Hoa khôi sơn cước sa bước 'tiên nâu'

Hoa khôi sơn cước sa bước 'tiên nâu'
Nếu hoa khôi vùng sơn cước may mắn hơn, tỉnh táo hơn thì đã là sinh viên một trường Đại học, nhưng đã bị phần tử xấu xúi giục, lôi kéo, sa bước vào vòng lao lý, phải trả giá quá đắt.

Trong 4 bị cáo đứng trước vành “móng ngựa” được TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xét xử về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, xảy ra tại Khách sạn Việt - Lào, duy nhất có một bị cáo là nữ. Đó là Đặng Thị Thắng. Nếu trong đời, Thắng may mắn hơn, tỉnh táo hơn thì Thắng đã là sinh viên một trường Đại học.

Bởi Thắng là một học sinh thuộc diện khá giỏi, xinh đẹp, là hoa khôi của vùng sơn cước, chỉ vì một mối tình đầu lầm lỡ, chỉ vì không làm chủ lý trí, vì miếng cơm manh áo, Thắng đã bị phần tử xấu xúi giục, lôi kéo, sa chân bước vào vòng lao lý, phải trả giá quá đắt.

Sinh năm 1991, tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), trong những năm học PTTH, Đặng Thị Thắng liên tục là hoa khôi của nhà trường và được thầy cô cũng như bầu bạn quý mến, thương yêu. Gia đình tuy túng thiếu, các em cũng tuổi ăn tuổi học, nhưng Thắng rất chăm chỉ học tập, vì vậy nhiều năm Thắng được công nhận là học sinh xuất sắc. Ngoài giờ học, Thắng tranh thủ thời gian giúp gia đình để lấy tiền ăn học, lúc thì quần xắn tận gối lội xuống ruộng cày cấy, bắt cua, mò ốc, khi thì lên đồi hái măng, đốn củi…

Năm 2010, trong kỳ thi ĐH, do bị ốm, ngất trong buổi thi cuối cùng, Thắng trượt đại học. Tuy vậy, Thắng vẫn không nản chí và tiếp tục nung nấu ước mơ của mình sau 12 năm bỏ công ăn học. Được bố mẹ, bạn bè động viên, Thắng vừa lao động, vừa tranh thủ tự học. Ngày lo toan đồng áng, tối đến Thắng tự ôn luyện.

Đầu mùa hè năm 2011, để bổ sung thêm những kiến thức cơ bản cho kì thi sắp tới, Thắng được gia đình đầu tư mỗi tháng 300 ngàn đồng theo học trên mạng Internet. Sau những lần tập trung ôn luyện quá căng thẳng, Thắng tranh thủ lang thang trên mạng mục đích để giải trí.

Hoa khôi sơn cước sa bước 'tiên nâu' ảnh 1

Nhưng thật không may cho duyên phận, trong một lần lên mạng, Thắng quen một cư dân mạng (chuyên săn tìm gái học sinh sinh viên) ở cùng huyện với Thắng nhưng khác xã. Sau một thời gian chát chít qua mạng, Thắng yêu lúc nào không hay. Dù bị gia đình ngăn cấm vì lai lịch không sáng sủa của người yêu, Thắng vẫn khăng khăng đòi... lấy chồng trước sự bất lực của gia đình.

Trong khi chờ ngày lên xe hoa, thì cô nhận một tin như sét đánh bên tai, chàng cư dân mạng đã bị Công an bắt về tội trộm cắp tài sản, Thắng trở nên nản chí, buồn đau. Mới 20 tuổi đầu, Thắng thực sự thấy đời mình quá nghiệt ngã, xui xẻo, việc ôn thi đại học cũng bị đứt quãng giữa đường, Thắng thực sự buồn với số phận và tự trách vì mình đã không nghe lời bố mẹ, giờ phải gánh chịu cảnh xót xa. Bao nhiêu công sức của bố mẹ đầu tư cho ăn học để bằng bạn bằng bè đã tiêu tan…

Tháng 11/2011, Thắng trốn gia đình tìm kiếm việc làm, vừa khuây khỏa vừa tăng thêm thu nhập mua sắm. Thắng đơn phương độc mã vượt đèo Ngang vào TP Hồ Chí Minh, tìm đến một gia đình anh em trong họ để tìm kiếm được một việc làm ổn định, phù hợp. Sau gần nửa tháng, cảm thấy nơi đất khách không phù hợp với mình, Thắng xin gia đình trở về quê, tiếp tục lao động giúp đỡ bố mẹ và ôn thi.

Trên đường về quê, Thắng gặp một anh chàng tốt bụng tâm lý. Qua trò chuyện, biết cô gái thôn nữ vùng sơn cước xinh đẹp, đầy sức sống đang cần có một việc làm, anh bạn đường nhã ý tìm việc làm cho Thắng. Như người chết đuối vớ được cọc, khi xe khách Bắc Nam về đến ngã ba Gia Lách (phía Nam cầu Bến Thủy) thuộc địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Thắng được người bạn đường đưa vào Khách sạn Việt - Lào (khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) giới thiệu với chủ và đề nghị cho được nhận làm nhân viên ở đây.

Thấy Thắng bẽn lẽn, nhưng xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, chủ Khách sạn Việt - Lào nhận cho thử việc và bố trí làm lễ tân. Tại đây, chẳng bao lâu, cô gái miền sơn cước đã nhanh chóng nhập vai cùng các cô nhân viên khách sạn và trở thành tiếp viên có năng khiếu.

Cũng thời gian này, Khách sạn Việt - Lào bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên bởi khách ra vào ăn nghỉ có, hát karaoke có. Trong số đó, đáng chú ý là sự xuất hiện một nhóm thành niên từ TP Vinh sang đây thuê phòng Karaoke và “bay” sau mỗi lần phê. Thông tin trên đã không qua được tai mắt của quần chúng nhân dân và cho Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Qua một thời gian theo dõi, các trinh sát được biết, một số thanh niên lạ mặt thường tới Khách sạn Việt - Lào thuê phòng hát karaoke và dùng ma túy tổng hợp. Trong nhóm thanh niên phục vụ tại đây có 4 nhân vật được các trinh sát đặc biệt quan tâm đó là các đối tượng Đức, Dũng, Tuấn (ở TP Vinh) và Đặng Thị Thắng ở Liên Minh (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Thắng có nhiệm vụ làm “chân gỗ” đưa ma túy tổng hợp vào cho các đối tượng hát karaoke khi có yêu cầu.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, khoảng 1 giờ ngày 10/11/2011, một tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành khám xét 2 phòng hát karaoke tại Khách sạn Việt - Lào và bắt giữ 25 đối tượng (gồm 15 nam, 9 nữ, ở tuổi 18-30) khi đang sử dụng trái phép chất ma túy và đang quay cuồng trong tiếng nhạc thác loạn.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 64 viên ma túy dạng nén hình tròn, 2 túi nilon đựng chất bột màu trắng (ma túy tổng hợp dạng đá), nhiều dụng cụ đập đá, gần 60 triệu đồng, 11 xe máy và nhiều điện thoại di động. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 5 người là nhân viên, lễ tân của khách sạn cũng tham gia sử dụng ma túy.

Riêng Đặng Thị Thắng bị bắt khi đang tàng trữ trong người hàng chục viên ma túy tổng hợp. Sau khi điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND huyện đề nghị truy tố 4 bị can gồm Đức, Dũng, Tuấn ở Nghệ An và Đặng Thị Thắng về tội “Tàng trữ trái phép các chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy”.

Ngày 26/7/2012, TAND huyện Nghi Xuân đã đưa 4 bị cáo Đức, Dũng, Tuấn và Thắng ra xét xử sơ thẩm, công khai về các tội danh: Tàng trữ trái phép các chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Với Thắng, đã gần 8 tháng trong Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh nhưng nhan sắc trời phú vẫn như ngày nào.

Tranh thủ lúc Tòa nghị án, bà nội Thắng lưng còng như cây tre già cùng mẹ và em gái 14 tuổi đến nơi Thắng ngồi, nói trong nghẹn ngào nước mắt. Thắng cũng nghẹn lòng, không nói năng nửa lời, hết ôm em gái, rồi quay sang ôm bà như xin mọi người tạ lỗi.

Giờ tuyên án đã đến. Cả 4 bị cáo đều phải đón nhận bản án nghiêm khắc, nhằm cách ly xã hội, đúng với tội danh mà các bị cáo đã gây ra. Riêng Đặng Thị Thắng bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy”. Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Thắng và các bị cáo được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh chờ ngày thi hành bản án đã tuyên.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.