Là tôi - Hà Anh!

Là tôi - Hà Anh!
Một Hà Anh không muốn lấy các danh hiệu làm "bệ phóng", không muốn gắn bản thân với những điều to tát. Người mẫu Việt mang gương mặt "hao hao" Claudia Schiffer này vẫn đang theo đuổi niềm đam mê của mình ở xứ sở xương mù. 

Lướt blog Hà Anh và hỏi cô những điều xung quanh nó đã cho thấy một Hà Anh nữa - thông minh, đa tài, năng động và thừa bản lĩnh.

Là tôi - Hà Anh! ảnh 1

- Những bức ảnh "nóng", những bức thư tình cho người yêu và những hờn giận vui buồn thường nhật, tôi đã hình dung ra một Hà Anh ngoài đời trên Blog. Có cảm giác như "cả thế giới" biết bạn đang sống và yêu như thế nào. Cảm giác của tôi liệu có sai không nhỉ?

- Đúng và chưa hoàn toàn đúng. "Máu" viết lách đã ăn sâu trong tôi, do gia đình tôi mọi người đều là nhà văn và nhà báo. Tôi yêu thích bộc lộ tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ của mình qua nhật ký từ nhiều năm trước đây, và bây giờ là blog.

Tôi sống và viết thật với những cảm xúc của mình, chính vì vậy, mọi người có thể hiểu thêm về con người tôi và đồng cảm cùng tôi qua những dòng chữ.

Thế nhưng bản thân tôi rất "thiên biến vạn hóa", cũng như cuộc sống của tôi vậy. Nên, những gì tôi viết về cuộc sống của mình, không bao giờ có thể đủ để cả thế giới có thể biết 100% về tôi và cuộc sống của tôi.

Chính tôi còn không biết nữa là. Cuộc sống thú vị thế đấy!

Vũ Nguyễn  Hà Anh

- Giải nhất cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp châu Âu tại London do Glamou Fair (London và Miami) kết hợp với Công ty quản lý người mẫu Ala Carte-Paris tổ chức.

- Á hậu tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2006

-  Hiện là người mẫu của MOT Model Agency

- Từng chụp quảng cáo cho các hãng Remy Martin, Toni & Guy, Redken 5th Avenue, DKNY, Eve Lom, Body Shop, Baileys, Virgin, Microsoft…

- Bạn hay viết blog bằng tiếng Anh, và viết rất hay! Tôi thắc mắc một điều, những cô gái năng động, thông minh như Hà Anh và một cuộc sống hàng ngày giao tiếp chủ yếu bằng ngoại ngữ có lúc nào chợt cảm thấy "chất Việt" của mình bị "bỏ quên"?

- Tôi sống và làm việc trong môi trường quốc tế. Tôi được nuôi dạy với tư duy rằng mình thuộc thế hệ trẻ - thế hệ nhìn về thế như một căn nhà chung nên tôi năng động và thích ứng rất nhanh với môi trường xung quanh mình.

Nhưng tôi cũng lớn lên cùng với văn chương, hội họa, âm nhạc, truyền thống và tình cảm Việt Nam. Tôi trân trọng những giá trị văn hóa gia đình, văn hóa và lòng yêu thương đất nước, con người. Có lẽ chính vì vậy, tôi luôn được tôn trọng ở bất cứ nơi nào mình đến!

-  Một siêu mẫu, một ca sĩ, một doanh nhân thành đạt - danh từ nào trong số 3 nghề nghiệp kia Hà Anh muốn được nghe gọi mình?

- Người mẫu là nghề nghiệp hiện tại tôi đang theo đổi, chủ yếu vì đây là sự yêu thích của tuổi trẻ, và nhiều cơ duyên "không tránh được". Ca sỹ là giấc mơ tôi luôn muốn theo đuổi vì ca hát là niềm say mê. Nhưng đối với sự nghiệp này, tôi cần có sự chuẩn bị kỹ càng về thời gian cũng như sự cống hiến toàn tâm lực.

Một doanh nhân thành đạt là tổng kết của bất kể ngành nghề nào tôi theo đuổi. Vì tôi là người mẫu, ca sĩ hay bất kể ngành nghề nào khác - suy cho cùng cũng là một doanh nhân mong muốn thành đạt với sự nghiệp mà mình lựa chọn.

Là tôi - Hà Anh! ảnh 2

- "Mình sẽ không bao giờ lấy chồng!" -  một entry tôi thấy trên Blog của Hà Anh. Xin lỗi, hình như tôi bắt đầu hơi "xấu tính"! Tôi sẽ không hỏi vì sao bạn viết ra nó mà chỉ muốn hỏi rằng ý định đó bây giờ còn không? Vì sao?

- Không, đó chưa bao giờ là ý định của tôi cả. Đó chỉ là một câu "hờn dỗi" của tôi - một cô gái với người yêu khi có chuyện không vừa ý mình mà thôi.

Tôi luôn biết tầm quan trọng của gia đình, của người đàn ông đối với người phụ nữ và ngược lại ở trong cuộc sống này. Tuy nhiên, rất nhiều bạn đọc, bạn bè quan tâm, hỏi thăm và động viên tôi (chắc vì họ nghĩ tôi có ý định như vậy).

Tôi hiểu chứ, cuộc sống không có tình yêu, không có gia đình thì dù có đầy đủ của cải vật chất cũng sẽ chỉ như ngôi nhà đẹp nhưng trống rỗng mà thôi!

- Một cô gái đẹp, một cô gái có thân hình tuyệt đẹp, một cô gái duyên dáng và một cô gái "hay", Hà Anh tự nhận thấy mình là ai trong số họ?

- "Một cô gái đẹp". Đó là cái hay ở ngôn ngữ. Cô gái đẹp ở ngoại hình, nội tâm và vì vậy cô ấy biết cách biến mình thành một cô gái duyên dáng.

Đấy là bạn để tôi chọn một trong các mỹ từ này. Còn nếu để tự nhận, tôi sẽ nhận mình là một cô cái có cá tính, chân thực và đáng yêu.

-  Bạn trai của bạn thì muốn bạn trở thành ai?

- Bạn trai tôi đã từng trả lời với báo chí rằng anh ấy nhìn nhận tôi là một người phụ nữ đa tài. Hơn ai hết, anh ấy biết tôi là "ai".

Đằng sau những bức ảnh đẹp, đằng sau những bước chân sải trên sàn catwalk, tôi biết anh ấy không bao giờ mong muốn tôi trở thành "ai" ngoài chính bản thân mình.

Là tôi - Hà Anh! ảnh 3

-  Là người châu Á đầu tiên giành giải thưởng cao nhất cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp tại châu Âu, điều đó đã mở ra cho Hà Anh những cơ hội nào?

- Sống và làm việc tại một trong 4 thủ đô thời trang của thế giới, điều đó đã, đang và sẽ luôn mở ra cho tôi những cơ hội mỗi ngày

- Những bức ảnh bạn đã chụp hầu hết rất phóng khoáng và gợi cảm. Việc thể hiện sự "sexy" trong ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế và Việt Nam hình như có sự khác biệt. Hà Anh có đồng ý với lời nhận xét đó?

- Cách nhận thức và đánh giá về sự gợi cảm của người phụ nữ khác nhau ở mọi người, mọi nhiếp ảnh gia, mọi nền văn hóa - khác nhau. Vậy nên tất nhiên, các nhiếp ảnh gia quốc tế sẽ có cái nhìn phóng khoáng hơn về sự gợi cảm của người phụ nữ.

Nếu như ở Châu Á, nụ cười tươi tắn, mái tóc óng mượt và làn da trắng mịn là những biểu tượng của vẻ gợi cảm thì ở châu Âu, khái niệm đó chủ yếu đến từ cái nhìn hút hồn, đôi môi gợi cảm hay làn da nâu bóng.

Chính vì vậy, thể hiện và nhìn nhận sự quyến rũ và cả khía cạnh khai thác ở mọi nơi đều có những điểm khác nhau.

Tôi cho rằng, trong sự nhận thức cái đẹp, không có gì là chuẩn mực đúng sai cả. Rõ ràng đều có những điểm khác biệt nhưng đều là những điểm khác biệt hướng tới những đường nét đẹp nhất của con người.

Là tôi - Hà Anh! ảnh 4

- Và bạn sẽ "phản biện" thế nào nếu tôi nhận xét:"Nếu mặc các bộ đồ kín đáo hơn thì không ai nhìn ảnh mà nhớ tên Hà Anh"?

- Tôi không phủ nhận mình được biết đến là một người mẫu với những số đo chuẩn.

Là người mẫu hay là phụ nữ nói chung, ai cũng muốn mình thật đẹp, thật quyến rũ. Cái gì đẹp thì khoe ra, cái gì chưa đẹp thì che đi. Vậy sao phải phản đối khi nghe nhận xét rằng mình đẹp và gợi cảm trong những trang phục thể hiện được đường nét trên cơ thể mình?

Tuy nhiên, tôi không nghĩ người ta nhớ đến tên tôi bởi những bộ ảnh tôi chụp hay những trang phục tôi mặc. Mọi người nhớ đến tôi là một cô gái hoạt bát, năng động, tự tin, siêng năng trong công việc, không nói nhiều về những thành tích mình có mà luôn phấn đấu không ngừng nghỉ.

- Những dự định cho tương lai của Hà Anh lúc này? Sẽ lập nghiệp tại Anh, sẽ về Việt Nam hay sẽ là một dự án"dài hơi" nào đó khác?

- Tôi vẫn đang làm việc hết sức và học hỏi hết mình. Tuy nhiên, tôi luôn mong muốn quay về Việt Nam để gần gũi với gia đình, những người yêu thương nhất của mình. Đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất, vì thời gian trôi qua không chờ đợi ai cả.

-  Một chút thông tin về gia đình của Hà Anh?

- Ông bà tôi là nhà văn, nhà báo, bác sĩ, nhà ngoại giao. Ba tôi công tác trong ngành điện ảnh, mẹ tôi là nhà báo. Chị em tôi yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Gia đình tôi là một gia đình trung lưu, không giàu có về vật chất nhưng rất giàu tình cảm, nghệ thuật, văn hóa. Mỗi người trong gia đình luôn sống để sao có thể luôn là niềm tự hào, là tấm gương để các thành viên khác trong gia đình dõi theo.

Là tôi - Hà Anh! ảnh 5

- Hãy kể một chút về công việc và cuộc sống của Hà Anh hiện tại

- Buổi sáng thức dậy, tôi uống một cốc trà nóng, ăn một chiếc bánh "pain au chocolate", bật TV xem tin tức buổi sáng hoặc check mail, sau đó tắm gội và sửa soạn đi casting hoặc chụp hình, đi diễn. Lịch làm việc của tôi khá bận rộn, hay phải di chuyển nhiều nơi.

Hôm làm việc sớm, hôm kết thúc muộn nhưng tôi luôn cố gắng tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để dành cho người yêu, gia đình và bạn bè. Thế nên, cũng lâu rồi tôi không có thời gian cho các buổi tiệc tùng.

Đối với tôi, buổi tối ngồi trên ghế sofa xem DVD cùng bạn bè, uống trà và ăn bánh trong căn phòng ấm cúng luôn là những khoảnh khắc thư giãn và hạnh phúc nhất!

- Hãy chọn những từ ngắn gọn nhất để nói về mình

- Sáng tạo, siêng năng và nghiêm túc trong công việc. Chân thành, cởi mở, yêu thương trong tình bạn. Chăm sóc, nâng niu, trân trọng với gia đình. Tôi là Hà Anh!

- Xin cảm ơn Hà Anh về cuộc trò chuyện !

Theo NetLife

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.