Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học

Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học
TPO - Ngay sau khi Tiền phong đăng bài “Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm” viết về nữ thủ khoa Chu Thị Kim Liên, Tòa soạn đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả trong và ngoài nước chia sẻ và giúp đỡ Liên vượt qua khó khăn...

>> Hàng trăm bạn đọc muốn giúp nữ thủ khoa nghèo

Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học ảnh 1
Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với nữ thủ khoa nghèo - Tất cả bạn đọc của Tiền phong Online đều hy vọng như vậy. Trong ảnh : Chu Thị Kim Liên bên cửa sổ nhà mình  - Ảnh: Hồng Vĩnh

Chu Thị Kim Liên, cho biết: “Em đã nhận được hơn 40 cuộc điện thoại ngay trong ngày Tiền phong đăng bài về em. Em rất bất ngờ và xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc báo Tiền phong”.

Có một số độc giả ở Đắc Lắc, TPHCM, Hà Tĩnh, Ninh Bình... và bạn đọc là Việt kiều ở Mỹ, Ba Lan cũng đã gọi điện động viên và khích lệ Liên.

Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học ảnh 2
Chu Thị Kim Liên và công việc thường ngày giúp mẹ (Ảnh chụp trưa ngày 2/8/2008). Ảnh : Hồng Vĩnh

Nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của Liên và nhân đó đã kể về hoàn cảnh của họ để chia sẻ với Liên. “Một chị ở Đắc Lắc vừa gọi cho em vừa khóc, chị ấy lấy chồng ở Nghệ An, cùng chồng vào Đắc Lắc lập nghiệp trong sự nghèo khó.

Bà Nguyễn Thị Lục cho biết : Hai mẹ con đã đạp xe ra thị trấn Yên Mỹ để đọc bài viết về Liên trên báo Tiền phong Online. Nhiều người ở quán internet nhìn cháu với ánh mắt ngưỡng mộ khi biết người trong bài viết chính là cháu.

Mấy hôm nay ở chợ (thị trấn Yên Mỹ) người dân đã truyền tay nhau những bản photocopy bài báo viết về cháu.

Nhờ có báo đưa tin mà cháu nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi và gia đình biết ơn báo Tiền phong, cảm ơn bạn đọc xa gần”.

Nhưng chị đã nuôi em chồng, em gái ăn học và các em của chị ấy cũng đã thi đỗ đại học. Chị khuyên em phải kiên cường để vượt qua khó khăn, cố gắng học thành tài, làm người có ích cho xã hội”.

Liên cho biết: “Một chú ở TPHCM nói sẽ tạo điều kiện cho em về chỗ ở, nếu em học ở Thái Bình và sẽ tặng em chiếc xe đạp; một cô ở Hà Nội (quê gốc Thái Bình) nói sẽ cho em mượn nhà cô ở Thái Bình để ở trong suốt quá trình học”.

Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học ảnh 3
Gạt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, nữ thủ khoa 30 điểm lại cặm cụi đẩy xe bò chở thuê gạch, cát cùng mẹ. Ảnh : Hồng Vĩnh

Có chú là bác sỹ đa khoa ở Ninh Bình gọi điện hứa sẽ giúp đỡ em về chuyên ngành nếu em theo học ngành Y, và còn khuyên em nên theo ngành Y bởi em có khuôn mặt tròn, phúc hậu. Chú cũng khuyên em nên quyết tâm học hành, báo hiếu với gia đình”.

Hạnh phúc bất ngờ trong căn nhà nghèo hiếu học ảnh 4
Chu Thị Kim Liên và công việc thường ngày giúp mẹ: Chở cát thuê. (Ảnh chụp trưa ngày 2/8/2008 của Hồng Vĩnh)

Phóng viên Tiền phong về thăm gia đình Liên trưa hôm qua (2/8) và được biết, Liên vừa nhận được 300 USD từ một độc giả thường xuyên của Tiền phong Online, bác Vũ Trọng Chất, 70 tuổi là Việt kiều Mỹ gửi về giúp đỡ.

“Một cô ở Hà Nội đã về nhà đề đạt nguyện vọng được nuôi em ăn ở nếu em học ở Hà Nội. Cô này cũng bày tỏ nguyện vọng muốn em làm gia sư cho con của mình đang học THPT” - Liên tâm sự.

Mẹ của Liên, bà Nguyễn Thị Lục, cho biết: “Tôi như thấy mình đang ở trên mây. Không tin nổi vào sự thật này, tôi thấy mình thật hạnh phúc”.

Em sẽ không bao giờ quên sự chia sẻ này

Kính gửi bạn đọc báo Tiền phong!

Em rất xúc động trước tấm lòng của mọi người. Không biết nói gì hơn, em xin chân thành cảm ơn báo Tiền phong, các bác, các cô, các anh chị và bạn bè khắp nơi đã thông cảm, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình em.

Thật sự em rất xúc động... Em biết mình chỉ mới bắt đầu bước đi trên con đường đầy chông gai mà mình đã lựa chọn, em sẽ không chùn bước và sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa...

Em vô cùng trân trọng mọi sự quan tâm chia sẻ của mọi người, dù đó chỉ là một tin nhắn chúc mừng. Em sẽ không bao giờ quên sự chia sẻ đó. Dù em có lựa chọn học trường nào thì cũng sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng hết mình.

Chân thành cảm ơn!

Chu Thị Kim Liên

Tiền phong xin trân trọng cám ơn tấm lòng của bạn đọc trong và ngoài nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

- Em Chu Thị Kim Liên con mẹ Nguyễn Thị Lục ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 01696335523.

- Ban bạn đọc báo Tiền phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. ĐT: 84 4 9431250.

- Bạn đọc ở nước ngoài muốn gửi tiền giúp đỡ em Liên, xin chuyển qua tài khoản của báo Tiền phong :

+ Beneficiary’s name: Bao Tien Phong, 15 Ho Xuan Huong street, Hai Ba Trung distric, Ha Noi, Viet Nam

+Beneficiary’s account: 12310000062175

+Banking name: Bank for investment and development of Viet Nam, Quang Trung Branch, Address: 53 Quang Trung street, Ha Noi, Viet Nam.

+Swift code: BIDV VNVX 123P.V 

MỚI - NÓNG