Ironman và những người thi với chính mình
Khi sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực chinh phục nó, người ta có thể làm được những điều mà họ sợ chưa dám thử một lần.

Khi sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực chinh phục nó, người ta có thể làm được những điều mà họ sợ chưa dám thử một lần. Ironman là một cuộc thi được VNG mang về để những người Việt Nam bình thường cảm nhận– và trải nghiệm –về điều đó.
VNG Ironman70.3, cuộc đua lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam gồm 3 thử thách có vẻ như cứ phải dành cho vận động viên chuyên nghiệp: bơi 1,2 dặm (1,9 km); đạp xe 56 dặm (90 km) và chạy bộ 13,1 dặm (21,1 km) diễn ra liên tục trong 8 tiếng không nghỉ.
Trong 63 người Việt Nam đua sức với 900 người nước ngoài tại cuộc thi Ironman này, có nhiều người VNG tham dự thi với mục đích chiến thắng chính mình, giải thưởng nhắm tới là không bị… xe của ban tổ chức hốt về đích!
Tiêu biểu cho tinh thần đón nhận thử thách ở VNG là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh. Anh chia sẻ: “Người VNG luôn luôn thích làm những điều gian khó, vất vả. Sau khi quyết tâm tham gia Ironman, những ngày cuối tuần, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ ngon thì 5h sáng mình đã lục đục dậy, đạp xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long Hải, bơi một lúc rồi lại đạp xe về. Hãy làm những điều mình chưa bao giờ làm. Trên thế giới có nhiều người làm được, còn mình tại sao lại không?”.
Mặc dù rất trắng trẻo và thư sinh, anh Bùi Minh Phương, giám đốc bộ phận phát hành game của VNG“chơi tới cùng với Sếp tổng”. Anh đăng ký Ironman với hình thức cá nhân: một mình thi ba môn phối hợp. Để có sức đua,anh bơi và tập thêm thể dục từ ba tới năm buổi sáng một tuần trước khi đi làm và bổ sung chạy bộ và đạp xe hai lần một tuần.
Vì cuộc thi diễn ra vào mùa hè, nên anh Phương đã phải tập chạy dưới cái nắng như đổ lửa. Anh cho biết: “Điều quan trọng là làm sao để thân nhiệt không được quá nóng: mệt chạy chậm lại, không nên dừng lại, xối nước lên người hạ nhiệt. Không nên chịu khát quá lâu, khát là uống nên phải mang theo 1 bình nước nhỏ khoảng 200ml là vừa”. Sau hơn 4 tháng luyện tập thể lực cho Ironman, chưa thi anh Phương đã thấy “lời” được phần sức khỏe!

Anh Nguyễn Lê Tùng Anh tập luyện môn thi của mình
“Bình thường chạy 2 km đã thở không ra hơi, nhưng nhờ rèn luyện giờ mình đã chạy được 22 km, đó là điều không bao giờ nghĩ đến mình có thể làm được. Tuy nhiên với một người không phải vận động viên thể thao, những cây số cuối cùng là chạy bằng ý chí! Ironman là cuộc thi bán chuyên nghiệp rồi. Cái được nhất khi tham gia cuộc thi này không phải là thắng thua, mà là nâng cao sức khỏe và ý chí cho bản thân” – Tùng Anh nói.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng - Đắk Nông: Hàng tỉ đồng cho các công trình, phần việc thanh niên

Độc đáo ngôi nhà len sợi đẹp như cổ tích của cặp đôi ở TPHCM

Hà Tĩnh ra quân tháng Thanh niên và Tết trồng cây

Tuổi trẻ Thủ đô trồng 15.000 cây xanh trong Tháng Thanh niên

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hồng Ánh ngồi ‘ghế nóng’ cuộc thi làm phim dành cho teen

Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng xây tổ ấm cho người người nghèo Tuyên Quang

Khen thưởng 'người hùng' cứu em bé ngã từ chung cư cao tầng

Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12
Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12
Nguyễn Ngọc Mạnh kể giây phút 'xuất thần' cứu bé gái rơi từ tầng cao chung cư
Nguyễn Ngọc Mạnh kể giây phút 'xuất thần' cứu bé gái rơi từ tầng cao chung cư
Nguyễn Ngọc Mạnh kể giây phút 'xuất thần' cứu bé gái rơi từ tầng cao chung cư