Hơn 700 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 xuống đồng, dân cảm kích vì lúa chín thoát úng ngập

Chiến sĩ trẻ hăng hái gặt lúa giúp dân.
Chiến sĩ trẻ hăng hái gặt lúa giúp dân.
TPO - Do mưa lớn nhiều ngày, tại TT-Huế có hơn 16.000 ha lúa đông xuân chín tới bị ngập úng, đổ ngã, hạt nảy mầm. Trước tình hình này, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã đồng loạt xuống đồng gặt lúa “chạy úng”, góp phần giúp dân bảo vệ thành quả lao động sau một vụ mùa đầy nhọc nhằn.
 VIDEO: Bộ đội Quân khu 4 gặt lúa giúp dân TT-Huế

Ngày 29/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, kết hợp Sư đoàn 968 giúp dân thu hoạch lúa, sau khi nhiều cánh đồng tại các huyện vùng trũng như Quảng Điền, Phong Điền (tỉnh TT-Huế) bị ngập trong nước, lúa chín bị nhấn chìm úng, hạt bắt đầu thối hoặc nảy mầm.

Hơn 700 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 xuống đồng, dân cảm kích vì lúa chín thoát úng ngập ảnh 1

Lúa trên nhiều cánh đồng tại TT-Huế bị ngập dìm trong nước, cần có sự trợ giúp của bộ đội để giảm thiểu thiệt hại.

Từ phương châm “xanh nhà hơn già đồng” trong sản xuất nông nghiệp, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 968 và 500 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh TT-Huế đồng loạt xuống đồng “sát cánh” cùng nhiều gia đình nông dân khẩn trương thu hoạch, thu gom, vận chuyển lúa chín về tận từng nhà, nhằm giảm thiệt hại cho bà con khi vừa trải qua đợt thiên tai khắc nghiệt.

Hơn 700 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 xuống đồng, dân cảm kích vì lúa chín thoát úng ngập ảnh 2

Các cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp dân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Hơn 700 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 xuống đồng, dân cảm kích vì lúa chín thoát úng ngập ảnh 3 Cùng người dân đưa lúa từ vùng trũng lên tuốt ngay tại ruộng.

Ông Trần Chiêu (ngụ xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, gia đình canh tác gần 1 ha lúa, do ảnh hưởng của mưa lớn trái vụ nên đa phần diện tích canh tác bị đổ ngã, lúa chín ngập chìm trong nước. Tại những chân ruộng nước sâu, phải nhờ nhiều bộ đội đến cắt tay mới mong cứu được lúa bớt thiệt hại thêm. “Nhờ bộ đội về thu hoạch, với tinh thần lao động khẩn trương và rất nhiệt tình, nên số lúa bị đỗ ngã của gia đình tôi đã thu hoạch gần xong”, ông Chiêu bộc bạch

Hơn 700 cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 xuống đồng, dân cảm kích vì lúa chín thoát úng ngập ảnh 4

 Đợt ra quân này có 700 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thuộc Quân khu 4 cùng sát cánh với người dân để cứu lúa.

Còn theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ tư lệnh Quân khu đã điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục cùng với nhân dân gặt lúa ở những vùng ngập úng; với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân sau cơn thiên tai vừa qua.

Các cánh đồng lúa thấp trũng trong kỳ thu hoạch thuộc xã Điền Môn (huyện Phong Điền) và thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) có hơn 6.200 ha lúa bị ngập úng, 4.300 ha lúa ngã đổ, hạt thóc ngâm nước đã lên mầm. Theo nông dân địa phương, nếu không thu hoạch kịp thời, tất cả diện tích lúa chín bị ngâm nước và ngã đổ này sẽ bị mất trắng. Qua một ngày bám ruộng giúp dân, dù mệt nhọc với công việc đồng áng và dầm mình trong nước ngập, trời lại hanh nóng sau mưa, nhưng các cán bộ, chiến sĩ trẻ vẫn thấy rất vui và quyết tâm thu hoạch xong lúa đông xuân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Ông Lê Văn Thừa (xã Điền Môn, huyện Phong Điền) cảm kích: “Hôm nay nhờ có các chú bộ đội về giúp dân gặt lúa, thu hoạch lúa, chuyển lúa về nhà, nên bà con ở đây rất yên tâm và cá nhân tôi cũng rất phấn khởi. Xin cảm ơn các chú bộ đội”.

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, đơn vị đã triển khai các lực lượng trên nhiều hướng để về với nhân dân, giúp bà con khẩn trương gặt lúa bị ngập nước. “Lúa đã đến mùa chín, nhưng do mưa nên hạt lên mầm. Chúng tôi đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ với tinh thần cao nhất để đưa lúa từ ngoài đồng về nhà, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân”, ông Cường cho biết.

MỚI - NÓNG