Hàng triệu người bàng hoàng trước tội ác trên giảng đường

Hàng triệu người bàng hoàng trước tội ác trên giảng đường
TPO – Qua các kênh thông tin, hàng triệu người tìm vào Facebook của nam sinh xấu số để gửi lời chia buồn tới nạn nhân, mong pháp luật sẽ trừng trị đích đáng những kẻ giết người man rợ.

> Nghi phạm đâm chết nam sinh đầu thú
> Nam sinh viên bị đâm ngay trên giảng đường

Hàng triệu comment chia buồn đã được gửi tới trang facebook cá nhân của nam sinh xấu số, dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được những comment này nữa
Hàng triệu comment chia buồn đã được gửi tới trang facebook cá nhân của nam sinh xấu số, dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được những comment này nữa.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 15h ngày 19-12, bốn đối tượng lạ mặt (khoảng 25-28 tuổi) xông vào phòng học C201, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đâm nam sinh Vũ Ngọc Cương.

Cương sinh năm 1992, quê ở Niềm Xá, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Hiện Cương đang là sinh viên năm ba, khoa Kiến trúc của trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội, tạm trú tại số nhà 580 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Một số sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng, nguyên nhân ban đầu là do hiểu nhầm. Cương đeo tai nghe quay ra nhìn một nhóm thanh niên khác đứng ngoài cửa, nhóm người này cho rằng Cương nhìn đểu, nhưng vì đeo tai nghe nên Cương không nghe những người kia hỏi gì và quay mặt đi, sau đó bị đánh hội đồng rồi bị đâm thiệt mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng nghìn cư dân mạng đã tìm vào facebook của nạn nhân để gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, cầu mong cho linh hồn anh siêu thoát. Đồng thời, họ cũng bày tỏ những bức xúc, căm phẫn trước tội ác của nhóm hung thủ gây ra ngay trên giảng đường đại học, mong pháp luật sớm tìm ra và trừng trị đích đáng.

Thành viên Jo Jo chia sẻ: “Một ngày đến trường bình thường như bao ngày mà không ngờ đó là ngày cuối cùng sống trên thế gian... Xót xa quá, không hiểu con người ta bây giờ có còn chút nhân tính nào hay không mà chỉ một sự việc như vậy đã nhẫn tâm giết người không thương tiếc... Yên nghỉ bạn nhé! Nhất định bọn khốn nạn ấy sẽ bị tử hình hết!”.

Thành viên Chellycho rằng: “Mỗi người có một cái chết không giống nhau. Thật sự rất đáng tiếc khi bạn ra đi trong hoàn cảnh này. An nghỉ nhé bạn. R.I.P”.

Một dòng comment của cư dân mạng
Một dòng comment của cư dân mạng.
 

Còn thành viên Nguyen Phuong…: “Chắc lúc đó đau lắm và bất ngờ nữa, bọn gian ác sẽ sớm bị trừng phạt, yên nghỉ e nhé”!

Cung Đức: “Bạn và tôi , hai nguơi xa lạ nhưng khi hay tin tôi rất lấy làm tiếc. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn và gia đình”.

Hàng triệu người bàng hoàng trước tội ác trên giảng đường ảnh 3
 

Ha Kanchan…: “Bạn hãy an nghỉ nhé. Dù các bạn có mâu thuẫn gì đi chăng nữa nhưng những người đã xuống tay với bạn sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng mà họ đáng phải nhận. Bạn hãy an nghỉ và xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn”.

Oanh Bo…: “Người mình không quen nhưng có một chút ngưỡng mộ !Bạn khiêu vũ đep lắm... mình sẽ không bao giờ quên! Ra đi thanh thản nhé !”

Tuấn Chel...: “Tiếc cho bạn vì còn quá trẻ, còn rất nhiều điều dang dở... Yên lặng và xót xa, ko biết nòi gì bây giờ… Yên giấc ngàn thu nhé bạn…”

Mai Ng…: “Rồi đây cái nick Trùm Sỏ El... sẽ mãi mãi không còn sáng đèn, sẽ không còn những stt để phổ biến những công việc của lớp cho các bạn nữa...
một phút thật sự lặng người, nơi khóe mắt tôi đã ươn ướt, sống mũi tôi đã cay cay khi lướt fb của bạn. Bạn hãy mỉm cười nơi miền Cực Lạc bạn nhé!!! hãy buông bỏ tất cả đừng hận thù nhé bạn ơi ...Chúng tôi mong rằng người "Mẹ" vĩ đại của cuộc đời bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi đau mất con này... quá lớn quá lớn lao đối với những ai làm mạ trong hoàn cảnh này. Mong bạn hãy mỉm cười an nghỉ nhé, xác trả về với cát bụi, hồn về với Phật bạn nhé! Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp độ hương linh A Di Đà Phật.”

Sư tử b…: “Càng đọc cmt thì càng thấy mắt nhòe đi lại càng thương anh cùng với gia đình anh hơn, miss U!”

Cáp Ng…: “Còn đau nhiều không em? Nguyện cầu những điều nhẹ nhàng nhất sẽ đến sưởi ấm cho em, thanh thản em nhé, cs luôn có luật nhân quả em ah, luôn luôn ấm áp em nhé, thương em thật nhiều!”

Anna Ry…: “Không phải là bạn, ko phải người quen, nhưng tôi thật tiếc cho anh, mong anh sẽ thanh thản ra đi. Mong anh nghỉ ngơi mãi mãi, mong anh say giấc nhẹ nhàng!”

Hàng triệu người bàng hoàng trước tội ác trên giảng đường ảnh 4
 

Lighting…: “Chắc giờ này anh đang ở cạnh bên Đấng Chúa linh thiêng rồi. Tuy rằng em ko biết anh. Nhưng chúng ta đều là đồng hương Bắc Ninh với nhau. Và em thật sự rất buồn và căm phẫn về sự ra đi quá oan uổng của anh! Anh ơi! Xã hội bây giờ còn nhiều lắm những ác nhân. Nguy hiểm, cái chết luôn rình rập khắp nơi. Cớ sao những thứ đó lại hại anh vậy? Anh còn cả một tương lai sáng lạn nữa mà? Tại sao vậy anh?

Ở bên Đấng Chúa linh thiêng rồi, anh hãy chỉ đường soi sáng cho công lý tìm thấy và trừng trị kẻ đã hại anh. Và, anh cũng hãy mở lòng từ bi của mình để ân xá cái chết cho hắn, anh nhé? Mong anh được yên nghỉ!”

Mo Nguyen: “Giết ngay tại trường, bọn này đúng là coi trời bằng vung. Dù thật sự không may mắn nhưng anh hãy an nghỉ nơi chín suối nhé! Mong rằng ở dưới đó những điều tốt đẹp sẽ đến với anh! Và trên này đã có bọn em lo! Em chân thành chja buồn với gia đình trước sư ra đi của anh,con trai độc nhất và khi tuổi đời còn quá trẻ!”

Tùng Tubi: "Tớ- một người không quen biết, qua báo mạng biết được tin dữ, những lời chia buồn chân thành nhất xin gửi tới gia đình cậu. Một dấu chấm hết cho cuộc đời tuổi 20 nhưng tớ tin trong tâm trí những người biết bạn, bạn luôn sống mãi".

Huy Đoàn: “Tuy chỉ là tình cờ đọc báo và được biết nhưng mình cũng xin được gửi lời chia buồn tới gia đình của bạn nha! Người tóc bạc tiễn người tóc xanh đương nhiên là đau thắt lòng nhưng mong gia đình của bạn sớm vượt qua được nỗi mất mát đau thương khi phải xa rời con trai của mình. Cầu chúc cho bạn được yên nghỉ. Kết thúc một cuộc sống cũng là một bắt đầu mới với một cuộc sống mới ở một nơi mới xa xôi nơi mà bạn sẽ không còn đau buồn nữa”.

Mỹ Hà Nguyễn: "Mình thắc mắc lúc đấy giảng viên, bạn cùng lớp, bạn cùng trường, bảo vệ đứng nhìn à? Lúc bốn thằng kia chạy ra sao ko đóng cửa, hô hoán từ trường ra ngoài đường? Có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người không bình tĩnh và chỉ nghĩ đến việc chạy?"

Huy Tèo: "Cộng Đồng Sinh viên Hubt: Thông báo tới các Page và các Nick cá nhân không nên Share hình ảnh hiện trường vụ án nữa. Tránh làm gây hoang mang tới các bạn sinh viên trong trường. Điều này thật sự không có lợi ích gì, vì vậy mong các bạn hợp tác. Xin cám ơn!"

Minh Tien Nguyen: "Mặc dù không biết em nhưng anh thật sự bàng hoàng với những gì đã xảy ra, không thể ngờ được lại hành xử với nhau như thế, một người con, một Sinh viên với biết bao hoài bão, biết bao mơ ước...!!!Yên nghỉ nhé em, anh tin là những con người mà phần "Con" đã lấn át phần "Người" sẽ nhanh chóng đền tội ác và loại ra khỏi xã hội này. Yên lòng nhắm mắt nhé em!!!"

Theo Viết
MỚI - NÓNG