Giữa lưng chừng trời

Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng 73 tại cột mốc 980. Ảnh: N.L
Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng 73 tại cột mốc 980. Ảnh: N.L
TP - Thế hệ trẻ chúng tôi nghe kể nhiều về thiên anh hùng ca bất tử của cán bộ, chiến sĩ trên cao điểm 820 (xã Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn), nơi được xem là 'chốt đảo trong sương'.

> Lính dược liệu

Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng 73 tại cột mốc 980. Ảnh: N.L
Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng 73 tại cột mốc 980. Ảnh: N.L.
 

Theo đoàn công tác của Quân khu 1, chúng tôi được đến mảnh đất huyền thoại, nơi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 73 (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) cùng đồng bào đang ngày đêm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Đồn trưởng quân sự, cho biết: “Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ tuyến biên giới dài gần 22 km với 50 cột mốc trên địa bàn xã Quốc Khánh và Đội Cấn (Tràng Định)”.

Theo Thiếu tá Thắng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đồn chú trọng sức trẻ như tổ chức Ngày thanh niên tuần tra đường biên, Tuần thanh niên canh gác mốc giới… Đồn cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương, đẩy mạnh phong trào Quần chúng tham gia quản lý đường biên, mốc giới.

Do địa bàn rộng và khá phức tạp, tệ nạn buôn bán ma túy, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu vẫn thường xảy ra. Chiến sĩ trẻ ở Đồn thường xuống tăng cường Đội công tác Biên phòng xã Quốc Khánh và xã Đội Cấn. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện bốn cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào, để nắm tình hình, tìm hiểu nguyện vọng người dân.

Từ Đồn Biên phòng 73, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược dốc để đến với cao điểm 820 nằm giữa những đám mây. Trước mắt hiện ra dãy nhà cấp 4 gọn gàng nép mình giữa bạt ngàn rừng thông. Cán bộ, chiến sĩ trẻ trên điểm cao đang chuẩn bị vũ khí, trang bị để lên đường tuần tra biên giới trong Ngày thanh niên tự quản.

Đi giữa rừng thông cùng những đường hào chữ chi lịch sử, qua chân đài quan sát, đến cột mốc 980, sau khi đứng nghiêm chào cột mốc, cảnh giới và quan sát, không phát hiện vấn đề khả nghi, các chiến sĩ trẻ lại hối hả lên đường, đến những cột mốc tiếp theo.

Ông La Giáo Khèn, Chủ tịch xã Quốc Khánh, cho biết: “Bộ đội Đồn Biên phòng 73 cái tay cầm chắc cây súng, cái chân đi tuần tra khỏe, giữ bản làng bình yên. Họ là người nhà của đồng bào mình mà”.

Trong năm nay, Đồn tổ chức tuần tra 71 lần với 390 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp tuần tra với lực lượng dân quân địa phương; phát quang 45 km đường tuần tra; tổ chức khám chữa bệnh cho 489 lượt người dân, xây dựng 6 nhà đại đoàn kết tổng trị giá 246 triệu đồng...

Trong phòng chống tội phạm, Đồn tịch thu nhiều hàng cấm, hàng lậu; rà soát, xử lý những hộ trồng cây thuốc phiện tại vườn nhà; bắt giữ triệt phá nhiều vụ vận chuyển, buôn bán ma túy, giữ bình yên cho bản làng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.