Không 'lạm dụng' nếu được tôn trọng

Không 'lạm dụng' nếu được tôn trọng
TP - Chúng em rất thích mục “Diễn đàn lười yêu” của báo TP Cuối tuần, nhất là từ khi có bài “Kiểm soát bằng cách không cấm” của cô Hoàng H.T, tiếp theo là bài “Không nên để quá tự do” của cô Nguyễn Thị Vân.
Không 'lạm dụng' nếu được tôn trọng ảnh 1

Đọc các bài này chúng em rất quan tâm vì đây là ý kiến của những bậc phụ huynh về các vấn đề rất tế nhị của chúng em. Đặc biệt, khi chúng em còn đang ngồi dưới mái trường phổ thông.

Phải nói, thái độ của bố mẹ trong chuyện tình cảm của chúng em rất nặng nề. Đa số là như vậy. Đa số đều không cần hiểu gì hết và chỉ: học đi, học là cần thiết duy nhất. Có những người còn bị bố mẹ đánh và mắng bằng những lời rất khó nghe, cứ như yêu là một tội lỗi gì rất lớn.

Thế nên, khi đọc bài “Kiểm soát bằng cách không cấm”, chúng em thực sự thích thú về cách suy nghĩ rất “thoáng” của cô H.T. Nhưng có phải chính cô cũng còn băn khoăn về cách giáo dục của mình nên cô chỉ ký tên tắt?

Chúng em đã bàn bạc rất nhiều về bài báo này. Một điều ai cũng phải suy nghĩ là: Nếu như mình có một mối quan hệ trên tình bạn với người khác giới, mà được phụ huynh tôn trọng, cho phép thì mình có lạm dụng để “thoải mái” hay không?

Sau những lời đùa giỡn cho vui, lắng lại bạn nào cũng phải công nhận: nếu được như thế, sẽ không ai dám “vượt rào”! Thật sự, chúng em biết có những bạn đã “vượt rào” dù cha mẹ cấm đoán rất ghê.

Phải nói thật là nếu cha mẹ muốn cấm yêu, chỉ có cách không cho chúng em đi học nữa mà thôi. Nói như vậy để thấy là: Nếu được tôn trọng, được hướng dẫn, chúng em sẽ có những tình cảm tốt đẹp biết bao...

Cô Nguyễn Thị Vân băn khoăn rằng “Dường như đây là một câu chuyện ở “Tây”?”. Em nghĩ rằng đây là một câu chuyện thật 100%. Bởi vì nó rất là đúng với những chuyện mà em chứng kiến hàng ngày trong lứa tuổi chúng em. Có khác chăng là thái độ của người lớn và khác nữa là người đó dám nói lên một cách ứng xử rất là mới.

Gần đây, chúng em đã được học khá nhiều những vấn đề về giới tính và điều đó cũng giúp chúng em tự cảnh giác. Nhưng có rất nhiều điều chưa biết và người lớn cần nói cho chúng em biết với một thái độ tin cậy.

Thật sự, việc không nói gì, như không hề tồn tại các vấn đề đó hoặc chỉ biết cấm - cấm - cấm, chúng em thấy chẳng giúp được gì mà chỉ khiến chúng em tò mò hơn.

Và những điều nguy hại sẽ xảy ra, gây ra những hậu quả khiến chúng em ảnh hưởng mọi việc, trong đó có cả việc thấy tình yêu không còn tốt đẹp gì nữa.

Một vấn đề quan trọng nữa là chuyện học tập khi chúng em đang trong độ tuổi này. Công bằng mà nói, khá nhiều bạn không có tình cảm gì khác lạ với người khác giới nhưng cũng chẳng học khá hơn. Ngược lại, cũng có những bạn có tình cảm thân thiết hơn bình thường nhưng giúp nhau học khá tốt.

Trong chúng em có những bạn học kém, nhưng do rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải chỉ vì “yêu đương”. Điều cha mẹ lo lắng cũng là điều mà chúng em rất lo lắng. Những kỳ thi trước mặt, rất nặng nề. Hãy tin rằng chúng em biết và có trách nhiệm với điều đó.

MỚI - NÓNG