Tơ lòng

Hậu chia tay, tình cũ hay kể công

Hậu chia tay, tình cũ hay kể công
TP - Tôi chia tay cô ấy vì tính cách không hợp nhau. Chỉ vậy thôi và cả hai đã thỏa thuận không làm bận lòng nhau nữa. Thế nhưng gần đây tôi phát hiện cô ấy cứ đi kể lể rằng đã giúp tôi việc nọ việc kia trong quá khứ khiến cho tôi cảm tưởng rằng người quen chung thấy tôi là người lợi dụng cô ấy rồi bỏ (?). Tôi rất bực nhưng chưa biết nên làm thế nào? manht_hoa…@

Bực thì dễ hiểu nhưng buông mình vào cuộc thị phi này thì dễ sa lầy lắm. Hơn nữa, tất cả vẫn chỉ là “cảm tưởng” của anh thôi. Nên biết rằng đàn bà hay nghĩ rằng họ bị thiệt thòi trong những đổ vỡ tình cảm, và từ đó họ có động thái đi tìm “công bằng” theo nhiều cách (kỳ bí) khác nhau. Bản lĩnh và thực ra khôn ngoan nhất là im lặng chịu trận, cho người ta thắng đi anh. Rồi mọi sự sẽ qua!

Đang yêu em nhưng anh ấy lại bí mật theo đuổi một cô gái khác. Bị em phát hiện, anh ấy nói đó chỉ là cơn say nắng chứ em mới là tình yêu đích thực. Anh ấy chuộc lỗi bằng cách đưa em đi chơi châu Âu nhưng chính ở đây anh ấy lại mua một món quà mà rõ ràng là dành cho con gái. Em nghi rằng đấy là quà dành cho cô kia. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng nghi ngờ này vì chính em cũng thấy rất mệt… tienlang88…@

Hậu chia tay, tình cũ hay kể công ảnh 1

, sau những bẽ bàng được mệnh danh là say nắng ấy, lòng tin đương nhiên sẽ bị rạn nứt nghiêm trọng. Tốt nhất là nên hỏi (thẳng hoặc vòng), nhưng điều khó chính là phải giữ được sự  nhẹ nhàng, tế nhị để bản thân không rơi vào tình trạng lố bịch. Nói chung, nên xác định rằng cuộc đấu tranh này sẽ không phải là trận cuối cùng đâu. Hazzzzzz… Cuộc sống nhiều thử thách lắm.

Một lần mẹ tôi dọa cháu nội rằng học hành láng cháng thì sau chỉ có đi làm cửu vạn. Thế mà cô ấy bật lại luôn rằng: Sao mẹ lại trù ẻo cháu thế, con của mẹ có đi làm cửu vạn thì đi chứ con của con thì chẳng bao giờ! Mẹ tôi rất bực và bảo tôi phải dạy vợ nhưng tôi chưa biết nên bắt đầu từ đâu… vì tôi không muốn bị mang tiếng là người phong kiến…minhthanh…@

Hậu chia tay, tình cũ hay kể công ảnh 2

Ơ, láo! Bênh con mà lại nói năng như thế thì rõ là tệ. Anh nên nghiêm khắc với cô ấy. Nói thêm, trong trường hợp này chẳng có phong kiến hay tư sản gì sấc. Nói năng với mẹ chồng như vậy là sai rồi. Ngay cả với anh, cô ấy cũng sai, chẳng phải là đang trù ẻo anh đi làm bốc vác đấy thôi! Hic hic!!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).