Khi phi trường đón sinh viên

Khi phi trường đón sinh viên
TP - Với các sinh viên lớp K54 khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, buổi học môn Công tác Quốc phòng An ninh (bộ môn Giáo dục Quốc phòng) hôm thứ bảy, 17- 4 sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Khi phi trường đón sinh viên ảnh 1
Sĩ quan trung đoàn 918 giới thiệu máy bay vận tải AN 26 cho sinh viên

7 giờ kém 15 phút, sinh viên K54 của cả khoa Ngoại ngữ bắt đầu tập trung để chuẩn bị hành quân. Đích đến là Trung đoàn 918 (sân bay Gia Lâm, Hà Nội).

"Hôm đấy cũng là ngày có hội trại nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường ĐH Bách khoa, nhưng mọi người đều đi học đông đủ, kể cả một số bạn có nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hội trại. Điều đó đủ để thấy chúng em thích thú với sự kiện này như thế nào!", Việt Hương, lớp D7 K54 hào hứng chia sẻ.

Tại sân bay Gia Lâm, sinh viên K54 được chia thành nhiều nhóm, đồng thời tham quan phòng truyền thống trung đoàn 918, xưởng bảo dưỡng kỹ thuật hàng không của trung đoàn và đường băng.

"Em thật sự ấn tượng khi vào xưởng, được chứng kiến cảnh các anh bộ đội bảo dưỡng máy bay. Đó là một chiếc AN26 của Liên Xô sản xuất. Một sĩ quan của trung đoàn 918 giới thiệu chiếc máy bay này từng tham gia vận tải trong cuộc chiến đấu chống Mỹ và những năm gần đây, mỗi lần đâu đó có thiên tai là nó lại được dùng để đi cứu trợ. Chúng em cảm thấy chiếc máy bay có giá trị chính ở ý nghĩa lịch sử, chứ không chỉ vì nó là phương tiện đắt đỏ", Đặng Hải Yến, lớp D8 tâm sự.

Không khí buổi học càng sôi nổi khi các sinh viên tham gia nơi ăn chốn nghỉ của bộ đội. Các chiến sĩ trong đại đội công binh được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên ngay từ đầu buổi học tập nhưng màn giao lưu đến lúc này mới trở nên rôm rả. Sau khi cùng ăn trưa với bộ đội, một sinh viên thốt lên: "Ăn cơm lính sướng hơn ăn cơm sinh viên!".

Theo các sinh viên, cơm bụi xung quanh các quán ăn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội có giá 15.000 đồng/ suất nhưng đồ ăn không nhiều bằng, chế biến không ngon bằng cơm của lính với khẩu phần 12.000 đồng/ suất.

Theo thượng tá Hoàng Văn Tiến, Chính ủy Trung đoàn 918 thì mỗi lần tiếp nhận các đoàn sinh viên đến tham quan, học tập, cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn 918 đều rất phấn khởi. Trung đoàn có một số lượng lớn chiến sĩ làm nghĩa vụ. Được tiếp cận với sinh viên là một cơ hội không chỉ để chiến sĩ học hỏi mà còn gieo vào tâm hồn của họ những ước mơ, tăng cường ý chí phấn đấu và lòng quyết tâm.

"Các bạn sinh viên rất hoạt bát, thông minh và dí dỏm. Các bạn ấy hỏi chuyện chúng tôi rất nhiều, nào quê ở đâu, có hay về nhà không, giờ giấc ăn ngủ tập luyện thế nào. Trước những gì chúng tôi cho là rất bình thường trong tác phong sinh hoạt, ý thức kỷ luật thì họ trầm trồ, thán phục, làm chúng tôi đỏ cả mặt. Nhưng quả là chúng tôi cũng thấy tự hào vì đời lính đã rèn cho chúng tôi những điều đó", Hoàng Minh Thắng, chiến sĩ đại đội công binh, trung đoàn 918 nhận xét.

Từ khi thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng mới (từ năm học 2008 - 2009) đến nay, với môn học nào, khoa Giáo dục Quân sự trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng dành một số tiết cho sinh viên học tập tại các đơn vị bộ đội.

"ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị kết nghĩa với quân chủng Phòng không - Không quân, nên điểm đến của chúng tôi thường là các đơn vị không quân, tên lửa, ra đa...

Sinh viên rất hào hứng với hình thức học tập, điều đó thể hiện rất sinh động trong báo cáo thu hoạch của các em. Các tiết học khác đều  ít nhiều sinh viên vắng mặt, nhưng riêng các tiết học tập tại đơn vị thì khi điểm danh thường không ai vắng mặt", đại tá trưởng khoa Nguyễn Thanh Bình cho biết. 

MỚI - NÓNG