Lấy được vợ nhờ... sắn hạ giá

Lấy được vợ nhờ... sắn hạ giá
TP - Loay hoay mãi, thượng úy Lê Xuân Tuấn, chính trị viên Đại đội 12 (Tiểu đoàn 6) vẫn chưa tìm được người nâng khăn sữa túi dù về hình thức anh từng đoạt giải nhất cuộc thi thanh lịch do trung đoàn tổ chức.
Vợ chồng thượng úy Lê Xuân Tuấn
Vợ chồng thượng úy Lê Xuân Tuấn.

Bẵng một thời gian gặp lại nhau trong Hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi năm 2011, Tuấn khoe đã có vợ là cô giáo dạy trẻ miền sơn cước Nghệ An và đã có con trai đầu lòng.

Cuối năm 2009, đơn vị Tuấn nhận nhiệm vụ về xã Hùng Sơn, Thọ Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) làm công tác dân vận, giúp dân thu hoạch sắn vào thời điểm mặt hàng này mất giá liên tục, bà con hoang mang nên phải khẩn trương thu hoạch bán cho nhà máy. Tuấn, Trung đội trưởng chỉ huy gần 30 đồng chí trong đơn vị, đã đến từng hộ gia đình để giúp dân cùng thu hoạch sắn kịp thời.

Khi chuyển đến gia đình bác Nguyễn Văn Thương, xóm 4, Tuấn nảy nở tình cảm với cô con gái của gia đình là cô giáo Nguyễn Thị Dung. Sau mỗi buổi đến trường, khi về nhà, Dung thường xắn tay áo giúp bộ đội nấu cơm nên hôm nào cũng cơm ngon, canh ngọt. Dung kể cho Tuấn những buổi lên lớp với tiếng bi bô của học trò. Tuấn kể cho Dung về cuộc sống người lính dù vất vả, nhưng đầy ý nghĩa.

Đơn vị Tuấn kết thúc đợt dân vận, nhân dân địa phương nặng lòng thương mến, còn cô giáo Dung thì thẫn thờ, thương nhớ một người. Từ đó, lúc rảnh rỗi Tuấn lại lên trường thăm Dung và lúc thì Dung xuống thăm đơn vị. Sau đợt dân vận 6 tháng, đám cưới được tổ chức trong niềm vui, hạnh phúc của hai gia đình, cơ quan. Dung trở thành hậu phương vững chắc cho Tuấn học tập, công tác xây dựng đơn vị.

Lớp học của cô giáo Dung giờ có thêm một học trò mới là đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh kết tinh tình yêu trong đợt dân vận sắn hạ giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG