Hào Anh sống khỏe mạnh ở trung tâm bảo trợ

Hào Anh sống khỏe mạnh ở trung tâm bảo trợ
Chiều 13-11, bà Võ Ánh Nguyệt - phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau - cho biết không có chuyện mẹ Hào Anh (tức Nguyễn Hoàng Anh) gửi đơn xin cho Hào Anh rời khỏi trung tâm.

> Cháu bé bị hành hạ man rợ ở Đầm Dơi > Khẩu thiệt vô bằng

> Đề nghị truy tố Giang - Thơm ở khung có mức án chung thân

Hào Anh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau. Ảnh: Đ.Triều
Hào Anh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau.
Ảnh: Đ.Triều.
 

Khoảng mười ngày trước, bảo mẫu của trung tâm báo Hào Anh nói nhớ nhà, xin được về thăm mẹ, thăm ngoại nhưng bảo mẫu không cho vì chưa được gia đình bảo lãnh. Khuya hôm sau, Hào Anh cùng hai bạn học khác trốn về thăm nhà.

Trung tâm điện cho mẹ cháu là bà Phạm Thị Thoa mới biết cháu ghé thăm mẹ (đang ở trọ, đưa đò thuê ở phường 8, TP Cà Mau). Hào Anh gửi giỏ quần áo tại đây rồi tiếp tục cùng bạn đạp xe về quê ngoại ở ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, cách trung tâm TP Cà Mau hơn 30km rồi trở về và thi học kỳ.

Sau phiên xét xử lưu động vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm - người trực tiếp hành hạ Hào Anh khi em ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, Đầm Dơi vào cuối tháng 6-2010, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng. Đến nay em đã 16 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh.

Hiện em học lớp 5A Trường tiểu học Kim Đồng. Cô Võ Thu Phương, chủ nhiệm lớp 5A, nhận xét Hào Anh học rất khá, sống hòa đồng với các bạn cùng lớp. Kỳ thi vừa qua em đạt 9 điểm môn toán, 7 điểm môn tiếng Việt.

Theo Đông Triều
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG