Các bạn trẻ đón noel ở nhà thờ lớn Hà Nội |
Nhân Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2005, chiều 24/12, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã đến thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt cùng các vị chức sắc và bà con giáo dân nhân ngày lễ trọng, vui đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền thành phố với sinh hoạt tôn giáo trong năm qua. Tại Tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu và đoàn đã chúc mừng Mục sư Phùng Quang Huyến, Hội trưởng Tổng hội và các vị chức sắc, tín hữu Tin lành nhân mùa Giáng sinh 2005. |
Ngay từ đầu giờ tối, rất đông những nam thanh nữ tú đã đổ ra đường. Họ kéo về bờ hồ Hoàn Kiếm, đến nhà thờ Lớn, nhà thờ Cửa bắc, Hàm Long... để ngắm và nghe tích chúa chào đời.
Đang tíu tít cùng nhóm bạn 8 người ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội hồ hởi: Chúng mình thích lượn lòng vòng ngoài đường phố để tận hưởng không khí đêm noel. Gần 12 giờ, cả nhóm sẽ kéo về nhà thờ Lớn...
Quanh bờ hồ, nhiều nhóm bạn trẻ không thích lượn thì ngồi quây quần nhâm nhi chén rượu. Những quán rượu chiếu xếp thành hàng dài. Tiếng nói, tiếng cười rạng rỡ trên những khuôn mặt trẻ...
Sau khi lượn lòng vòng trên các đường phố, đến gần 12h đêm khi cái rét ngấm vào da thịt, giới trẻ kéo nhau về các nhà thờ chờ giây phút hành lễ.
Tại nhà thời lớn (phố Nhà Chung), có hàng nghìn người tập trung. Từng đôi bạn trẻ tay trong tay đang chăm chú lắng nghe lời cha đang hành lễ vọng ra từ bên trong nhà thờ lớn... Một giờ, rồi hai giờ sáng, dù trời rét buốt giới trẻ vẫn nườm nượp đổ về khu vực nhà thờ Lớn...
Làm thêm đêm Noel
Bán bóng bay kiếm thêm đêm noel |
Cũng đổ ra đường vào đêm noel, nhưng nhiều sinh viên đại học nhanh nhạy lại tranh thủ làm thêm kiếm chút đỉnh. Với chiếc máy ảnh bố mẹ đầu tư cho để thực hành, Nguyễn Nam - Chàng sinh viên báo chí rong ruổi ở hồ Tây chụp ảnh thuê cho những đôi tình nhân, nhóm bạn đang tấp nập qua lại.
Nam bảo, mọi năm Nam chỉ chụp dịch vụ cho sinh viên trong KTX. Nhưng năm nay, đoán lượng người sẽ đổ về các nơi công cộng sẽ đông nên cậu "vác" máy ảnh ra hồ Tây chụp ảnh dạo.
Tuy nhiên, với những sinh viên không có "đồ nghề" như chàng trai quê Hưng Yên đang học báo chí, họ lại có cửa làm ăn khác. Trong đó, phổ biến nhất là bán bóng bay và bán mũ ông già Noel.
Lê Hoàng Dung, sinh viên Đại học KHXH&NV bật mí: Noel năm nào nhóm "ngũ quái" gồm năm đứa nghịch nhất lớp chúng em cũng đi bán hàng. Bóng bay mua tận gốc giá từ 3.000 đồng - 5.000 đồng, bán rẻ cũng... 15.000 đồng.
"Tiền lãi giúp chúng em có thêm khoản chi tiêu trong sinh hoạt, học tập, tuy nhiên, quan trọng hơn chúng em cảm thấy mình không thụ động nằm ngoài dòng chảy của xã hội...", Dung nói.
- Chùm ảnh giới trẻ Hà Thành đón giáng sinh
Nhà thờ lớn, phố Nhà Chung ,Hà Nội trong đêm Giáng sinh. | Hàng nghìn người tập trung trước nhà thờ lớn chờ đón giờ chúa giáng thế |
Cảm ơn Người đã mang đến cho con tình yêu... | Cầu chúa ban phước lành cho chúng con. Amen! |
Các bạn trẻ đang tìm hiểu tích chúa giáng thế | Bố con cũng ra đường vui đón giáng sinh |