Hãy chứng tỏ bạn hơn cô ấy 'một cái đầu'!

Hãy chứng tỏ bạn hơn cô ấy 'một cái đầu'!
TP - Là người thường xuyên đọc báo Tiền phong cuối tuần, nhất là chuyên mục “Diễn đàn lười yêu”, tôi tìm thấy ở đó những khúc mắc trong tình yêu và tự chiêm nghiệm, rút ra những bài học cho riêng mình.
Hãy chứng tỏ bạn hơn cô ấy 'một cái đầu'! ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Gần đây, trên số báo 23 tôi chú ý đến bài “Tôi đã không thắng nổi dư luận” của bạn Vương Thắng. Tôi thấy thật tiếc khi bạn ấy đang để tuột mất một tình yêu đẹp. Vì thế tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình về câu chuyện này.

Bạn Vương Thắng đề cập đến chuyện không còn hiếm trong xã hội chúng ta ngày nay, những mối tình có sự chênh lệch về tuổi tác được gọi vui là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Đúng là từ xưa đến nay, mọi người vẫn cho rằng phụ nữ trưởng thành sớm và nhanh “già” hơn đàn ông. Trong khi đó, với trường hợp của bạn, tôi thấy cả nhận thức lẫn cách ứng xử của bạn đều chứng tỏ bạn “trẻ con” hơn cô ấy.

Điều đó thể hiện ngay từ hồi hai bạn còn học phổ thông. Chính Thu đã tỏ ra lo ngại khi cô ấy nói: “Cậu có nghĩ rằng tớ ngày càng già so với cậu không?” hay “vậy là Thắng lại yêu chị à?”.

Đó là những câu hỏi dò xét thái độ cũng như cách ứng xử của bạn xem có đủ tin cậy để cô ấy trao gửi cuộc đời của mình không. Nhưng những lời bàn ra tán vào của bạn đồng trang lứa đã làm bạn lung lay và hoài nghi chính tình yêu của mình.

Để rồi bạn đã khiến Thu trở thành con người khác, không phải là cô ấy ngày xưa: tự tin, vui tính nữa. Đó là lỗi của bạn, bạn đừng tìm cách đổ lỗi vì mọi người “săm soi” quan hệ của bạn.

Đến nay cả cách nói của bạn với Thu cũng tố cáo bạn vẫn còn trẻ con, non nớt trong suy nghĩ. Nếu bạn là người chín chắn, người lớn thì chắc chắn bạn đã không để Thu phải buồn, phải chịu áp lực từ dư luận hơn một năm nay như thế, đúng không?

Tôi nghĩ, bạn không mắc bệnh lười yêu đâu, trong bạn vẫn còn tràn đầy tình cảm với Thu. Nhưng bạn đang e ngại dư luận, không dám đối mặt với sự thật rằng đúng là bạn kém Thu 2 tuổi, rằng bạn kém cô ấy cả về kiến thức nữa, bạn tự ti vì khi bạn vẫn còn là một cậu học sinh trong khi Thu đã là một sinh viên.

Điều này khiến bạn thấy mình luôn kém cỏi so với cô ấy, khoảng cách này mới đáng lo ngại và bạn cần phải vượt qua. Còn tuổi tác, ngày xưa các cụ chẳng dạy: “gái hơn hai…” là gì.

Vì vậy, hãy cố gắng học tập để bạn có thể tự tin đứng trước cô ấy, chứng tỏ cho cô ấy thấy bạn thực sự hơn cô ấy “một cái đầu”. Tôi tin cô ấy sẽ “tha thứ” cho bạn.

Như thế thì những người bạn của bạn sẽ chẳng có lý gì để trêu chọc bạn nữa. Thậm chí họ còn phải thán phục bạn vì đã chinh phục được người như Thu. Chúc hai bạn hạnh phúc!

MỚI - NÓNG