Hoa hậu Diệu Hoa: Men ngày cưới mãi ngất ngây

Hoa hậu Diệu Hoa: Men ngày cưới mãi ngất ngây
TP - 20 năm sau ngày cưới, ngôi nhà của hoa hậu Diệu Hoa vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Chị luôn nỗ lực hết mình để học tập, kinh doanh và tận tụy vì chồng con.

> Hé lộ lý do Người đẹp Ảnh bỏ chồng sau 2 tuần kết hôn

Mối tình từ cuộc thi Hoa hậu

Tiết trời thu lành lạnh của Hà Nội, hoa hậu Diệu Hoa (sinh năm 1969) nhớ về đám cưới với doanh nhân Ấn Độ Maneesh Dane cách đây tròn 20 năm cũng vào cuối thu. Diệu Hoa kết hôn khi đất nước còn khó khăn nhưng đám cưới của chị được tổ chức tại khách sạn, trang trí lịch sự, có rất nhiều hoa và dàn pháo bông (trước khi Nhà nước cấm đốt pháo). Vợ chồng hoa hậu có lễ thành hôn giản dị nhưng thật tươi vui, thân mật.

Diệu Hoa và chồng thường ôn lại kỷ niệm ngày yêu nhau để giữ tâm hồn thư thái và tiếp lửa cho hôn nhân.“Ai đó đã nói, người ta chỉ có thể sống vui vẻ với những kỷ niệm đẹp của quá khứ và những ước mơ đẹp về tương lai, đặc biệt trong thời buổi này, cuộc sống có biết bao lo toan, bận rộn, lại càng nên như thế”, hoa hậu Diệu Hoa trải lòng.

Đăng quang hoa hậu báo Tiền Phong năm 1990, năm 1992 chị đến dự chung kết cuộc thi hoa hậu kế tiếp và lên sân khấu để giao lưu. Anh là doanh nhân Ấn Độ, ngồi ở ghế khán giả, nghe chị trả lời giao lưu đã trúng tiếng sét ái tình.

Cũng như bao nhiêu đôi tình nhân khác, anh ngỏ lời làm quen rồi hẹn hò và họ yêu nhau. Có một kỷ niệm đẹp khiến hoa hậu không thể quên, đó là khi chị sang Paris khoảng ba tháng để thăm bố mẹ đang công tác tại đó. Ngày nào, chàng doanh nhân Maneesh cũng viết cho chị một lá thư và cuối tuần gửi luôn một tập 7 lá.

“Hồi đó, liên lạc không thuận tiện, anh ở Hà Nội tìm mọi cách gọi điện sang máy bàn tại cơ quan của bố Diệu Hoa ở Paris. Hai người lại phải hẹn giờ điện thoại, mất nhiều thời gian và đặc biệt tốn kém”, chị nói. Trước tình cảm chân thành, tha thiết của chàng doanh nhân Ấn, Diệu Hoa đã mềm lòng.

Cô dâu Diệu Hoa háo hức đi chọn vải, may váy cưới cho mình. Chiếc váy được may đúng như mong muốn khiến cô rất hài lòng. Đó là chiếc váy cưới có đuôi dài 2 mét, khi bước lên bục lễ, hoa hậu được hai thiên thần nhỏ nâng đuôi váy, cảm giác lâng lâng hạnh phúc thật đặc biệt trong ngày trọng đại của cô.

Hoa hậu cho biết, lễ cưới của cô được tổ chức hai lần thật thiêng liêng theo phong tục hai nước. Ở Việt Nam, chú rể ngoại cũng đến thắp hương lên bàn thờ gia tiên và rước dâu theo nghi lễ truyền thống. Khi về quê hương của chồng, hoa hậu lại có một đám cưới đậm chất truyền thống với nhiều lễ nghi Ấn Độ.

Đi được chặng đường hôn nhân hai thập kỷ và có với nhau 3 người con, vợ chồng chị hẹn vui với nhau sẽ tổ chức đám cưới bạc (kỷ niệm hai mươi lăm năm), cưới vàng (năm mươi năm)... thật rôm rả.

Hỏi chị về đám cưới của những người đẹp thời nay, hoa hậu nói, khác thời của chị. Ngày đó, dù là hoa hậu, diễn viên, người đẹp cũng chưa xuất hiện cụm từ người của công chúng. Do chưa có internet nên thông tin chi tiết về đám cưới của người nổi tiếng rất hạn chế.

Hai lần mua nhẫn cưới

Chuẩn bị đám cưới, Diệu Hoa và chồng cùng nhau mua nhẫn cưới. Thời đó, không có nhiều sự lựa chọn. Nhẫn cưới chủ yếu là nhẫn trơn bằng vàng tây trông rất đơn giản. Sau này có nhiều dịp về quê chồng tại Ấn Độ, nơi có nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý nổi tiếng về những sản phẩm được chế tác tinh xảo nên chị và chồng làm một việc đầy thích thú, đó là đi mua cặp nhẫn mới.

Cặp nhẫn rất đẹp khiến người khác phải trầm trồ. Tuy nhiên, hai vợ chồng chị luôn đeo đôi nhẫn vàng tây giản dị ngày nào vì đó là kỷ vật vô giá.

Dù bận rộn, Diệu Hoa luôn nỗ lực để gia đình mình thực sự là một mái ấm, nơi bất cứ thành viên nào có việc đi xa đều nóng lòng trở lại. Theo chị, khi tình yêu đủ mạnh dành cho chồng con thì người phụ nữ tự biết sắp xếp thời gian cho những giờ phút đoàn tụ.

Hoa hậu Diệu Hoa: Men ngày cưới mãi ngất ngây ảnh 1
 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.