Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền hoạt động từ thiện

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền hoạt động từ thiện
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trao 5 triệu đồng cho Làng trẻ em Hoà Bình. Nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sẽ tiếp tục những hoạt động từ thiện tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Sáng 27/2, Ngày Thầy thuốc Việt Nam, khuôn viên bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình sôi động hẳn lên khi nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền cùng ông Võ Tấn Anh Tuấn, đại diện Cty Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam đến thăm bệnh viện và tặng quà cho trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam đang sinh sống tại làng. Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện, BS Nguyễn Thị Phương Tần và BS Tạ Thị Chung của Làng Hoà Bình vui mừng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất cùng lẵng hoa tươi thắm từ tay nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền.

Đi thăm khu nuôi dưỡng và học tập của 70 trẻ em khuyết tật và bị nhiễm chất độc da cam, Hoa hậu rơi nước mắt khi được nghe các BS của Làng giới thiệu từng hoàn cảnh, từng số phận. Theo BS Nguyễn Thị Phương Tần thì Làng Hòa Bình bắt đầu hoạt động từ năm 1990 là nơi nuôi dưỡng trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Các em đang sống tại đây phần lớn bị người thân bỏ lại sau khi sinh. Hiện nay Làng Hòa Bình có 4 bác sĩ, 25 y sỹ, y tá và 3 giáo viên. Những năm qua, các em đã được những người mẹ áo trắng lo toan, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ và dạy các em học hành. Nhiều em bị bại não, có em bị não úng thuỷ, đa số các em đều bị khuyết tật về tay chân nên việc chăm sóc rất cần cẩn trọng, bằng cả tình thương yêu thực sự. Nhờ những cố gắng tận tâm của các y bác sĩ, nhờ sự đồng thuận giúp đỡ của toàn xã hội nên đến hôm nay đã có 8 em đang học cấp 1, 4 em đang học cấp 2 và một em đang học cấp 3.

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền hoạt động từ thiện ảnh 1

Tại Làng Hòa Bình, Hoa hậu Việt Nam cũng được gặp hai anh em của cặp song sinh Việt Đức nổi tiếng. Việt hiện phải nằm một chỗ, còn Đức đã trở thành một trợ lý đắc lực của Làng. Với cặp nạng, Đức di chuyển rất khéo léo và luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ người khác (hôm trước, khi tôi đến liên hệ chính Đức đã dùng máy vi tính in cho tôi một tập tài liệu về Làng Hòa Bình). Hoa hậu Việt Nam đã ân cần hỏi thăm Đức về công việc, về tâm tư của anh với những đứa em sống chung trong Làng. Thăm những em bé bị thiếu hai chân hoặc thiếu hai tay, Hoa hậu Việt Nam đã không cầm được nước mắt khi được biết đây là những em còn may mắn bởi thời gian qua ở Làng có 9 em bị dị tật đã mất khi được sinh ra ít lâu. Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã âu yếm bế từng em, nựng nịu và xoa dịu các em bằng nụ cười, bằng ánh mắt cảm thông, trìu mến. Với các em nhỏ còn đang nằm trong nôi, Hoa hậu đã ôm các em vào lòng như một người chị trong gia đình đang chăm sóc em bé nhỏ. Tôi thoáng thấy những giọt nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt to tròn của Hoa hậu. Có khi, Huyền còn áp tay các em vào má của mình hay hôn lên má các em những nụ hôn trìu mến. Huyền tâm sự: “Hôm nay, em đã tận mắt gặp các em bị khuyết tật ở Làng Hòa Bình. Có đi thăm mới thấy đau lòng vì những hậu quả của chiến tranh, của chất độc màu da cam để lại. Em thấy mình quá may mắn vì thế càng trân trọng với những gì mình đang có. Sau này, em cũng sẽ tiếp tục cùng báo Tiền Phong đi nhiều nơi, làm từ thiện như thế này để mong muốn góp một phần nhỏ làm dịu nỗi đau của các em bé bất hạnh, bị khuyết tật”.

Trước khi chia tay với các y bác sĩ của Làng Hoà Bình, nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã ghi lại những cảm xúc của mình trong cuốn sổ vàng của Làng. Với những xúc động còn lắng đọng trong chuyến đi, nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền Phong tâm sự: “Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam chúng tôi xin được chia sẻ với các y bác sĩ về những công việc âm thầm lặng lẽ giúp đỡ các em xoa dịu nỗi đau. Đoàn xin được hỗ trợ một phần nhỏ để giúp các em có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn”. Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện đã cám ơn báo Tiền Phong, cám ơn Hoa hậu Việt Nam và nhận số tiền 5 triệu đồng từ tay Hoa hậu trao tặng.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tiếp tục những hoạt động từ thiện tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam (với sự hỗ trợ một phần kinh phí của Cty thời trang quốc tế  Louis Vuitton và Cty Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam).

MỚI - NÓNG