Con gái cũng "ghiền"!

Khi nữ sinh viên "ghiền" phim cấm

Khi nữ sinh viên "ghiền" phim cấm
Dường như đã nhàm chán với những bộ phim tình cảm, tâm lý xã hội lãng mạn, nhiều nữ sinh viên bây giờ đang tìm đến... một thứ giải trí mới: Phim cấm
Khi nữ sinh viên "ghiền" phim cấm ảnh 1
Xem đi cho mai này... khỏi bỡ ngỡ. Ảnh minh họa

Sau một ngày học hành, làm thêm, trở về trong căn phòng trọ, các cô gái lại chụm đầu bên chiếc máy tính để "thư giãn" bằng những cảnh phim tươi mát!

Con gái cũng "ghiền"!

"Ông có đĩa nào hay không cho tụi này mượn xem với"? "Đã xem phim Y.V chưa"? "Đang tìm mấy bữa nay đây, mai nhé?". "OK".

Chúng tôi không khỏi giật mình khi tình cờ nghe được câu chuyện trên giữa một nữ sinh viên với người bạn trai cùng lớp của cô. Nhưng rồi khi tìm hiểu lại trong giới sinh viên, chúng tôi mới biết rằng, chuyện nữ sinh viên xem phim sex bây giờ không còn là chuyện hiếm!

21 giờ một ngày giữa tháng 7, đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại một căn phòng trọ gần Trường Cao đẳng Sư phạm (TP.HCM) để được mấy cô bạn sinh viên cho "rửa mắt" bằng... phim sex! Sau khi cánh cửa phòng khép lại và đèn phòng đã tắt, mấy mái đầu con gái chụm lại, dán mắt lên chiếc màn hình máy tính.

"Đĩa này, hôm trước có xem một lần rồi, nhưng bị đứng hoài, nên chưa xem được mấy cảnh "nóng", nay nhỏ bạn mới chỉnh lại, hy vọng sẽ xem trọn vẹn" - K. nữ sinh viên Trường ĐHKHTN TP.HCM nói với vẻ đầy háo hức!

Thấy chúng tôi hơi "căng thẳng", T. (ĐHKHXH&NV, TP.HCM) ngồi cạnh trấn an: "Yên tâm đi, đây chỉ mới là phim cấp độ nhẹ thôi mà!". Bộ phim mà các nữ sinh viên cho chúng tôi xem là do bạn trai của K. cho mượn, phim của Hàn Quốc, mang một cái tên nghe rất "ấn tượng": Tình dục là chuyện nhỏ!

Sau chừng năm phút, trên màn hình hiện ra một cận cảnh "nóng bỏng" trong buồng the. Mấy cô bạn dõi mắt lên màn hình hết sức tự nhiên, thỉnh thoảng còn cười khúc khích!  T. "bình luận": "Mấy cảnh đó chỉ có chút xíu, nhằm nhò gì. Đợi chút, đến đoạn giữa sẽ có cảnh hấp dẫn hơn nhiều, đó là cảnh bốn cặp một lúc, rất dài và tỉ mỉ.

Hôm trước xem Tướng cướp còn "dữ" hơn nữa kìa, hai chàng và một nàng!". Chiếc đĩa lại dở chứng, không xem được nữa, mấy cô gái xuýt xoa, tiếc rẻ!

M. (Trường CĐVH, TP.HCM) cho biết: "Ở trường mình cũng có khá nhiều bạn nữ từng xem phim sex, nguồn phim do một số bạn nam cho mượn, có phim do người yêu cung cấp, rồi chuyền tay nhau xem".

Còn X. (ĐHVL, TP.HCM), bạn của M. thì khẳng định: "Cỡ nào cũng đã xem qua!". Số là một lần sang chơi phòng riêng của người yêu, X. tình cờ mở phải đĩa phim sex mà chàng trai này để quên trong máy tính. Chẳng những không "dị ứng", X. còn tò  xem hết bộ phim "tươi mát". Và kể từ đó, biết X. có cùng "sở thích" nên mỗi lần kiếm được đĩa mới, bạn trai X. lại rủ cô cùng xem!

Còn nữ sinh viên khác, Ph. (ĐHKHXH&NV, TP.HCM) ở trọ trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận) cho biết, cô đã từng xem phim sex cách đây khá lâu và xem qua nhiều loại phim cả Á lẫn Âu. Bên tách cà phê với chúng tôi, Ph. "giảng giải" có vẻ khá rành rọt: "Loại nhẹ thì chỉ có vài cảnh "nóng" xen vào thôi, còn cỡ "nặng" là phải liên tục, cận cảnh, đủ mọi góc độ và nghe rõ từng hơi thở, âm thanh, cứ như "cảnh thật" đang diễn ra trước mắt vậy!

Phim châu Âu có nhiều cảnh "nóng" và quay rất tường tận, "diễn viên" làm "chuyện ấy" rất tự nhiên". Ph. cho biết thêm, thường xem chung với cô còn có hai nhỏ bạn cùng phòng là H. (ĐHNT) và D. (ĐHKHXH& NV).

Còn cô bạn K. thì sôi nổi kể cho chúng tôi nghe về mấy bộ phim "giáo dục giới tính" đang "hot" mà cô được bạn trai kể lại. Thấy chúng tôi ngạc nhiên K. buông một câu hết sức thản nhiên: "Bình thường thôi, thời buổi này không có chuyện gì lại không nói được với nhau, kể cả chuyện phim sex"!

Xem để sau này khỏi bỡ ngỡ!

K. bảo rằng: "Con gái lớp mình xem phim sex đầy ra, mình xem cũng chẳng nhằm gì! Mà nghĩ cho cùng, cũng chỉ là phim giáo dục giới tính chứ có gì đâu (?!). Bồ nhỏ V. (ĐHKHTN, TP.HCM) còn đưa đĩa Y.V cho nó xem ấy chứ". Nữ sinh viên khác tên Q. (ĐHKHXH&NV, TP.HCM) thì nói: "Xem cho biết, coi phim sex ra làm sao mà bọn con trai ham thế! Với lại cũng để sau này không bị bỡ ngỡ!".

Ph. thì thừa nhận, nhiều lúc xem phim sex cũng có cảm giác bị kích thích, đôi khi bị "ám ảnh"! Còn T. thì nói: "Hồi đầu mới xem mình cũng thấy ngại ngại và ám ảnh, nhưng xem quen rồi thì thấy bình thường, có những phim cũng làm cho mình thấy thích nữa là đằng khác"! 

Còn M. kể: "Nhỏ bạn thân của mình sau lần đầu xem phim sex đã bị ám ảnh đến nỗi mỗi khi gần người yêu, những hình ảnh trong phim cứ hiện ra trước mắt cô". Chính M. cũng bảo với chúng tôi, xem xong thấy "ghê ghê", thế nhưng trong lần gặp mới đây M. lại cho biết cô vừa xem xong trích đoạn phim Y.V do một nhỏ bạn tải về từ Internet!

Các bạn nữ sinh này cho rằng, xem vì tò mò, cũng như để tìm hiểu về giới tính. Có cô còn khẳng định: "Chỉ cần không xem chung với bạn trai thì chẳng có gì nguy hại!".

MỚI - NÓNG