Khi chàng lấy hàng dùng thử làm quà tặng

Khi chàng lấy hàng dùng thử làm quà tặng
TP - Em làm ở hãng mỹ phẩm, thỉnh thoảng có hàng dùng thử, em hay mang về cho ông anh trai đi tặng bạn gái. Gần đây do sơ suất, em không bóc bỏ tem “Dùng thử không bán”, chị ấy đã nổi giận và quyết định “tuyệt tình” với anh trai em. Em ân hận quá… cavangdeokinh@

Tuyệt tình vì chữ “dùng thử”? Có thể lắm! Chị kia nổi giận chắc vì nghĩ đó là trò chơi xỏ, và chắc đang đau đớn (trong đầu) và đau khổ (trong tim). Chắc chị ấy đang suy diễn (Anh ta đang yêu thử mình chăng? Mình mà là thứ hàng dùng thử à? Láo thật! vv và vv… , hic!). Với tình huống thế này, nói loanh quanh là không xong. Ngoài việc anh trai em phải xin lỗi nhiệt tình, em nên kín đáo tìm gặp chị ấy mà giãi bày. Phụ nữ với nhau, chắc sẽ ổn.

Người yêu tôi rất “sĩ dởm”, cứ thích thể hiện oai quyền với tôi trước mặt người khác. Nhiều khi tôi vừa bực vừa ngượng vì những thái độ hách dịch đến lố bịch của anh ấy. Làm cách nào để diệt trừ tận gốc cái kiểu này? Hồng Hoa (Sơn Tây, Hà Nội)

Khi chàng lấy hàng dùng thử làm quà tặng ảnh 1
 

Chắc lại kiểu “Sao không hâm nước mắm lên” chứ gì? Giữ thể diện cho bạn trai bằng thái độ nhu mì tự chế tạo cũng không phải là dở nhưng với kiểu “hách dịch đến lố bịch” thì không thể nhu mì được nữa rồi. Phản ứng nơi đông người là hạ sách, nhưng khi chỉ có hai người, bạn nên kiên quyết bày tỏ thái độ. Anh ấy vẫn không thay đổi thì chắc phải nghĩ đến “phút chia tay”, vì đang yêu đã thế, sau này thành vợ thành chồng còn tác quái đến đâu?!

Hôm qua mình lại bị bố mẹ ở quê gọi điện thúc giục chuyện chồng con (vì mình đã 30 rồi), vì không đủ kiên nhẫn để chịu đựng bài ca đó nên mình trót gào lên: “Bố mẹ có sống thay con được đâu. Hãy để con được sống yên thân một mình!”. Không ngờ mẹ mình giận quá nên tuyên bố từ mặt. Ôi! Mình làm thế nào bây giờ? tiphu1000@

Khi chàng lấy hàng dùng thử làm quà tặng ảnh 2
 

Duyên phận ở đời, khi nào đến là đến. Bố mẹ lo lắng cũng có cái lý của các cụ, bạn cũng có cái lý của bạn. Nhưng, “gào lên” bày tỏ thái độ là không ổn rồi. Với phụ huynh cần kiên quyết khôn khéo, bạn nên về xin lỗi bố mẹ, và khi các cụ lại khuyên bảo ngọt nhạt thì nên lắng nghe (còn có làm theo không thì là chuyện khác, hiiii). Thân mến!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG