Hà thành 36 kiểu...yêu

Hà thành 36 kiểu...yêu
Hà Nội có 36 phố phường và cũng có gần... ngần ấy kiểu bày tỏ tình yêu rất trẻ trung, lãng mạn của các đôi bạn thế hệ 8X và cả đời đầu 9X...
Hà thành 36 kiểu...yêu ảnh 1
Tìm sự thi vị trong tình yêu trên chuyến xe trâu làng gốm Bát Tràng 

Đã có thời - từ trước mùa Valentine 2006, các cô "teen" Hà thành nô nức rủ nhau đi mua len ở phố Đinh Liệt gần hồ Hoàn Kiếm về miệt mài đan từ găng tay len, mũ len cho tới những tấm khăn choàng cổ to vật vã như mấy chàng diễn viên phim Hàn hay quàng để tặng người yêu...

Bây giờ đã qua mùa đan móc, nhưng các nàng và các chàng vẫn lấy lòng người yêu từ kiểu "thủ công" cho tới các kiểu hiện đại nhất...

Chuộng "thủ công" thì chơi "hand made"!

Gọi điện - chàng tắt máy, tìm gặp - chàng bảo bận... Suốt mười ngày, Hoài Hương - SV Học viện Quan hệ quốc tế - thấp thỏm nghĩ đến người ấy của mình có những biểu hiện "đóng băng" bất bình thường...

Sáng sớm hôm sinh nhật, đang buồn rười rượi thì Hương nghe có tiếng gõ cửa phòng trọ của mình.

Mở cửa ra chẳng thấy ai, nhưng trước cửa là một hộp quà bự với chiếc chuông gió tự chế kèm 21 bông hồng gấp bằng giấy đỏ cùng lời xin lỗi ngọt ngào: "H.H. ơi! Anh đã bỏ hơn một tuần để làm món quà này. Nó chỉ có giá trị khi H. còn yêu anh...".

Khỏi phải nói gì thêm khi buổi tối hôm ấy, Hoài Hương "xù” luôn cả nhóm bạn để tay trong tay với người yêu bù cho cả mười ngày lạnh nhạt.

Quà tặng là đồ "hand made" tự làm, tặng nhau những dịp quan trọng như Valentine, 8-3, sinh nhật... đang trở thành mốt cực "bỏng" trong giới SV Hà Nội vì vừa độc, vừa lạ mà không xâm phạm nhiều đến túi tiền SV.

Nếu không mấy khéo tay thì chỉ cần đến hai khu chợ đêm SV ở Dịch Vọng (Q.Cầu Giấy) và Phùng Khoang (Q.Thanh Xuân) với 15.000 - 20.000 đồng là có ngay một món quà thủ công nhưng đầy ý nghĩa .

Thả diều ở Mỹ Đình!

16 giờ, khá căng thẳng với công việc kế toán bù đầu tại một Cty liên doanh nước ngoài ở Thụy Khuê (Q.Tây Hồ), Tâm bất chợt nhận được tin nhắn của người yêu: "Về quê không em?". "Không điên được thế đâu anh" - Tâm nhắn lại. "Em vẫn thích thả diều mà?". "Nhưng còn công việc?". "Cứ đi theo anh!".

Hơn một tiếng sau tan sở, người yêu của Tâm đến với một cánh diều trên tay và phóng thẳng xe ra sân Mỹ Đình chứ không phải về quê.

Ở đó, cả một quảng trường rộng lớn của sân vận động, tràn ra cả bên đường Lê Đức Thọ là hàng trăm đôi bạn đang hứng khởi theo vũ điệu "Diều ơi diều bay cao".

Đứng giữa nội thành mà Tâm có cảm giác như đang ở Thanh Hóa quê mình xa xôi. "Vừa bay bổng, vừa xả được stress, lại như được trở về tuổi thơ của hai đứa ngày còn ở quê bọn mình thường hay thả diều..." - Tâm chia sẻ.

Dù đây là "bãi đáp" khá mùi mẫn của nhiều cặp tình nhân, nhưng số đông bạn trẻ vẫn thích bên nhau cùng cánh diều trẻ thơ.

Mỗi ngày từ 17 đến tận 21 - 22 giờ, các đôi bạn say sưa theo diều cả khi ánh đèn sáng trưng của sân vẫn không đủ để nhìn thấy những cánh diều... tình yêu bay vút lên từ đây.

Đến "bến Hàn Quốc" vẽ graffiti

"Không gian hẹp hơn nhưng muốn lãng mạn hơn, hiện đại hơn thả diều ở sân Mỹ Đình thì cứ đến bến Hàn Quốc vẽ graffiti" - Nhiều bạn trẻ đã mách nước như vậy.

Bến Hàn Quốc là con kè hồ Tây xây dở dài hơn 1km, khung cảnh - theo bầu chọn của giới trẻ - là "cực thơ”, một bên là hồ sen mênh mông, bên kia là hồ Tây lộng gió...

Nơi này gần đây tràn ngập những nét vẽ ngộ nghĩnh graffiti (vẽ tự do trên đường phố), và trở thành bến đỗ của những cặp yêu theo kiểu... phim Hàn!

Các cặp cứ đến rồi đi, chỉ có chữ là ở lại, thể hiện mọi trạng thái yêu của chủ nhân: "M. ơi, sao em nỡ phụ tình", "Cún ơi! Em yêu cún lắm", "Có lẽ mình nên chia tay, D. ạ!"...

Rồi những nét vẽ trái tim nhỏ máu, bên trong là hai chữ "Love story", đôi bướm sặc sỡ cùng dòng chú thích "Uyên ương hồ điệp T-K"...

Có khi nét vẽ trước chưa kịp khô thì đã có nét vẽ mới tràn lên khiến bến Hàn trở thành "con đường graffiti tình yêu" như nhiều bạn trẻ đến đây hay gọi.

Cưỡi xe trâu thong dong gặm ngô nướng...

Nếu chán cứ luẩn quẩn "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” thì nhiều cô cậu Hà thành đã có một điểm hẹn mới: đi về vùng quê ngoại thành!

Hơn tháng nay, tuần nào cặp đôi Thúy - Dũng (cùng làm ở Cty Vinamilk) đều có kế hoạch "vù” đi picnic với cơm nắm, đồ ăn làm sẵn, và cả túi ngủ qua đêm ở khu rừng núi huyện Sóc Sơn.

"Xa hẳn cuộc sống thị thành, lại có thời gian dành cho nhau cả ngày" - Thúy tâm sự. Ngán Sóc Sơn, cặp đôi này lại đưa nhau đến làng gốm Bát Tràng, cưỡi xe trâu thong dong gặm ngô nướng.

Chỉ 20.000 - 40.000 đồng cho một lượt xe trâu đi quanh làng, nhưng đôi bạn lại có cảm giác rất "hương đồng gió nội" bên nhau. Vì cái vị "quê quê” này mà nhiều đôi cũng đã chọn nơi này để tình tự, ghi dấu ấn là lạ cho tình yêu của mình...

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.