Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế giúp dân 'dọn lũ'

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế giúp dân 'dọn lũ'
TP - Hơn 330 cán bộ chiến sỹ đơn vị M76 đang có mặt trên năm phường của Thừa Thiên Huế là Phú Hòa, Phú Hiệp, Phú Cát, An Cựu và Tây Đông, cùng với hơn 300 dân quân tự vệ của thành phố để giúp dân dọn dẹp sau lũ.
Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế giúp dân 'dọn lũ' ảnh 1
Dọn lũ tại đường Bạch Đằng, TP Huế

Sáng 18/11, chúng tôi theo chân các cán bộ Ban chỉ huy quân sự  thành phố Huế đến các phường trong thành Huế, nơi các chiến sỹ đang “dọn lũ”.

Tại đường Bạch Đằng, nước đọng, bùn vẫn còn ngập sâu, có chỗ tới gần đầu gối, các loại phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua đoạn đường này. Người dân muốn đi lại đều phải xắn quần, bỏ dép lội bộ. 60 cán bộ chiến sỹ đang nạo vét bùn, quét rác, giội nước và khơi thông cống rãnh. Cứ sau mỗi tiếng đồng hồ, bùn, rác được chất lên từng đống, chở đi, luồng đường được từng bước khơi thông.

Đến quá trưa, con đường được dọn sạch. Người lớn, trẻ em vui vẻ tấp nập qua lại trên các phương tiện giao thông. Ông Nguyễn Văn Diên, 71 tuổi ở phường Phú Hiệp, đứng nhìn con đường đã được các anh bộ đội dọn sạch, nói: “Cứ mỗi lần lũ rút là các anh lại về, dàn hàng ngang, hối hả làm cả ngày, trưa cũng không nghỉ, dọn hết con đường này đến con đường khác. Người nào cũng lấm hết bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà con mang gì ra cũng không kịp ăn. Thấy mà thương!”.

Thượng tá Trần Đình Đệ, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết: “Trong trận lũ vừa qua, 90% xã, phường của thành phố Huế đều bị ngập. Sau lũ, công việc bộn bề. Quân khu 4 đã hỗ trợ một tiểu đoàn phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế giúp dân khắc phục hậu quả.

Hiện nay, hơn 330 cán bộ chiến sỹ đơn vị M76 đang có mặt trên 5 phường: Phú Hòa, Phú Hiệp, Phú Cát, An Cựu và Tây Đông, cùng với hơn 300 dân quân tự vệ của thành phố để giúp dân”.

Ban chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với chỉ huy đơn vị M76 chia số quân trên đến các phường để cùng với lực lượng dân quân tự vệ đồng loạt giúp dân. Mỗi phường đều có một cán bộ của đơn vị  trực tiếp chỉ huy.

Đến trường Tiểu học và trường Mầm non phường Phú Hiệp, nơi đây khi lũ vừa rút, bùn, rác, và mùi hôi thối xác chết động vật còn tràn ngập đầy trường nhưng chỉ sau một ngày các chiến sỹ đơn vị M76 và lực lượng dân quân tự vệ đã làm vệ sinh sạch sẽ.

Những mái ngói bị vỡ, những bàn ghế bị hỏng đã được bàn tay của các anh bộ đội sửa chữa kịp thời.  Giờ đây, trong những lớp học này đã rộn rã tiếng thầy cô và các em học sinh... 

Tại phường An Cựu, khi chúng tôi đến, nơi đây dọc 2 tuyến đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng đang rộn rã như một công trường. 50 chiến sỹ và 30 dân quân đang vét bùn, cào đất, dồn thành đống và chất đầy lên xe tải chở đi.

Đại úy Nguyễn Hữu Minh, Chính trị viên của phân đội 2, đơn vị  M76 cho biết: Trong ngày này, đơn vị  chúng tôi quyết tâm dọn xong hai con đường này để ngày mai các em học sinh đến trường không còn cảnh phải lội bùn. Anh Minh còn cho biết: Hiện nay, một số con đường trọng điểm trong thành phố ngập bùn cơ bản đã được anh em bộ đội khơi thông. Đơn vị sẽ tiếp tục cơ động giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở bất cứ đâu khi bà con yêu cầu.

Khi chúng tôi rời phường An Cựu, trời chập tối, mưa lại bắt đầu nặng hạt, nước sông Hương lại lên xấp xỉ báo động 3. Có thể ngày mai, Huế sẽ tiếp tục chìm trong lũ. Và đêm nay, các anh lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới: Cứu dân! 

Trần Đình Thăng
Phòng Chính trị  - Bộ CHQS Thừa Thiên - Huế

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.