Huyền thoại Việt trên đất Mỹ

Huyền thoại Việt trên đất Mỹ
Chàng trai Lê Cung trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người trẻ Mỹ và được tôn vinh là “võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới”, tại lễ trao Giải thưởng Giải trí Châu Á 2004.

Cung Le, theo cách gọi của người Mỹ, có tên đầy đủ là Hoàng Lê Cung. Tại chính quê hương của Cung, người ta lại chỉ biết anh là con trai của ông Hoàng Ngọc Phan, một nhà báo, hiện là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Phan chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Liên Việt Mỹ với hệ thống trường Anh Ngữ Việt Mỹ có mặt trên toàn quốc. Nghe hỏi về cậu con trai, từ đầu dây bên kia, ông Phan hồ hởi thông báo: “Cung đang đóng phim ở Trung Quốc, Nga. Nhưng nếu muốn, tôi có thể cung cấp rất nhiều tư liệu về con trai tôi cho anh”.

Mãi đến tháng 5/2005, khi kênh truyền hình UPN San Francisco dựng bộ phim tài liệu “Journey of a champion” ( hành trình của nhà vô địch), cuộc sống của Lê Cung mới hiện dần qua những thước phim.

Cậu bé Lê Cung sinh tại Sài gòn. Năm lên ba, gia đình cậu sang định cư tại Mỹ. Những ngày đến trường, cậu bé người Việt nhỏ nhắn luôn là bung xung để lũ bạn bắt nạt. Đó cũng là lý do khiến cậu tìm đến võ thuật.

Ông Hoàng Ngọc Phan, trước khi trở thành một doanh nhân, là một vận động viên Judo có hạng ở Sài Gòn cùng thế hệ với những võ sư nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Hữu Duy, Phạm Duy Khuê…

“Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh”, Lê Cung thừa hưởng lòng đam mê võ thuật từ cha. Trong căn nhà nhỏ, hai cha con thỉnh thoảng lại “luyện công” với nhau. Chính những lúc vui đùa như thế, ông tạc vào óc con trai mình những ý niệm đầu tiên về võ thuật.

Ông dắt con đến bái sư ông bạn Phạm Duy Khuê môn Taekwondo. Nhà vô địch thuật lại với báo giới: “Tôi học võ để  tự vệ. Chỉ có thế. Lúc đó, tôi chưa hề nghĩ sau này mình sẽ trở thành đấu sĩ chuyên nghiệp và trở nên nổi tiếng”.

Năm Lê Cung 13 tuổi, cha mẹ anh ly hôn. Anh sống cùng mẹ trong khi ba trở lại Việt Nam. Sống và lập nghiệp tại Mỹ, đó chính là lý do anh ít được biết đến ở Việt Nam, trong khi trở thành thần tượng tại xứ người.

Sau gần ba năm tập luyện Taekwondo, Lê Cung chuyển sang chơi môn võ tự do và Sanshou. “Taekwondo chủ yếu sử dụng thế đá trong khi MMA(Mixed Martial Arts) là tổng hợp của đòn đá Taekwondo, đòn đấm của Boxing, đòn đầu gối và đá của Muay Thái, đòn vật của đô vật(Wrestling) và Judo”.

Khi phóng viên lờ mờ hỏi cái món võ tổng hợp này nên gọi tên là gì, Cung hóm hỉnh trả lời: “Tôi gọi đó là Võ Việt Nam”. Lê Cung hai lần về nước, trong đó một lần với vị trí đội trưởng đội Sanshou Mỹ đến thi đấu tại giải Sanshou tại Hà Nội năm 2004.

Bước đầu đến với võ đài Sanshou do Liên đoàn Kickboxing tổ chức và gặt hái những thành công vang dội với 17 trận thắng, trong đó có 12 trận thắng bằng Knock uot. Những người theo sát sự nghiệp của Cung không thể nào quên trận đấu anh hạ gục Na Sun. Tay võ sĩ người Hoa có biệt danh “sát thủ” tầm vóc cao lớn hơn anh.

Lê Cung đã vờn, nhử và liên tục tung đòn sấm sét, dồn đối thủ vào góc đài. Những đòn tuyệt kỹ như đòn quăng đối phương qua người, đòn đá bay kẹp ngang người như chiếc kéo, và đòn đá vòng cầu có sức nặng ngàn cân nhanh chóng hạ gục đối phương.

Trên sàn võ đài tự do MMA, Lê Cung cũng liên tiếp đánh bại các cao thủ như Tony Fryklin, Sam Morgan, Brian Warren…, trong đó gây tiếng vang lớn chính là trận truất ngôi nhà vô địch giải Strikeforce 5 năm liền, Frank Shamrock.

Để chuẩn bị cho trận đấu , Cung thuê huấn luyện viên và tập luyện ròng rã suốt sáu tháng trong Camp với mọi loại điều kiện khí hậu khác nhau, nhằm tôi luyện cơ thể có thể chịu đựng được mọi sức ép.

Trước cả chục ngàn khán giả, bằng một đòn đá sở trường, Cung hạ Shamrock, giành đai vô địch và phần thưởng 500.000 USD. Trong lúc trao giải, Shamrock đứng cạnh Cung với cánh tay phải băng trắng toát. Hình ảnh ấn tượng ấy truyền đi khắp thế giới và in đầy các tạp chí võ thuật của Mỹ và thế giới. Ngay sau trận đấu, anh nhắn tin cho cha mình: “Đây là trận đấu khó khăn nhất từ trước đến nay của con”.

Chiến đấu trong lồng sắt

Chọn võ tự do làm nghiệp, cuộc sống của Cung là những trận tranh tài nảy lửa trong các lồng sắt được quây lưới xung quanh như trong các bộ phim Hollywood. Theo luật, một trận đấu MMA nhất định phải có thắng thua, không xử hòa.

Sau khi hai võ sĩ bước vào lồng sắt, cửa sẽ được khóa và chiến đấu đến khi phân định thắng thua thì thôi. Đây chính là cái hay của MMA nhưng cũng đòi hỏi võ sĩ phải có tinh thần chiến đấu ngoan cường và lòng can đảm.

Bộ phim dài tập “Journy of a champion” có ba phần, mô tả Lê Cung từ lúc khởi đầu đến khi đối diện thử thách, rồi gặt hái những chiến thắng và con đường trước mắt mà anh phải tới.

Một cuốn phim tài liệu khác quay lại cuộc đời anh với đầu đề “Lê Cung, người trở thành nhà vô địch” (Cung Le, the making of a champion) được bắt đầu bằng những ngày thơ ấu tại Việt Nam cho đến khi trở thành đấu thủ hàng đầu thế giới.

Với ngoại hình rắn rỏi, sáng sủa và khỏe mạnh, Lê Cung trở thành nhân vật ăn khách của nhiều kênh truyền hình: kênh thể thao ESPN, khách mời đặc biệt của Discovery Channel.

Các tạp chí chuyên về võ thuật nổi tiếng thế giới “Inside KungFu” và “Black Belt” mời Lê Cung xuất hiện liên tục tại Mỹ. Anh cũng xuất hiện nhiều trên các tạp chí xuất bản bằng tiếng Nhật như một minh chứng cho đẳng cấp cao của Châu Á.

Trong một lần trả lời phỏng vấn ESPN, Lê Cung nói, phương châm sống của anh là: “ Born to Fight”. Phương châm ngắn gọn ấy được Cung diễn giải theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người học võ sinh ra là để trừ cái ác, cái xấu, và cũng có nghĩa là dám đối đầu với sự khắc nghiệt của thực tại.

Giấc mơ điện ảnh

Từ sàn đấu, Lê Cung bước một bước dài vào điện ảnh qua các bộ phim võ thuật. Anh đang dự định làm phim võ thuật tại Việt Nam và làm người mẫu thể thao.

Trên website của Cung có nhiều hình ảnh ghi lại những cảnh đóng trong bộ phim “True legend và Miscellaneous”. Trong năm 2009, anh sẽ hợp tác với Kungfu cinema trong phim “Tekken” với vai Marshall Law, một cao thủ Jeet Kune Do.

Anh hy vọng sẽ tiếp tục thành công với điện ảnh như đã thành công với võ thuật. Hiện, Lê Cung “bắt” được một dự án làm phim có kinh phí một triệu USD và bày tỏ rất mong được hợp tác với cá nhân, tổ chức trong nước để đưa dự án này về Việt Nam.

Điện ảnh thế giới từng có một Thành Long nổi tiếng với các phim Kung Fu hay Steven Segal trong các phim về Aikido nhưng chưa có một diễn viên nào sử dụng Sanshou, MMA trên màn ảnh cả. Và biết đâu, người truyền tải những vẻ đẹp của môn võ này chính là chàng trai gốc Việt, Hoàng Lê Cung.

Hoàng Lê Cung sinh ngày 25/5/1972, cân nặng 83,9 kg. Cao 1,77m

Huyền thoại Việt trên đất Mỹ ảnh 1
Hoàng Lê Cung
Lê Cung hiện là võ sư phụ trách ba võ đường  tại Mỹ, thu hút đông thanh, thiếu niên người Mỹ và gốc Việt theo học.

Tính riêng sự nghiệp võ đài tự do, Lê Cung đấu sáu trận và thắng cả sáu (từ 2006 đến 2008). Trận đầu tiên, anh hạ Mike Altman trong 3 phút 51 giây. Trận thắng nhanh nhất trước Tony Fryklind trong 25 giây. Trận đấu lâu nhất trước Shamrock cũng chỉ trong 5 phút. Tất cả bại tướng của Lê Cung đều là võ sĩ tên tuổi của làng võ tự do Mỹ.

Anh ba lần đoạt giải vô địch thế giới hạng trung, ba lần làm đội trưởng đại diện cho nước Mỹ tại các đấu trường Sanshou quốc tế.

Các phim đã đóng: “Blizniy Boy” (phim hành động, đóng cùng David Carradine, Eric Roberts, Gary Busey), “ Walker – Texas Ranger”, “ Fighting in New York” ( đóng cùng các ngôi sao Channing Tatum, Terrance Howard), “ True Legend”, “ Miscellaneous”.

Theo Khoa Tư
Sinh Viên Việt Nam

MỚI - NÓNG