Lên đường với tinh thần người lính Trường Sơn năm xưa

Lên đường với tinh thần người lính Trường Sơn năm xưa
Một đợt ra quân của các Đội tuyên truyền lưu động phạm vi và  quy mô lớn nhất sau 30 năm thống nhất đất nước. Đi suốt dọc dải Trường Sơn - Tây Nguyên, họ làm sống dậy những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Họ sẽ đến vùng sâu vùng xa, các bản làng hẻo lánh và thắp lên những ngọn lửa trái tim,tự hào về quê hương đất nước…

Ngày 4/3, xuất quân ở Quảng Bình, gần 300 chiến sỹ Đội tuyên truyền lưu động của 13   tỉnh, thành phía Bắc như được sống lại  những năm tháng hào hùng của thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Những địa danh đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc như bến phà Xuân Sơn, ngầm Cà Tang, cua Chữ A, hang Tám Cô…

Tất cả đã để lại dấu ấn thật khó phai mờ trong ký ức của những tuyên truyền viên lần đầu tiên đặt chân đến mảnh “đất lửa” này. Họ gặp gỡ, họ giao lưu, họ biểu diễn với tất cả những tình cảm chân thành của mình.

Những bài ca Cách mạng vang lên hào sảng, dội vào vách đá, cộng hưởng, âm vang cả núi rừng… Những làn điệu dân ca các miền, đằm thắm, da diết vang lên giữa trùng điệp núi rừng, vấn vít, hoà quyện vào nhau như minh chứng cho cội nguồn sức mạnh truyền thống đã làm nên những kỳ tích trong chiến đấu và xây dựng.

Trong những đêm biểu diễn ở Hoàn Lão, Xuân Sơn, Đồng Hới, người xem chật kín khán trường. Nghiệp dư thôi, nhưng cái sức hút của nó là cái tình của người xem và người diễn.

Họ như hoà vào nhau sống lại một thời kỳ của  hơn 30 năm về trước. Ở mảnh đất này, mỗi tên núi, tên sông đã nhuốm máu của biết bao anh hùng liệt sỹ. Mỗi tên đất tên làng đã để lại những chiến công hiển hách…

Nguyễn Thanh Hương, Cục VHTT, tâm sự: Chưa có một chuyến đi nào mà chúng tôi hào hứng, rạo rực như chuyến đi này. Một chuyến đi dọc Trường Sơn, Tây Nguyên, không phải ai trong đời cũng có được…

Với Minh Ngọc, đoàn Hà Nội thì thật đặc biệt. Ngọc đang chuẩn bị kết hôn, nghe tin có chuyến đi này, thế là thương lượng cùng gia đình hai bên, làm công tác “tư tưởng” với ông xã tương lai và lên đường. Ngọc vui lắm, thổ lộ: Thế hệ bọn em sinh ra sau chiến tranh, những tấm gương của các anh các chị ra đi xẻ dọc Trường Sơn mãi là tấm gương cho chúng em học tập. Hoãn lại ngày cưới… bao anh chị trước đây cũng đã từng như thế đó thôi. Má ửng hồng, Ngọc cười thật tươi và chuẩn bị bước lên sân khấu.

Anh Phạm Huy, Trưởng đoàn Điện Biên thì bồi hồi và xúc động lắm trong chuyến đi này. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn núi non trùng điệp. Anh bồi hồi, rưng rưng khi dâng những nén hương nơi hang Tám Cô, xúc động: Chưa một chuyến đi nào ấn tượng như chuyến đi này. Thật ý nghĩa, khi chúng tôi ở Điện Biên, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu, thì bây giờ đây, chúng tôi vinh dự được đặt chân lên mảnh đất quê hương của Đại tướng,  khởi đầu cho một chuyến đi tuyên truyền dọc đường Trường Sơn - Tây Nguyên, dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam…

Với Vũ Nhật Hồng, ở thành phố hoa phượng đỏ thì rạo rực và háo hức lắm. Trang phục TNXP, mũ tai bèo, má ửng hồng trong cái rét căm căm, thổ lộ: Mấy đêm qua em không ngủ được. Một cảm giác thật lạ. Mảnh đất, con người ở đây để lại ấn tượng mạnh trong em… Đặt chân đến đâu thì ở đó còn đậm dấu bao người đã ngã xuống cho cuộc sống hôm nay. Toàn bộ tình cảm, toàn bộ tâm huyết của em nguyện sẽ gửi gắm trong chuyến đi này …

Đội ngũ chỉnh tề, tất cả lặng phắc trước tượng đài TNXP thời chống Mỹ. Núi non trùng diệp, uy nghi. Mảnh đất thiêng này đây, nơi khởi phát điểm đầu tiên con đường mòn HCM huyền thoại.

Và cũng nơi đây khởi công xây dựng con đường HCM thời kỳ Công nghiệp hóa.Trong nền nhạc Hồn tử sỹ thiêng liêng, trong khói hương nghi ngút, giữa núi non trùng điệp tất cả đang hướng về lớp lớp cha anh đã ngã xuống trên mảnh đất này vì cuộc sống hôm nay…

Lệnh hành quân đã điểm. Tất cả náo nức lên đường với tinh thần người lính Trường Sơn năm xưa. Ấm nồng bàn tay là muối vừng, cơm nắm của các chị các mẹ Quảng Bình. Họ lên đường vào Tây Nguyên, đến Buôn Ma Thuột đúng ngày giải phóng (10/3). Rồi họ sẽ hội quân bên bờ Hiền Lương (Quảng Trị) một thời chia cắt vào 14/3…

Một chuyến đi của quá khứ, hiện tại và tương lai… Chuyến đi của niềm tự hào và quyết tâm dựng xây đất nước… 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.