Gửi nắng từ phương Nam

Gửi nắng từ phương Nam
TP - Khi miền Bắc, miền Trung chìm trong giá rét, phương Nam vẫn hừng hực nắng hồng. Những bước chân, bàn tay người trẻ thêm vội vã để sẵn sàng cho những chuyến tình nguyện lên vùng cao với mong muốn được gửi chút nắng phương Nam, sưởi ấm ngày đông giá rét.

Tình nguyện viên Vũ Ngọc Ái Vy, thành viên cộng đồng Ngàn hạc giấy, tâm sự: “Năm hết Tết đến, không khí rộn ràng tràn ngập khắp ngõ ngách của phố phường. Thế nhưng mùa xuân trên non cao không có nắng ấm, chỉ có sương gió rét buốt làm tả tơi những túp lều tạm bợ. Cơm chưa no, áo chưa lành thì việc đón một mùa xuân mới dường như quá xa vời”.

Tết này, Ngàn hạc giấy sẽ mang nắng ấm lên xã vùng cao Cư K’Bang (huyện Ea Súp, Đăk Lăk)... qua những chiếc chăn bông, áo len, áo khoác nhằm góp phần xua tan giá lạnh.

Trong lần thứ 5 tổ chức, chương trình Trẻ em vui xuân, người già ấm Tết của CLB Tình nguyện viên quốc tế (IVC) sẽ đến với trại phong Ea Na (xã Dray Sap, huyện Krong Ana, Đăk Lăk) vào ngày 15-1.

Hội Sinh viên TPHCM cũng lên kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện 2011. Nhà văn hóa Thanh niên cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân - Trao gửi an lành.

Ngoài hoạt động hướng đến các mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão, tuổi trẻ TPHCM còn tích cực quyên góp để gửi nắng Xuân đến các chiến sỹ ở biên cương Tổ quốc và đồng bào các vùng sâu vùng xa trên khắp đất nước, đặc biệt ở vùng núi cao phía Bắc.

Từ ngày 14-1, ban tổ chức sẽ vận động các bạn trẻ xếp 18.000 hạc giấy nhằm gửi đến những hoàn cảnh khó khăn thông điệp yêu thương. Chương trình âm nhạc Ấm tình mùa xuân diễn ra tối 29-1 sẽ bán đấu giá con hạc giấy khổng lồ chứa 18.000 hạc giấy để gây quỹ ủng hộ người nghèo vui Tết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG