“Mác” Hàn lên ngôi

“Mác” Hàn lên ngôi
Ăn món Hàn, nghe KPOP, mặc quần áo Hàn, chơi và yêu như trong... phim Hàn; chưa bao giờ làn sóng Hàn Quốc lại ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ VN mạnh mẽ như hiện nay.

Tôi nhận ra nét HQ ở nhiều bạn trẻ mà tôi gặp hằng ngày, từ kiểu tóc mái xéo màu hạt dẻ, cặp kính to bản sáng màu, áo tà dài thắt ngang hông...

Cô bạn cùng cơ quan, chỉ với chiều cao chưa đến 1,5 m, nhưng những lúc rảnh rỗi cô thường rủ tôi lượn qua các cửa hiệu thời trang từ cao cấp đến bình dân để săn đồ kiểu Hàn.

“Mấy chiếc váy ngắn Han Ji-eun (nhân vật nữ chính do Song Hye-kyo thủ vai trong phim Ngôi nhà hạnh phúc) mặc dễ thương quá, nếu tớ mặc có hợp không?”.

Bỏ ra nhiều giờ để tìm cho được một bộ đồ gần giống với nhân vật yêu thích, cô bạn lại vẫy tôi tới than thở: “Mặc váy này phải đi với giày cao gót cùng giỏ xách điệu đà một tí, vậy là chiều nay đi tìm tiếp!”.

Bạn tôi hớn hở khoe hai chiếc giỏ xách có giá tới gần 1 triệu đồng/chiếc ở một cửa hiệu trên đường Nguyễn Trãi, quận 1: “Phải mua vài chiếc để thay đổi, tớ thấy trong phim khi diện một bộ đồ họ lại thay đổi một kiểu giỏ xách!”.

Chưa hết phiền phức với cô bạn, thì đứa cháu trai tuổi teen của tôi gọi điện thoại hỏi: “Dì ơi, dì biết chỗ nào bán đồ sida HQ không?”.

Mới học lớp 11, nó đã tập đua đòi, tôi cáu thì cháu tôi cười nói: “Cháu không có tiền mới phải mua đồ cũ chứ! Mà đồ sida nhiều cái độc lắm, hàng mới không có đâu!”.

Chúng tôi đến một cửa hàng bán đồ sida đổ đống trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 để tìm quần kaki túi hộp theo phong cách một diễn viên nào đó mà cháu tôi xem được ở phim Hàn.

Người bán hàng nói: “Quần kaki kiểu này thường hơi dài và rộng, chọn đi, anh cắt gấu, sửa sang lại cho”. Cháu tôi cùng mấy người khách khác mải mê chọn và thử những chiếc quần bạc phếch, túi trước túi sau, dây buộc... trông rất “hầm hố”. Một chiếc quần cũ bán với giá từ 50.000 – 70.000 đồng.

Cháu tôi khẳng định: “Đồ này chắc chắn là hàng xịn, dì cứ xem “mác” là biết!”. Cháu tôi tiết lộ, mỗi khi nó diện đồ lạ, đám bạn thường kiểm tra xem có in mấy chữ HQ hoặc dòng chữ “Made in Korea” trên “mác” hay không rồi mới khen, chê...

Món ăn Hàn đắt khách

Vào dịp trúng tuyển vị trí trưởng phòng truyền thông một công ty nước ngoài, Thành gọi điện thoại rủ tôi đến một nhà hàng HQ trên đường Thái Văn Lung, quận 1 để ăn mừng.

Nơi đây đúng là thiên đường của các món ăn xứ sở kim chi khi có trên dưới 10 nhà hàng HQ đóng đô ở đây. Chúng tôi ngồi xếp chân bên chiếc bàn rất thấp, gọi 6 phần ăn khác nhau cho 6 người, nào là ba rọi nướng, sườn heo nướng, xúp hầm sâm, canh rong biển, sushi..., một phần được kèm theo cơm trắng, kim chi và rau.

Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã bày đầy món ăn. Thành phấn khởi: “Uống rượu Soju nhé!”, cả nhóm đồng ý ngay. Trong phim, mỗi lần đến đoạn thất tình, thế nào nhân vật chính cũng say với loại rượu này...

Mất khoảng 3 giờ mới thưởng thức hết các món ăn đã gọi, chúng tôi nhìn nhau khi Thành rút 3 tờ 500.000 đồng ra thanh toán... Chị Phạm Thanh, phụ trách nhà hàng Seoul House trên đường Ngô Đức Kế, quận 1, cho biết khách hàng tới đây chủ yếu là người VN thuộc nhiều lứa tuổi, vào giờ cao điểm, thường không đủ chỗ cho khách ngồi, có người một tuần tới ăn 2-3 lần.

“Món Hàn dễ ăn và khá hợp khẩu vị người VN, do vậy, ngày càng nhiều bạn trẻ tổ chức sinh nhật, tiệc cưới ở nhà hàng này. Cũng có rất nhiều khách là người HQ, nhưng họ không dùng bữa chậm rãi giống như trong phim, mà thường ăn rất nhanh rồi vội vã đi làm” - chị Thanh cho biết.

Giữ nét đẹp riêng

Không chỉ ăn mặc, giới trẻ còn rủ nhau đi chụp hình kiểu Hàn, diện áo hanbok khi làm album cưới, nickname cũng gắn với tên một diễn viên, ca sĩ Hàn nào đó như hungwobin@..., iloveboa@... Thậm chí cô bạn tôi còn tỏ vẻ mừng ra mặt khi trong một lần vào mua nón ở một cửa hàng trên đường Lê Thánh Tôn, người bán hàng đã nhầm cô là người HQ.

Còn cậu em đang là sinh viên năm thứ 2 tuyên bố sẽ tán đổ cô bạn cùng lớp dù cô gái này đã có người yêu, để thành một cuộc tình tay ba... kiểu Hàn...

Trào lưu HQ đang tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống, cách ứng xử, quan điểm thẩm mỹ... của một bộ phận giới trẻ nhiều nước châu Á, trong đó có VN.

Nhiều bạn trẻ đẹp hơn, năng động hơn với cách trang điểm, ăn mặc kiểu Hàn... Tuy nhiên, trong sự giao thoa của nhiều nền văn hóa thời mở cửa, đã đến lúc giới trẻ cần được trang bị kiến thức, bản lĩnh để biết tiếp nhận một cách có chọn lọc những giá trị mang tính nhân văn và phù hợp với chính mình.

Theo Hà An
NLĐ

MỚI - NÓNG