Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 11

Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 11
TP - Khang Lực có bề ngoài hơi kỳ quái, tóc dài, đội một chiếc mũ sùm sụp che kín mặt. Cậu nói chuyện rất thành thật, giọng nói còn rõ âm điệu phương ngữ Quảng Châu. Cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi rất ngắn gọn, không hề dây dưa rề rà.
Khi vị thành niên nếm “trái cấm” - kỳ 11 ảnh 1
 Công viên là chốn thuận tiện cho các cặp nam nữ trẻ. Ảnh từ Internet

>> Kỳ trước

Nụ hôn đem lại cảm giác rất đặc biệt

Giáo dục giới tính ở Quảng Châu như thế nào? Từ đâu mà em có vốn kiến thức về tình dục?

Từ những người bạn quanh em.

Vậy các bạn đó nói gì?

Khi cùng nhau đi ăn cơm hay tán gẫu, hoặc là đọc báo, tạp chí xong thì các bạn ấy nói về cảm nghĩ của mình. Các bạn ấy nói chi tiết cụ thể lắm, nhưng hầu như chỉ những bạn chưa có bạn gái mới nói nhiều đến vấn đề này, còn những bạn đã có bạn gái rồi thì lại ít nói.

Em bắt đầu chơi với bạn gái từ khi nào? Vì sao em chọn cô ấy?

Vì chúng em ở gần nhà nhau, mới đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường. Khi cô ấy gặp khó khăn thì em đều có ý kiến hay giúp đỡ. Em học ở trường đó cũng khá lâu.

Vậy cô gái đó gặp khó khăn gì?

Khó khăn trong việc giao lưu với các bạn cùng lớp hoặc là khó khăn trong học tập. Nhưng chủ yếu là em giúp cô ấy trong việc học.

Từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, em có mấy người bạn gái?

Chỉ có một mà thôi!

Đó là một cô gái như thế nào?

Rất ngây thơ, cô ấy bị cha mẹ quản rất chặt, hầu như làm việc gì cũng đều ở thế bị động.

Quan hệ của bọn em có bị cha mẹ phản đối không?

Cha mẹ của cô ấy phản đối cho nên có một thời gian dài chúng em không được gặp nhau.

Trong 4 năm các em chơi với nhau, có chuyện gì khó quên nhất?

Có lẽ là chuyến đi du lịch nước ngoài cùng nhau.

Cha mẹ cô bé quản chặt như vậy thì các em làm thế nào để có cơ hội “gần nhau”?

Chuyện ấy xảy ra khi bọn em học lớp 10, tại nhà em. Khi đó chúng em tán gẫu với nhau một lúc thì buồn ngủ. Cô ấy ngủ ngay cạnh em, chúng em lại nói chuyện rồi sau đó thì “bắt đầu”, sau khi ngủ dậy thì coi như xong rồi!

Khi đó em có biết làm thế nào không?

Không biết gì chị ạ! Thậm chí không biết hôn là thế nào? Nhưng cảm giác của nụ hôn quả là đặc biệt.

Cha nào con nấy

Các em làm chuyện đó mà không sợ bị cha mẹ phát hiện à?

Tư tưởng gia đình em tương đối thoáng.

Cha mẹ em làm gì?

Buôn bán.

Vậy vì sao cha mẹ em lại có tư tưởng thoải mái như vậy?

Em cũng không biết nữa! Mẹ em cũng có mang trước rồi cha mẹ mới kết hôn với nhau.

(Chúng tôi cùng đồng thanh nói: Cha nào con nấy!)

Cha mẹ em có biết em làm gì ở trong phòng hay không?

Cha mẹ em không nhìn thấy nhưng có thể biết em làm gì, chắc chắn cha mẹ em đoán ra được.

Bây giờ nghĩ về chuyện ấy, em có cảm nhận gì không?

Rất ngọt ngào. Nhưng em không chủ tâm nghĩ mãi về những cảm giác ấy. Trong số các bạn gái của em, cô ấy là người em yêu lâu nhất và sau một thời gian yêu nhau rất lâu, chúng em mới có quan hệ giới tính.

Em và cô ấy đều yêu lần đầu sao?

Vâng!

Vì sao lúc đó em lại muốn làm chuyện ấy?

Kỳ thực, lúc đó em rất buồn cười. Em không biết phải bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên thế là không thành công.

Em vẫn tiếp tục thử nữa chứ?

Không chị ạ! Lần gặp nhau sau đó, cô ấy mới bảo em tiếp tục.

Cô ấy bảo như thế nào?

Không bảo bằng miệng mà “bảo” bằng tay.

Em không lo nhỡ cô ấy mang bầu sao?

Lúc đó em không hề nghĩ đến việc có thể cô ấy sẽ mang bầu!

Thời gian đó, bọn em có nhiều dịp để làm chuyện đó không?

Khi cô ấy yêu cầu thì chúng em lại gặp nhau.

Khoảng bao lâu thì gặp nhau một lần?

Cũng tùy.

Tuy lần nào cũng là em “bị” đòi hỏi, nhưng về phía em cũng thích chuyện đó chứ?

Đúng vậy! Rất thích! Lần đầu tiên không thành công. Lần thứ hai vẫn không thành công. Đến lần thứ ba thì thành công, em đã làm đủ các khâu cần thiết.

Khi đó em có chịu áp lực gì không?

Không có bất cứ áp lực nào!

Vì sao em thích cô ấy?

Vì cô ấy rất đẹp.

Cô ấy có khuyết điểm gì không?

Cô ấy hay ràng buộc cuộc sống riêng tư của em.

Hiện tại bọn em vẫn có liên lạc với nhau chứ?

Có chị ạ! Chúng em đều học ở Malaixia, có lúc cùng đi đánh bi-a với nhau. Hiện giờ cô ấy đã có bạn trai mới rồi.

Theo đuổi một cô bạn gái không phải là việc khó!

Sau chuyện đó, em có thay đổi gì lớn không?

Với em thì cơ bản không có gì thay đổi nhưng cô ấy thì thay đổi khá nhiều. Trước đó, cô ấy không ngăn chặn quan hệ của em với bạn bè, cũng không bao giờ ghen tuông, nhưng sau chuyện đó thì cô ấy đã không cho em có quyền chơi bời thoải mái và thỉnh thoảng còn ghen nữa.

 Khi đó, em có nghĩ đến chuyện kết hôn không?

Không hề.

Chuyện ấy có ảnh hưởng lớn đến em không?

Có chứ! Ảnh hưởng lớn nhất đối với em là từ đó về sau em cảm thấy theo đuổi một cô gái cũng rất dễ dàng, thật đấy! Rồi làm “chuyện ấy” với các cô ấy cũng đơn giản hơn nhiều.

Sau mối tình đó, em đã có rất nhiều kinh nghiệm phải không?

Kỳ thực, chỉ có cô ấy cho rằng “lần đầu tiên” là rất quan trọng. Những bạn gái sau này của em đều không nghĩ như vậy!

Em có cách nhìn nhận như thế nào về tình yêu?

Em cảm thấy giữa em với cô ấy có tình yêu. Chúng em đều rất chăm lo cho nhau.

Chuyện ấy có ảnh hưởng đến việc học tập của em không?

Có, em học hành tiến bộ hơn! Vì em không muốn để người yêu coi thường nên càng cố gắng học.

Thái độ của cha mẹ em như thế nào?

Cha mẹ cho em tiền tiêu vặt nhiều hơn, chăm lo cho bạn gái có phải đơn giản đâu. Kỳ thực, khi hai chúng em yêu nhau, cha mẹ em hoàn toàn không ngăn cản.

Khi chúng em cùng đi du lịch, cha mẹ chỉ nói rằng bọn em cần cẩn thận giữ gìn nhưng ý nói là giữ gìn chú ý khi đi lại trên đường chứ không phải là về phương diện kia.

Em là con một trong gia đình phải không?

Không ạ. Em còn có một chị gái nữa.

Chị của em cũng nghĩ thoáng như em à?

Không. Tuy chị ấy nói năng ra vẻ rất thoáng nhưng lại rất bảo thủ trong hành động.

Vì sao mà em biết chị em bảo thủ?

Từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, chị ấy chưa từng yêu ai. Chỉ đến khi chị ấy vào đại học thì mới yêu một bạn trai cùng lớp rồi kết hôn với anh ấy.

Tại chị em không tìm được bạn trai sao?

Không! Chị ấy không đi tìm, chỉ biết học thôi.

Nếu như được quay ngược thời gian, em sẽ không lặp lại những chuyện đã qua

Em hiểu gì về căn bệnh AIDS?

Có biết một chút.

Em cảm thấy hoàn cảnh xung quanh em có an toàn không?

Rất an toàn.

Theo em thì nhà trường nên làm gì khi giáo dục giới tính cho học sinh?

Hiện tại hình như nhà trường đã có giáo dục về giới tính nhưng thời bọn em thì chưa có môn học ấy. Em cảm thấy học sinh cần được giáo dục tri thức cơ bản về giới tính, để các em có thể hiểu được cấu tạo sinh lý của bản thân, rồi sau đó có thể chiếu băng hình mang tính giáo dục cho các em xem...

Nếu như được trở lại quá khứ, em có làm chuyện ấy ở tuổi 16 nữa không?

Em sẽ không làm như thế nữa. Em cảm thấy lứa tuổi đó đối với em vẫn còn là quá nhỏ. Với con trai bọn em thì không sao nhưng em cảm thấy mình đã làm tổn thương trái tim người bạn gái ấy.

Em đang nói về mối tình đầu của mình đấy phải không?

Đúng vậy!

Vì sao em biết rằng em đã làm thương tổn trái tim cô ấy?

Khi em yêu cầu chia tay cô ấy đã định tự sát.

 Vì sao mà em muốn chia tay với cô ấy?

Em cảm thấy vì cô ấy mà em mất đi bạn bè xung quanh. Tuy cô ấy là bạn gái của em nhưng em không thể lớn lên chỉ trong vòng tay một cô gái được. Muốn trưởng thành, em cần có nhiều bạn bè hơn nữa.

Sau chuyện đó em có cách nhìn khác về tình dục hay không?

Không. Em thấy vẫn thế thôi. Khi ấy em nghĩ  sau khi có chuyện đó với nhau, chúng em mãi mãi không thể chia lìa. Nhưng đó là cách nghĩ lúc đó mà thôi, hiện tại em không còn có ý nghĩ đó nữa.

Vì sao?

Vì lúc đó, em chưa hiểu mấy về cuộc đời. Cũng bởi chúng em còn quá trẻ. Nếu như quyết định sống với nhau lâu dài thì không phải là lúc 16, 17 tuổi mà là 26, 27 tuổi trở đi cơ.

Vậy quan hệ của em với người yêu hiện tại như thế nào?

Rất tốt, hai chúng em có chung quan điểm sống là ít trói buộc nhau...

MỚI - NÓNG