Tơ lòng

Lấy chồng sau 10 năm yêu đơn phương

Lấy chồng sau 10 năm yêu đơn phương
TP - Trước ngày đi lấy chồng, cô ấy tìm tôi bằng được chỉ để nói rằng: "Vì anh mà đến tận giờ này em đành nhắm mắt đưa chân. Lấy người mình không yêu cho xong nghĩa vụ với đời thôi". Tôi rất choáng váng vì không biết cô ấy yêu mình (đơn phương) suốt 10 năm qua. Giờ biết làm sao đây? Lỡ cô ấy sống không hạnh phúc thì tôi sẽ day dứt cả đời...hoangtt_...@  

Tức là ý anh, cứ yêu nhau là sẽ sống hạnh phúc trăm năm? Không phải thế đâu. Hixxxx. Tuy nhiên yêu nhau thì sống thú vị hơn rất nhiều. Mà này, 10 năm cơ á? Mà lại không nói gì, không gợi ý gì? Hay là có mà anh bị bệnh “vô cảm” nên không biết? Cũng hơi xót xa, nhưng dù sao thì anh cũng có yêu cô ấy đâu. Trừ khi anh chấp nhận sống với người mình không yêu để “cho xong nghĩa vụ với đời thôi”? Túm lại, cứ giữ tình người cho trọn…

Anh trai em là bạn thân của ông xã em bây giờ. Sau 3 năm kết hôn thì quá nhiều mâu thuẫn nảy sinh, chúng em không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Nhưng mỗi lần đề cập chuyện li hôn thì anh trai em lại lấy tình anh em, bạn bè ra dàn xếp khiến cả hai đứa rất khó xử. Em không biết phải sống tiếp thế nào? rose02_thu…@

Lấy chồng sau 10 năm yêu đơn phương ảnh 1

Ơ hay, chuyện nào ra chuyện nấy chứ. Nếu quả thật cả hai đã hết tình thì chẳng thể lấy tình bạn thân hay tình anh em ra mà “bù lỗ” cho được. Tốt nhất cả hai nên rành mạch với người thân chung, rằng thì là dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về… BB có biết những người làm được điều đó đấy, không phải là lý thuyết suông đâu.

Em và cô ấy đã đăng ký kết hôn, cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Em không muốn làm rùm beng, rườm rà mà chỉ muốn gọn nhẹ đơn giản, vì em cũng không dư dật gì. Cô ấy giận, bảo em không coi trọng hạnh phúc gia đình nên mới muốn qua loa như thế. Em biết nói sao cho cô ấy hiểu? tranvdung…@

Lấy chồng sau 10 năm yêu đơn phương ảnh 2

Ôi giời ơi, nếu bí quá thì cứ nói thẳng ra là thiếu tiền, đừng bày vẽ. Sự thật mất lòng, nhưng mà thiếu tiền rồi nợ nần thì còn mất nhiều thứ hơn. Ặc ặc!! Cũng nên giảng giải với cô ấy, hạnh phúc gia đình không phải ở chỗ lễ lạt cho to, rồi chụp ảnh tưng bừng, đi khoe cũng chỉ một tuần là chán. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG