một học sinh giỏi, H đã dần chểnh mảng rồi sa sút học hành.
Là lớp người đi trước, nhiều lúc tôi tự hỏi: Cuộc sống của H sẽ đi về đâu khi hai kỳ thi: tốt nghiệp và đại học - bước ngoặt của cuộc đời đang đến dần.
Giá như H lười yêu để lo cho tương lai, sự nghiệp đang đầy xáng lạn, triển vọng của mình thì tốt biết bao(?!).
Do đó, khi đọc bài: “Hoan hô các bạn lười yêu” của một ý kiến tham gia diễn đàn, tôi rất đồng tình với ý kiến của vị tiến sĩ đó.
Nguyễn Thị Oanh
Yên Châu - Sơn La