Giáng sinh tại Berlin

Giáng sinh tại Berlin
Một chương trình "cây nhà, lá vườn" hoành tráng với tên gọi Gala X-Mas 2007 ra đời sau 3 tuần ráo riết chuẩn bị của các du học sinh Việt Nam ở Berlin.
Giáng sinh tại Berlin ảnh 1

Chương trình Gala X-Mas 2007 của du học sinh ở Đức . Ảnh: T.Trâm

Thanh Thùy, sinh viên khoa châu Á trường HU (Đại học Humbold), người phụ trách mảng liên hệ SV của hội, tâm sự: "Các bạn vừa lo học vừa đi làm kiếm thêm thu nhập trong mùa Giáng sinh nên ai cũng bận tíu tít.

Ban đầu bọn em không định làm gì cả nhưng sau đó gặp các SV, ai cũng thắc mắc bao giờ có chương trình đón Giáng sinh. Thế là chúng em quyết tâm tổ chức, cũng là dịp để SV có cơ hội gặp gỡ, giao lưu".

Chỉ có 3 tuần chuẩn bị mà các bạn phải lo tất cả các khâu: huy động nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức; huy động và khuyến khích các sinh viên có năng khiếu đăng ký tham gia các tiết mục trong chương trình; thiết kế vé mời, tờ rơi quảng cáo; chuẩn bị sân khấu, đồ ăn thức uống...

Gần giờ biểu diễn, khi mọi việc dường như đã đâu vào đấy, ban tổ chức vẫn còn thấp thỏm. Đến khi các sinh viên nườm nượp kéo tới, ban tổ chức mới thở phào nhẹ nhõm. Điều mà các bạn không ngờ là chương trình đã thu hút được gần 300 SVVN tại Berlin đến tham dự. Một con số không nhỏ khi tổng số SVVN tại Berlin tính đến nay mới hơn 400 người.

Chương trình được mở đầu bằng một bản nhạc chào đón Giáng sinh. Ban nhạc có cái tên rất lạ: Trí Tuệ. Ban nhạc với 4 thành viên mà có đến 3 người đeo kính cận. Người duy nhất không đeo kính là Tuấn Thảo, SV năm 2 khoa Hệ thống giao thông trường TU Berlin (Đại học kỹ thuật). Đó là một chàng trai vui tính, hóm hỉnh và chơi guitar điện trong ban nhạc.

Tuấn Thảo kể, do cậu hay thốt lên câu: "Ôi, trí tuệ quá!" nên các bạn trong Hội ưu ái đặt tên cho ban nhạc là Trí Tuệ. Các thành viên trong ban say mê âm nhạc đến nỗi đã tự bỏ tiền mua nhạc cụ yêu thích và tự học hỏi để biểu diễn như một ban nhạc chuyên nghiệp.

Góp vui cùng chương trình còn có các tiểu phẩm hài: Ông già Noel, tiết mục nhảy hip hop, freestyle, trò chơi vui nhộn Thử thách tơ duyên, chương trình xổ số, các tiết mục ca nhạc và thời trang của các SV đến từ nhiều trường ĐH tại Berlin.

Đặc biệt là phần thi tài năng giữa các trường ĐH và CĐ tại Berlin đã hâm nóng không khí trong hội trường bằng những tiết mục biểu diễn năng khiếu đầy sáng tạo của SV.

Bốn nữ sinh duyên dáng trường HU trong tà áo tứ thân đã chinh phục được người xem bằng màn trình diễn Múa trống cơm mang đậm bản sắc dân tộc. Các bạn đã mua vải may hình chiếc trống, rồi nhờ một bạn nam chui vào, và anh chàng này vừa ngồi xổm, vừa nhảy tưng tưng cho đến khi tiết mục kết thúc.

Nếu trường FU (Đại học Tự do) đóng góp một tiết mục ca nhạc của 3 sinh trong tà áo dài thướt tha thì đại diện các trường FH (cao đẳng) lại tham gia bằng một tiết mục nhạc kịch với sự diễn xuất tài tình của 3 SV.

Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là vở hài kịch Chiếc gương của 5 SV trường TU. Vở kịch vừa hài hước, vừa phản ánh chân thực cuộc sống của SVVN đang du học tại Đức. 

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất qua chương trình chào đón Noel năm nay là nhiệt tình của những người trẻ tuổi trong Hội SVVN Berlin. Mặc dù lịch học, lịch làm việc kín mít nhưng các bạn vẫn dành thời gian để tổ chức những hoạt động bổ ích cho các du học sinh Việt Nam.

Bên cạnh việc tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, các bạn còn cố gắng kết nối SV với việc làm sau khi ra trường, cũng như giới thiệu SV đến những nơi thực tập phù hợp.

Thanh Thùy cho biết, trong tương lai hội sẽ kiêm thêm cả mảng tư vấn cho SVVN có dự định du học tại Đức. Những dự định mà các thành viên của Hội SVVN Berlin đã, đang và sẽ tiến hành không nằm ngoài mong muốn sẽ tạo được một điểm kết nối bền chặt giữa các sinh viên đang học tập và làm việc tại Berlin.

Cũng như ông Trần Anh Dũng, quản lý du học sinh Việt Nam tại Đức nhận xét: "Đây là một nơi họp mặt vui vẻ và rất trẻ trung của SVVN đang du học tại Berlin. Những hoạt động như vậy sẽ mang lại cho các bạn SV những khoảnh khắc ấm cúng và sẽ là động lực để các bạn học tập tốt hơn".

Theo Thùy Trâm
Thanh niên

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.