Hoa khôi và ước mơ thể hiện bản thân

Hoa khôi và ước mơ thể hiện bản thân
TPO – “Vẫn chính là mình. Một cô gái 20 tươi trẻ, luôn khát khao thể hiện mình và hướng tới trở thành người phụ nữ hiện đại, thành công”. Đó là điều Vi Ngọc Lê muốn thể hiện sau khi trở thành hoa khôi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Miss HaUI).

> Ngọc Lê đoạt hoa khôi ĐH Công nghiệp Hà Nội
> Duyên dáng nữ sinh Công nghiệp Hà Nội

Ít ai ngờ, cô sinh viên năm nhất khoa Kế toán - Kiểm toán Ngọc Lê trở thành hoa khôi của cuộc thi Miss HaUI 2011. Bởi, tham dự vòng Chung kết, cô gái quê Tuyên Quang ấy vẫn còn chút rụt rè so với thí sinh khác…

Nhưng, ước mơ đã thành hiện thực. Niềm hạnh phúc chiến thắng tại cuộc thi đến bây giờ vẫn khiến Lê lâng lâng, giống như khi cô được hoa hậu Ngọc Hân đội vương miện lên đầu.

Ngọc Lê cùng hoa hậu Ngọc Hân tỏa sáng trong đêm chung kết Miss HaUI 2011
Ngọc Lê cùng hoa hậu Ngọc Hân trong đêm chung kết Miss HaUI 2011.

Là nữ sinh, đặc biệt là hoa khôi của trường nhiều con trai như Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ngọc Lê cảm thấy thế nào?

Là sinh viên, cũng như hoa khôi của trường nhiều các bạn nam, mình cảm thấy rất vui. Đây cũng là một may mắn của mình. Mình và các bạn nữ ở lớp, cũng như ở trường, luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn nam trong học tập, đặc biệt vào những ngày lễ dành cho phái đẹp.

Trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch 2011 Đại học Công nghiệp Hà Nội (Miss HaUI) vừa qua, mình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn bè. Hơn thế, mình còn có thêm những người bạn mới. Đó sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp của quãng đời sinh viên.

Ngọc Lê từng chia sẻ muốn tham dự cuộc thi nữ sinh thanh lịch các trường đại học trên toàn quốc. Tham gia cuộc thi sinh viên thanh lịch toàn quốc sẽ có cơ hội được nhiều người biết đến hơn?

Mong muốn tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch các trường đại học trên toàn quốc là để mình có thêm cơ hội thử sức của bản thân. Quan trọng hơn, mình muốn thực hiện lời hứa với tất cả thầy, cô, các bạn sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: quảng bá hình ảnh ngôi trường thân yêu tới bạn bè trong cả nước.

Được biết Lê đăng kí tham gia Imiss Thăng Long 2011. Bạn nghĩ thế nào khi ghi tên mình vào cuộc thi này? Theo bạn, Imiss Thăng Long có gì khác biệt so với Miss HaUI?

Mình coi đây là cuộc thi lớn, hội tụ nhiều sinh viên tài năng ở hầu hết các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Imiss Thăng Long sẽ giúp mình có cơ hội được giao lưu học hỏi với nhiều bạn ở nhiều trường khác nhau, đồng thời giúp chúng mình hiểu biết nhiều hơn về trường bạn.

So với những thí sinh khác cùng dự Imiss Thăng Long 2011, Lê thấy bản thân có ưu thế và hạn chế gì? Bạn có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ đi đến vòng cuối cùng của cuộc thi?

Mình biết thí sinh tham gia cuộc thi này là những bạn rất xuất sắc, đến từ các trường đại học. Với mình, sự tự tin và lòng quyết tâm luôn là hành trang mang theo trong bất cứ cuộc thi nào. Hy vọng, mình có thể khai thác tối đa những ưu điểm đó để thành công. Còn về hạn chế, kiến thức sẽ là yếu tố cần được mình quan tâm nhiều hơn.

Lòng tự tin, mình nghĩ đang ở mức 50%.

Muốn được cống hiến
Muốn được cống hiến.

Hiện giờ có nhiều cuộc thi tài sắc dành cho nữ sinh. Bạn sẽ làm gì để giữ được hình ảnh và để mọi người nhớ tới hoa khôi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội?

Đạt được danh hiệu hoa khôi đã khó, để mọi người sẽ luôn nhớ về hình ảnh của Ngọc Lê lại càng khó hơn. Mình nghĩ trước hết phải hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ của một sinh viên, đó là đạt kết quả học tập tốt.

Thêm vào đó, mình sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức, cũng như những hoạt động của cộng đồng để có thể góp sức lực và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tham dự Imiss Thăng Long 2011, Lê muốn thể hiện hình ảnh về mình như thế nào?

Vẫn chính là mình. Một cô gái 20 tươi trẻ, luôn khát khao thể hiện mình và hướng tới trở thành một người phụ nữ hiện đại, thành công.

Đặc biệt, nếu có cơ hội, mình sẽ cùng Đoàn trường ĐH Công nghiệp tổ chức các hoạt động bổ ích cho bạn trẻ, liên quan đến vấn để việc làm sau khi ra trường, giới tính, môi trường...

Để tham gia cuộc thi sinh viên thanh lịch giữa các trường đại học trên toàn quốc, mà gần nhất là Imiss Thăng Long 2011, bạn đã và đang chuẩn bị những gì?

Kiến thức là điều mình luôn đặt lên hàng đầu. Bởi đối với mình, khi không làm chủ được kiến thức là lúc mình cảm thấy thiếu tự tin nhất. Đồng thời, mình cũng chuẩn bị kĩ lưỡng hơn phần thi tài năng.

Ngọc Lê yêu thích múa hát từ nhỏ
Ngọc Lê yêu thích múa hát từ nhỏ.

Để có màn múa “vũ khúc ánh trăng” trong đêm Chung kết Nữ sinh thanh lịch trường Đại học Công nghiệp, bạn đã luyện tập như thế nào? Có nhiều bạn thể hiện tài năng bằng tiết mục múa nên bạn cũng quyết định chọn múa để thi tài?

Đối với mình, từ khi còn nhỏ và tới bây giờ, múa là một sở thích. Mình nghĩ, để thành công trong bất cứ công việc, lĩnh vực nào, luôn cần niềm đam mê và phải biết gắn bó.

Yêu thích và gắn bó với múa từ nhỏ nên mình muốn thể hiện ở phần tài năng chứ không phải quyết định từ việc thấy các thí sinh khác thể hiện.

Tham dự và nếu lọt vào Chung kết cuộc thi Imiss Thăng Long 2011 bạn sẽ thi gì trong phần thi năng khiếu?

Vẫn sẽ là múa. Niềm đam mê của mình.

Múa vẫn là niềm đam mê của mình
Múa vẫn là niềm đam mê của mình.

Nhìn từ cuộc thi Nữ sinh thanh lịch trường Đại học Công nghiệp, gia đình có vai trò thế nào với Lê?

Đối với mình, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ là những người đã động viên mình tham gia chương trình này, chia sẻ niềm vui khi mình đăng quang và chính họ cũng là người luôn lo lắng cho mình, đưa ra những lời khuyên bổ ích khi mình quyết đinh tham gia vào một cuộc thi có quy mô lớn như Imiss Thăng Long 2011.

Cảm ơn Ngọc Lê!

Một số hình ảnh về Ngọc Lê:

Luôn thể hiện sự thân thiện bằng nụ cười tươi rói
Luôn thể hiện sự thân thiện bằng nụ cười tươi.
Trong phần thi trang phục dạ hội trong đêm Chúng kết
Trong phần thi trang phục dạ hội trong đêm Chúng kết.
Hoa khôi và ước mơ thể hiện bản thân ảnh 7
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).