Hạnh sino: Tôi là một đứa khóc tốt

Hạnh sino: Tôi là một đứa khóc tốt
TP - Trò truyện với hotgirl 9X Hạnh sino, không khỏi thấy sự ngây thơ của cô gái trẻ với thế giới showbiz cũng như sự mong muốn được thể hiện mình trong vai diễn đầu tiên của bộ phim “Vũ điệu đam mê” (đạo diễn Đức Việt) dành cho giới trẻ, sẽ ra rạp ngày 08-10 này.
Ảnh: T.L
Ảnh: T.L .


Điều gì khiến cô tham gia phim?

Khi cast phim “Vũ điệu đam mê” (tên cũ “Bụi Đường”) tôi đang là sinh viên năm nhất của Trường Sân khấu Điện ảnh, quy định của trường là sinh viên 2 năm đầu không được tham gia phim. Đây là một phim nhựa của đạo diễn Đức Việt, sinh viên đang học như tôi được tham gia phim nhựa là điều may mắn.

Tôi đã trò chuyện với cô chủ nhiệm là Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh. Cô Khanh cho biết: “Cơ hội không phải lúc nào cũng có, em nên nắm bắt”. Và cô đã rất tạo điều kiện để tôi tham gia bộ phim.

Đây là một bộ phim có chủ đề về hiphop, nhân vật tôi tham gia có năng khiếu bộ môn này. Khi nhận phim tôi đã mất 2, 3 tháng đầu để làm quen với hiphop. Tôi đã phải tập khá vất vả với nhóm của anh Hà Lê để biết thế nào là hiphop. Và cho đến giờ này, tôi vẫn tập hiphop vì … yêu thích nó. (cười)

Trong quá trình tham gia phim, cô gặp những khó khăn gì?

Nhân vật Hạnh tầm tuổi như tôi nên tôi thấy bớt áp lực. Tâm lý cũng như đời sống của nhân vật Hạnh cũng không phức tạp. Tôi thấy mình vào nhân vật cũng dễ dàng hơn.

"Vũ điệu đam mê” - một bộ phim thể loại tâm lý ca nhạc lãng mạn của đạo diễn Nguyễn Đức Việt (Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất). Truyện phim xoay xung quanh các nhân vật Nam (Hà Lê), Hạnh (Hạnh sino), Trung (Cường 5even), Khánh (Tùng Min) và My (Dương Dương) - những người trẻ tuổi khát khao được khẳng định bản thân.

Nhờ vào tình yêu, niềm đam mê với hiphop, mọi sự hiểu lầm đều được hóa giải, mọi lỗi lầm được tha thứ.

Làm phim trong 2 tháng, tôi đã sụt mấy kilogam. Tôi thấy nghề diễn quá vất vả, phải cực yêu nghề mới làm được. Thời gian quay phim đã phải gián đoạn vì tôi bị cảm lạnh, sốt cao. Lúc bắt đầu vào cảnh quay, đèn bật sáng, tôi hoa mắt chóng mặt đứng không vững.

Rồi những cảnh quay ban đêm, cảnh quay trời mưa chúng tôi phải dầm mưa. Nhưng để hoàn thành tốt tôi phải cố gắng, vì đâu phải mình tôi mà cả đoàn đều vất vả, có nhiều anh làm bên ánh sáng, máy quay còn vất vả hơn.

Lần đầu tham gia diễn xuất, lại là phim nhựa, cô có được sự chỉ bảo từ phía người đi trước? Làm việc chung với diễn viên gạo cội như chị Như Quỳnh, anh Hồng Sơn… họ gần gũi và thân thiện chứ?

Trước khi tham gia phim, chú Đức Việt, chú Hoàng Dũng và chú Quốc Tuấn cũng đến chỉ bảo thêm cho chúng tôi về cách diễn. Lúc đầu tôi rất căng thẳng, bị áp lực bấm máy là phải diễn được luôn cho đỡ tốn phim vì phim nhựa rất đắt, sau rồi cũng quen.

Cô Như Quỳnh và chú Hồng Sơn rất dễ gần. Họ có cách động viên để mình vững tin diễn xuất hơn. Tôi có những đúp quay với cô Như Quỳnh, nếu tôi không diễn tốt, sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, cô sẽ phải diễn lại vì tôi thì rất phiền hà. Nhưng cô rất gần gũi, giúp tôi vượt qua được sự mất tự tin. Cô cũng chỉ cho tôi đoạn nào cần diễn tốt hơn, đoạn nào cần cảm xúc hơn nữa vì tôi còn trẻ, diễn nhiều lúc cũng bị đơ.

Trong phim, có nhiều lúc nhân vật Hạnh rơi vào tâm trạng đau khổ, khóc lóc… Cô đã phải diễn thế nào cho ra nhân vật ấy?

Tôi là một đứa khóc tốt. Chú Việt có hỏi: Khóc được không, nếu không sẽ dùng nước mắt giả. Tôi nói: Cháu khóc được. Và tôi xin phép có 1, 2 phút để khơi lại chuyện không vui của bản thân lấy cảm xúc, sau đó tôi giơ tay OK thì bấm máy.

Khi tham gia phim, các nghệ sĩ đi trước thường tránh bị phân tán cảm xúc để tập trung tốt cho nhân vật, cô có biết điều này không?

Tôi còn trẻ, tâm lý chưa vững vàng. Nhưng tôi may mắn vì trong thời gian ấy chuyện tình yêu của tôi cũng tốt, bạn trai tôi cũng đến trường quay. Còn gia đình tôi luôn hạnh phúc, nên tôi được thuận lợi về mặt tình cảm. Tôi không bị phán tán bởi điều gì.

Cô hài lòng khi hoàn thành vai diễn chứ?

Nếu để làm lại nhân vật Hạnh, tôi muốn làm tốt hơn.

Cảm ơn cô!

 Mai Sen

MỚI - NÓNG