Tơ lòng

Khi bạn trai tỏ tình bằng lời bài hát

Khi bạn trai tỏ tình bằng lời bài hát
TP - Em quen K được gần một năm rồi, bạn ấy rất tốt bụng, tính thậm chí hơi uỷ mị so với một người con trai.

Vừa rồi bạn ấy gửi cho em một tin nhắn qua FB, nó là lời một bài hát của ca sỹ ST, nội dung tình yêu với “em” nhưng rất hoang mang??! (em này là trong lời bài hát thôi ạ). Vấn đề ở đây là em lại rất không ưa ca sỹ ấy vì nhìn cái vẻ hào nhoáng giả tạo học đòi em không chịu được. Không biết nên trả lời như thế nào anh BB…??  tuxnbeos91…@

Tỏ tình bằng lời bài hát? Tưởng chiêu này chỉ dành riêng cho con gái? Theo anh BB, tất cả những vấn đề như “tốt bụng”, “uỷ mị”, rồi chuyện là fan ca sĩ này hay diễn viên kia đều nên để “xử” sau. Tình cảm thật của em như thế nào mới là điều quan trọng. Thì tín hiệu đã phát rồi đó, nếu không thích thì cứ coi như không hiểu. Chỉ “còm” như khi thấy một lời bài hát! Còn nếu thích, thì… thì… chắc nên đi sưu tầm một lời bài hát đủ để giả nhời! Hê hê!!

Mới rồi, M đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Khi đó tôi mới biết gia đình cô ấy hình như quá thoải mái. Ví dụ như trong xưng hô M gọi bố mẹ bằng tên và cũng tự xưng tên như bạn bè ấy, chứ không có “bố - con” “mẹ - con” gì hết. M giới thiệu tôi cũng rất thoải mái: Anh í là bạn trai của con!! Rồi nháy nháy mắt với bố mẹ?! Tôi không hiểu là thế nào cả nên trong cả buổi chẳng biết nói gì mà bố mẹ cô ấy cũng chẳng hỏi han gì như tôi tưởng tượng. Thế là thế nào ạ?     tham31tuanpham…@

Khi bạn trai tỏ tình bằng lời bài hát ảnh 1
Quá thoải mái thì cũng tốt chứ sao! Nhưng bạn nên nhớ, tất cả cũng chỉ là giao tiếp bề ngoài. Văn hoá và tri thức luôn nằm sâu bên trong đấy. Bật mí nhé: Chính những người “chẳng hỏi han gì” mới là đáng nể đấy. Họ sẽ âm thầm quan sát bạn qua những dấu hiệu nhỏ nhất! Thôi thì cứ bình tĩnh. Điều đáng lưu ý là bạn thấy cần cư xử, xưng hô như thế nào thì cứ bình thường như thế. Thân!

Tôi tham gia một nhóm gồm “Những người cô đơn…” trên mạng xã hội. Vừa rồi có một buổi off line tụ tập ăn uống. Tới nơi tôi thấy đa số là những cặp đôi, họ bảo là quen nhau qua chính nhóm đó. Họ cư xử khá “thoáng”, tôi không quen kiểu cư xử như vậy. Trong buổi tiệc, tôi thấy P rất quan tâm chăm sóc và lạ cái là rất nhiều người tự nhiên cứ gán ghép làm tôi rất ngại. Sau đó, P ra sức nhắn tin, gọi điện cứ như tôi đã là bạn gái của anh ấy vậy? Bỏ nhóm thì tôi thấy hơi buồn, nhưng kiểu này tôi thấy không ổn…                hoangphuonghong…@

Khi bạn trai tỏ tình bằng lời bài hát ảnh 2
Off line không ổn thì cứ duy trì online. Thế giới thật không xong thì cứ thế giới ảo cho lành, chị ạ. Với anh P, chắc anh ấy hơi giàu chí tưởng bở. Thì thôi, lịch sự mãi không xong thì có khi phải cắt đứt liên hệ. Hazzzzz… Này, ngoài cái mạng xã hội ấy ra, có lẽ chị cũng nên giao du ngoài đời chứ nhỉ?!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.