Tơ lòng

Làm gì khi chồng mắc bệnh 'ngân hàng'?

Làm gì khi chồng mắc bệnh 'ngân hàng'?
TP - Chồng em làm trong ngành ngân hàng nên thu nhập khá cao, em chỉ ở nhà nội trợ. Mỗi tuần anh ấy rút trong tài khoản đưa cho em một số tiền cố định để chi tiêu.

Thế nên cứ có việc gì đột xuất là em phải đi vay mượn hàng xóm, rồi lại phải chờ đến tháng sau anh ấy mới đưa tiền trả cho người ta vì muốn để tiền qua 1 tháng thì lãi sẽ tăng lên 1 chút. Em xấu hổ và mệt mỏi quá mà không biết phải làm sao?  gaisontay76@...

Chắc đây là một kiểu biến chứng của bệnh nghề nghiệp? Nhưng liệu có phải chỉ có thế? Vì ở đây có cả việc thiếu tôn trọng tư cách con người mà cụ thể ở đây là của vợ (chính chị). Vậy nếu muốn tiếp tục thuyết phục anh chồng thì phải làm cho anh ấy thêm tôn trọng chị. Vì sao chị không đi làm? Cũng không thiếu những việc có thể làm theo giờ, hoặc làm ở nhà, và có thu nhập dù không nhiều. Hãy tự cứu mình trước khi chồng cứu…

 Anh ấy luôn sắm cho bản thân những thiết bị hiện đại như máy tính cấu hình cao, điện thoại đời mới, máy ảnh xịn… nhưng lại chỉ mua cho em những thứ rẻ tiền, lạc hậu. Em thắc mắc thì anh ấy bảo phụ nữ có gia đình, nghiện công nghệ có ngày…mất chồng. Vậy thì anh ấy dùng các thiết bị kia để làm gì nếu không ngoài mục đích lấy le hả anh BB?     loan_tran…@

Làm gì khi chồng mắc bệnh 'ngân hàng'? ảnh 1
Ai chà chà, cái này gọi là độc quyền thông tin liên lạc à nha. Sao không hỏi trực tiếp anh chồng xem anh ta lý giải việc này thế nào? Tuy vậy cũng phải xem chồng dùng máy đời mới để làm gì, có phù hợp với công việc không. Và chính chị cũng có cần dùng các loại phương tiện xịn để đem lại lợi ích cho đời sống không? Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn đấy. Hehehe.

 Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác xa, hồi mới yêu nhau cô ấy có vẻ rất thông cảm và hay động viên. Nhưng bây giờ (sau 2 năm) thì thái độ lại khác hẳn, mỗi lần tôi chuẩn bị đi đâu là cô ấy lầm lì suốt mấy ngày, đến khi về cũng không một lời hỏi han, tặng quà thì hờ hững, có khi còn không thèm nhận. Nếu tôi không đi đâu thì lại vui vẻ, tình cảm thắm thiết lắm. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại như thế? toanthang78…@

Làm gì khi chồng mắc bệnh 'ngân hàng'? ảnh 2
Chắc cô ấy giận dỗi gì và chắc là đều có lý do cả đấy. Có thể anh quá vui bạn vui bè say sưa ảnh hưởng sức khỏe? Có thể anh lại chụp vài cái ảnh “nhạy cảm” với mấy người đẹp phương xa gây hiểu lầm? Có thể anh đi vất vả tốn kém nhưng hiệu quả cho gia đình lại chẳng được bao nhiêu? Anh chắc cũng có lý của anh về phát triển sự nghiệp hay giao lưu quốc tế… hic hic! Nhưng cần lưu ý tâm tư của người bạn đời. Thân. 

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG